Mẹ già yếu chăm 3 con mắc bệnh tâm thần
67 tuổi, đôi mắt không còn nhìn rõ, sức khỏe suy kiệt nhưng bà Hoàng Thị Hoa, ở khu phố Tây Trì, Phường 1, TP. Đông Hà vẫn đang ngày ngày gắng gượng để làm chỗ dựa, chăm sóc và nuôi dưỡng 3 người con đều mắc bệnh tâm thần.
“Nhà bà Hoa hiện tại có 5 nhân khẩu. Ngoài bà Hoa ra, còn có 4 người con nhưng có đến 3 người bị mắc bệnh tâm thần. Đây là hộ đặc biệt khó khăn của khu phố. Hiện tại, mỗi tháng, 3 người con của bà Hoa được hưởng khoản trợ cấp tổng cộng 1.485 ngàn đồng của nhà nước. Tôi rất mong hoàn cảnh của gia đình bà Hoa sẽ nhận được sự đồng cảm, chung tay giúp đỡ của cộng đồng để các con của bà có điều kiện chữa bệnh, sớm trở lại với cuộc sống bình thường”, Khu phố trưởng khu phố Tây Trì Nguyễn Đức Sanh cho biết.
10 năm trước, chồng của bà Hoa qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Hiện thu nhập chính của cả gia đình đều trông chờ tiền công kéo xe ba gác của anh Nguyễn Trung Hào (sinh năm 1988), là người duy nhất còn khỏe mạnh trong gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Hào chỉ học đến lớp 9 rồi xin nghỉ để lao động phụ giúp bố mẹ. 3 người con bệnh tật của bà Hoa là anh Nguyễn Trung Sáng (sinh năm 1983), anh Nguyễn Trung Quang (sinh năm 1992) và chị Nguyễn Thu Phương (sinh năm 1997) đều bị thiểu năng trí tuệ, tâm thần, thường xuyên lên cơn, đập phá đồ đạc, thậm chí bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình, bà Hoa nghẹn ngào nói: “Những năm trước, khi vẫn còn chút sức khỏe, tôi cũng cố gắng xin làm thuê, làm mướn cho người ta để kiếm thêm tiền chăm lo cho các con. Nhưng bây giờ, tuổi cao sức yếu, căn bệnh hở van tim, khớp và cao huyết áp lại hành hạ mỗi ngày khiến tôi bất lực, chẳng thể làm được việc gì nữa nên mọi gánh nặng kinh tế đều dồn cả lên vai cháu Hào. Dù thương các con đứt từng khúc ruột, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi không kiếm đâu ra tiền để đưa các con vào bệnh viện chữa trị bởi giờ đây, những bữa cơm rau hằng ngày đối với gia đình tôi cũng đã là một sự cố gắng lớn”.
Nước mắt người mẹ già chực trào ra khi nhìn 3 đứa con “có lớn mà chẳng có khôn” của mình cùng tương lai mịt mù ở phía trước…
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=83&modid=447&itemid=140873