Mẹ liệt sĩ Gạc Ma: 'Con đi luôn chứ không về, nó không về thật'

Trận chiến bảo vệ Gạc Ma đã đi qua 37 năm, nhưng những người mẹ của liệt sĩ Gạc Ma vẫn không thể nào nguôi nỗi nhớ con.

Sáng 14-3, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa (TP Đà Nẵng) giai đoạn 1984 - 1988 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma tại đình Nại Nam.

 Lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: TẤN VIỆT

Lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: TẤN VIỆT

Đình Nại Nam là nơi có bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ của phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

Trên tấm bia ấy khắc tên bảy liệt sĩ là con em địa phương hy sinh trong trận Gạc Ma năm 1988. Tấm bia mới có thêm tên của ba liệt sĩ Quảng Nam – Đà Nẵng khác hi sinh trong trận Gạc Ma là liệt sĩ Lê Thế, Trần Mạnh Việt, Nguyễn Bá Cường.

 Các mẹ liệt sĩ Gạc Ma đến đình Nại Nam từ rất sớm. Ảnh: TẤN VIỆT

Các mẹ liệt sĩ Gạc Ma đến đình Nại Nam từ rất sớm. Ảnh: TẤN VIỆT

Đến nơi dâng hương từ sáng sớm rồi mãi nhìn về tấm bia khắc tên các liệt sĩ với đôi mắt ngấn lệ, bà Lê Thị Lan (82 tuổi), mẹ liệt sĩ Gạc Ma Nguyễn Hữu Lộc kể, con trai bà hy sinh khi mới 21 tuổi, sau hơn một năm nhập ngũ.

Từ ngày anh Lộc nằm xuống, nhiều đêm bà Lan vẫn mơ thấy con về. Hồi còn đi học, anh Lộc thường mò cua, bắt ốc phụ cha mẹ nuôi các em. Trước ngày lên đường, anh Lộc ghé về nhà ăn vội bữa cơm rồi tạm biệt mọi người.

“Ngày Lộc lên đường, mẹ đưa cho Lộc cái chăn. Lúc đầu nó không chịu, nói ở đó không lạnh nhưng mẹ cứ dặn mang đi, nhỡ đâu lạnh thì có mà đắp. Rồi chẳng hiểu sao nó quay lại nói, bữa ni con đi luôn chứ không về. Rứa là nó không về thật", mẹ Lan nghẹn ngào.

Mất mát, đau thương là thế, nhưng bà Lan khẳng định bản thân luôn tự hào vì con của mình đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 Bà Đặng Thị Nhung rớm nước mắt nhớ con. Ảnh: TẤN VIỆT

Bà Đặng Thị Nhung rớm nước mắt nhớ con. Ảnh: TẤN VIỆT

Ở tuổi 83, bà Đặng Thị Nhung, mẹ liệt sĩ Lê Văn Xanh nhớ như in những ký ức về con trai mình.

“Xanh là anh hai nên chịu thương chịu khó cùng với ba mẹ lo cho các em ăn học. Tới năm 22 tuổi, nó xin ba mẹ cho nó xung phong đi bộ đội. Thương con nên tôi đồng ý. Sau khi nhập ngũ, nó đóng quân tại Vùng 3 hải quân. Thời gian đầu có về phép thăm gia đình, sau đó nó báo với nhà rằng nhận lệnh ra Trường Sa làm nhiệm vụ rồi không có tin tức gì nữa”, bà Nhung kể.

Đã 37 năm trôi qua, trong đầu bà Nhung lúc nào cũng quanh quẩn hình bóng của con. Nhìn những chiếc tàu ngoài biển, bà cũng ngỡ con mình đang đứng trên đó chào mẹ.

 Ban liên lạc trao quà cho thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: TẤN VIỆT

Ban liên lạc trao quà cho thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng, mỗi năm đến dịp 14-3, cựu binh từng công tác tại Trường Sa tập trung về đây để tưởng niệm. Đồng thời chia sẻ đau thương, mất mát với thân nhân 10 liệt sĩ ở Quảng Nam – Đà Nẵng.

Ban liên lạc nhận chăm sóc và tri ân thân nhân 10 gia đình liệt sĩ Gạc Ma, nhưng tấm bia cũ chỉ khắc bảy cái tên. Vừa qua khi hay tin đình Nại Nam được tu bổ, Ban liên lạc đã xin khắc bổ sung thêm tên của ba liệt sĩ để tri ân.

Tháng 10-2024, tấm bia mới được dựng lên khắc đủ tên 10 liệt sĩ Gạc Ma ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Không chỉ gia đình các liệt sĩ ấm lòng mà những thành viên trong Ban liên lạc cũng thấy an lòng.

 Bia tưởng niệm đã có đủ tên 10 liệt sĩ Gạc Ma quê Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bia tưởng niệm đã có đủ tên 10 liệt sĩ Gạc Ma quê Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Dịp này, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984 - 1988 phối hợp với Trường Đại học Đông Á, Công ty Dacinco trao 20 suất quà tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma.

Tấn Việt

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/me-liet-si-gac-ma-con-di-luon-chu-khong-ve-no-khong-ve-that-post838915.html