Mẹ kình ngư Indonesia quá run, không dám xem con thi đấu

'Tôi hồi hộp, run quá, không thể xem trực tiếp được. Chắc tôi khóc mất', bà Betty Sam, mẹ vận động viên Joe Aditya Wijaya Kurniawan, nói với Zing bên ngoài Cung Thể thao Dưới nước.

Khoảng 18h ngày 16/5 tại Cung Thể thao Dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), rất đông cổ động viên phấn khích, hò reo theo từng trận chung kết các nội dung bơi ở SEA Games 31.

Bước xuống từ khu vực khán đài, bà Betty Sam (50 tuổi, Indonesia) ra ngồi một mình ở cầu thang phía bên ngoài, gương mặt lộ vẻ lo lắng.

Ít phút nữa, con trai bà, vận động viên Joe Aditya Wijaya Kurniawan (20 tuổi) sẽ bước vào vòng chung kết nội dung 100 m bướm nam.

“Tôi ra ngoài này để bình tĩnh và sẽ xem qua livestream”, người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé chia sẻ khi được phóng viên hỏi thăm.

 Bà Betty Sam chăm chú ngồi theo dõi con trai thi đấu qua livestream.

Bà Betty Sam chăm chú ngồi theo dõi con trai thi đấu qua livestream.

Kỳ SEA Games đầu tiên

Bà Betty cùng mẹ sang Việt Nam cổ vũ con trai thi đấu từ ngày 14/5. Để tiện cho việc đi lại, bà thuê phòng ở khách sạn cách nơi thi đấu khoảng 1 km. Ngoài bà Betty, phụ huynh của một số vận động viên tuyển bơi Indonesia khác cũng đến Hà Nội để tiếp sức cho con.

Vì theo đạo Hồi, không ăn thịt lợn, bà Betty không dám tùy ý thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở Việt Nam vì không rõ thành phần. Những ngày qua, bà chủ yếu dùng bữa ở cửa hàng đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, nếu có người hướng dẫn địa chỉ, bà không ngại thử các món ăn đặc trưng ở Hà Nội.

Ngồi ở một góc cầu thang, bà Betty chăm chú theo dõi màn hình livestream cuộc đấu cách mình chỉ vài mét. Do không nghe rõ tên Joe khi MC đọc, phải đến khi nhìn thấy tên con trai trên màn hình, bà mới ồ lên và càng chăm chú theo dõi.

“Joe biết tôi sang Việt Nam nhưng không biết tôi sẽ đến tận đây xem thi đấu”, bà mẹ chia sẻ.

 Đây là lần đầu tiên bà Betty ra nước ngoài để cổ vũ con trai.

Đây là lần đầu tiên bà Betty ra nước ngoài để cổ vũ con trai.

Kình ngư Indonesia từng thi đấu ở Singapore, Campuchia, Malaysia, Nhật Bản nhưng đây là kỳ SEA Games đầu tiên anh góp mặt. Những lần trước, dù rất muốn đi theo để cổ vũ cho con trai, bà Betty không thể thực hiện vì hoàn cảnh không cho phép.

“Tôi khá khó khăn để lo liệu chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn uống. Lần này, tôi cố gắng sang tận nơi cổ vũ vì mẹ tôi cũng muốn tận mắt xem cháu trai thi đấu”, bà nói.

Với bà Betty, SEA Games là sự kiện thể thao lớn. Dù kết quả có ra sao, người mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ con hết mình.

Người phụ nữ Indonesia cũng ấn tượng với sự nhiệt thành, hiếu khách của các cổ động viên người Việt. Bà bất ngờ khi thấy nhà thi đấu kín chỗ, ai cũng hò reo cổ vũ cho các VĐV, góp phần khiến những người đang thi đấu hào hứng hơn.

Bà Betty cũng chia sẻ về ấn tượng đặc biệt với kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam.

“Cậu ấy đã thi đấu rất tốt”, người phụ nữ nói.

 Bà Betty cổ vũ con trai khi thi đấu trong nước. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Bà Betty cổ vũ con trai khi thi đấu trong nước. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Khoảng 18h40, sau khi trận 100 m bướm nam kết thúc, bà Betty mừng rỡ nói: “Con trai tôi về đích ở vị trí thứ 5”.

Dù Joe không giành được huy chương, người mẹ vẫn tự hào vì con trai sẽ có thêm bài học, kinh nghiệm và dấu mốc trong cuộc đời.

Bà Betty chưa nghĩ về việc sẽ thưởng gì cho Joe sau đó.

“Có lẽ như mọi lần, sau khi con trai thi đấu xong, chúng tôi sẽ đến nhà hàng và thưởng thức món gì đó mà con thích”.

Bà cũng cho hay sau mỗi trận, Joe cần nghỉ ngơi lấy sức nên chưa thể gọi cho mẹ ngay. Nếu trông thấy mẹ trên khán đài, chàng kình ngư sẽ vẫy tay chào.

Hỗ trợ con hết mình

Theo bà Betty, Joe bắt đầu thể hiện niềm yêu thích với bơi lội từ rất nhỏ.

“Từ 3-4 tuổi, thằng bé đã tỏ ra rất thích nghịch nước nên tôi đưa nó đi học bơi. Đến khoảng năm con 6 tuổi, thầy giáo nói nó có tố chất và nên tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ bơi”.

Cứ như vậy, dưới sự hỗ trợ, ủng hộ của mẹ, chàng trai người Indonesia ngày càng phát huy tiềm năng và chính thức theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, bà Betty cho hay môn bơi lội cần nhiều tiền để đầu tư. Là mẹ đơn thân, điều đó càng trở nên khó khăn với bà.

“Cha mẹ nào cũng cố gắng dành điều tốt đẹp nhất cho con nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ”, bà nói.

Trước khi con trai vào đội tuyển quốc gia, bà Betty tiêu tốn khá nhiều để cho con học bơi. Sau khi Joe được triệu tập và có cơ hội dự SEA Games, chàng trai được chính phủ hỗ trợ chi phí, thưởng tiền nếu có thành tích tốt.

 Bà Betty cổ vũ các VĐV tham gia nội dung 4x100 m hỗn hợp nam. Con trai bà cùng đồng đội về đích ở vị trí thứ 4.

Bà Betty cổ vũ các VĐV tham gia nội dung 4x100 m hỗn hợp nam. Con trai bà cùng đồng đội về đích ở vị trí thứ 4.

Hiện tại, bà Betty có thu nhập từ việc bán đồ ăn healthy cho các vận động viên. Đó cũng là công việc giúp bà tự tay nấu cho con trai những bữa ăn đủ dinh dưỡng.

Khi được hỏi thêm về Joe, bà Betty bật cười: “Tôi không chắc con có bạn gái hay chưa nhưng hình như cũng để mắt tới ai đó rồi”.

Ngoài Joe, bà Betty còn một người con trai khác, năm nay 19 tuổi. Không giống anh trai, cậu học bơi cho vui chứ không theo chuyên nghiệp. Hiện chàng trai học ngành kỹ sư dân dụng ở trường đại học tại Indonesia.

Sau khi các nội dung con trai thi đấu kết thúc, bà Betty dự định đi Hạ Long chơi trước khi trở về Indonesia.

Ánh Hoàng - Thiên Nhi

Ảnh: Hà Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-kinh-ngu-indonesia-qua-run-khong-dam-xem-con-thi-dau-post1317805.html