Mẹ 'mìn' vờ khóc lóc báo con ngừng thở để qua mặt cảnh sát, kết quả pháp y vạch trần sự thật tàn nhẫn
Kết quả giám định khẳng định lượng chất độc này không phải do đứa trẻ tiếp xúc thụ động hoặc qua đường bú sữa mẹ.
Sự việc bắt đầu vào ngày 19/5, khi Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alachua (ASO), bang Florida, Mỹ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người mẹ là Rebecca Morris, 36 tuổi, thông báo rằng con nhỏ của cô đã ngừng thở. Ngay sau đó, các phó cảnh sát trưởng cùng lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của hạt Alachua đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa đứa trẻ đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Theo WCJB, một phụ nữ ở Gainesville, Florida, Mỹ, đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Alachua vì cái chết của con mình. Nguồn clip: NĐT
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các nhà điều tra thuộc Sở Trẻ em và Gia đình Florida đã lập tức vào cuộc để làm rõ các tình tiết xung quanh cái chết này.
Qua xác minh lý lịch, cơ quan chức năng phát hiện Rebecca Morris có một tiền án tiền sự kéo dài với nhiều cáo buộc liên quan đến ma túy và hành vi lạm dụng trẻ em, dù các cáo buộc lạm dụng trẻ em sau đó đã được bãi bỏ.
Chia sẻ về vụ việc, Đội trưởng Chris Sims, phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng, nhấn mạnh rằng một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ để được bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng trong một môi trường an toàn, do đó không có lời bào chữa nào cho việc để con mình tử vong.
Trong quá trình khám xét ngôi nhà ban đầu theo lệnh của tòa án, các thám tử đã phát hiện một lượng nhỏ cần sa cùng các dụng cụ sử dụng ma túy. Đáng chú ý, họ tìm thấy một chiếc ống tẩu có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine (ma túy đá) nằm ngay trong ngăn kéo cạnh chiếc thìa của trẻ em, dù Morris khẳng định bản thân chưa từng nhìn thấy vật này trước đây.
Liên quan đến vấn đề này, ông Chris Sims cũng đưa ra khuyến cáo rằng nếu các gia đình đang sống trong môi trường có ma túy xung quanh và không thể đảm bảo an toàn cho con trẻ, họ nên liên hệ với văn phòng cảnh sát trưởng để được kết nối với các nguồn lực hỗ trợ đưa trẻ đến nơi an toàn.
Bước ngoặt của vụ án diễn ra vài tuần sau đó, khi các chuyên gia pháp y thông báo cho các thám tử rằng nguyên nhân tử vong của đứa trẻ là do nồng độ methamphetamine độc hại trong cơ thể. Đáng nói, kết quả giám định khẳng định lượng chất độc này không phải do đứa trẻ tiếp xúc thụ động hoặc qua đường bú sữa mẹ. Đến ngày 10/6, các thám tử tiếp tục nhận được lệnh khám xét thứ hai đối với ngôi nhà để thu thập thêm một số vật dụng phục vụ công tác đánh giá.

Người phụ nữ bị tạm giam sau cái chết của con mình.
Tại cơ quan điều tra, Morris khai rằng cô ta đã không hút cần sa khoảng 4 tháng qua và không sử dụng các loại ma túy khác trong suốt 2 năm, đồng thời kết quả xét nghiệm ma túy của cô ta cũng cho kết quả âm tính.
Tuy nhiên, một nhân chứng đã cung cấp cho các nhà điều tra những tin nhắn chứng minh rằng họ đã cùng nhau hút cần sa vào ngày 15/5. Khi các nhà điều tra chất vấn về lý do tại sao lại có kết quả xét nghiệm âm tính dù mới hút cần sa vài ngày trước đó, Morris đã lập tức yêu cầu có luật sư giữ quyền im lặng.
Hiện tại, Rebecca Morris đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về tội ngộ sát trẻ em và đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại nhà tù hạt Alachua. Các quan chức thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alachua cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng và kêu gọi bất kỳ ai có thêm thông tin liên quan hãy chủ động liên hệ với cơ quan công an.











