Mẹ già kiệt quệ vì con trai câm điếc phải mổ não nhiều lần

Chứng kiến tính mạng con ngày càng đối diện với nhiều nguy hiểm, mẹ già khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng.

Hơn nửa năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Vui (ở Hải Dương) luôn sống trong lo lắng, sợ hãi. Sau một thời gian dài điều trị, anh Vũ Đức Công (SN 1986, con trai bà Vui) vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Người mẹ năm nay gần 60 tuổi ngày đêm thất thểu bên ngoài phòng bệnh, vừa trông ngóng tình hình của con, vừa gọi điện đến khắp nơi, hỏi vay mượn chút tiền đóng viện phí song chưa có ai hồi âm.

Gần 7 tháng con trai nằm bệnh viện điều trị, mẹ già đã kiệt quệ.

Gần 7 tháng con trai nằm bệnh viện điều trị, mẹ già đã kiệt quệ.

Anh Công vốn bị câm điếc bẩm sinh. Đến tuổi trưởng thành, anh kết hôn, ngỡ tưởng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì mâu thuẫn vợ chồng liên tục nảy sinh. Khi con đầu mới 3 tuổi, con nhỏ vừa chào đời, hai người quyết định ly hôn. Anh Công nhận nuôi con gái lớn Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009).

Sức khỏe không tốt, anh chẳng thể tìm công việc ổn định. Trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn thì tai họa ập đến. Vào khoảng 22h đêm ngày 13/11/2023, anh Công tranh chấp với ai đó, bị đánh ngã ngoài đồng. Phải tới 11h sáng ngày 14/11, người dân đi qua mới phát hiện anh nằm bất động, báo cho gia đình biết rồi đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Qua chẩn đoán, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức kết luận anh Công bị chấn thương sọ não rất nặng và vỡ quai hàm. Anh phải trải qua 4 ca phẫu thuật não, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Cùng với đó, tổng số tiền gia đình bà Vui chi trả cho các loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ và chi phí phẫu thuật cho anh Công lên đến gần 600 triệu đồng. Thời gian gần đây, anh còn bị xuất huyết não, viêm màng não dẫn tới hôn mê sâu, tưởng chừng tính mạng khó giữ nổi. May mắn các bác sĩ kịp thời phẫu thuật giúp anh thoát khỏi cơn hiểm nghèo.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình anh đã chẳng còn khả năng xoay xở tiền bạc. Nợ nần chồng chất, không còn ai cho vay thêm, bà Vui vô cùng lo lắng khi mỗi ngày con trai cần đến hơn 3 triệu đồng.

"Người gây ra chấn thương cho Công cũng đã thăm hỏi và ngỏ ý bồi thường, thế nhưng mới được một phần nhỏ. Chúng tôi vẫn phải tự tìm cách", bà mệt mỏi cho biết.

Gấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình bà Vui.

Gấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình bà Vui.

Lấy từ trong túi ra nắm tiền lẻ nhàu nhĩ, bà đếm nhẩm còn được khoảng vài trăm ngàn đồng, chỉ đủ sống lay lắt ở bệnh viện, cầm cự bằng những chiếc bánh mì hay suất cơm từ thiện. "Hết tiền thật rồi. Đất nhà thì không có sổ đỏ, chẳng bán được cho ai. Con nằm như vậy tôi đau lòng lắm. Cháu nội ở quê cứ gọi điện hỏi khi nào bố con được về", bà Vui nghẹn ngào.

Từng ngày trôi qua, sức khỏe anh Công ngày một xấu hơn. Nơi quê nhà, con gái anh mong ngóng tin cha để dù rằng hy vọng đang hết sức mong manh.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Vũ Đức Công (38 tuổi) bị chấn thương máu tụ NMC sau phẫu thuật ghép sọ, đã dẫn lưu não thất ổ bụng, loét cùng cụt. Bệnh nhân đã điều trị ở các bệnh viện đã gần 7 tháng. Thời điểm vào Bệnh viện Việt Đức gia đình đã vay mượn hơn 50 triệu đồng đóng viện phí. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang điều trị trong phòng hồi sức, phải dùng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Ông Phạm Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Cao An xác nhận: Gia đình bà Vũ Thị Vui là công dân địa phương, lúc này đang gặp khó khăn, rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ. Con trai bà là anh Vũ Đức Công gặp nạn dẫn đến chấn thương nặng, điều trị ở bệnh viện tuyến trên nhiều tháng nay. Bản thân anh Công bị khuyết tật, đã ly hôn và nuôi một cô con gái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Vũ Thị Vui, đội Phú Quý, thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

SĐT: 0376535649.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.171 (anh Vũ Đức Công)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-gia-kiet-que-vi-con-trai-cam-diec-phai-mo-nao-nhieu-lan-2293353.html