Mẹ tài xế Grab bị sát hại ôm chặt di ảnh con trai tới tòa

Trên hàng ghế dành cho gia đình bị hại, bà Thu (mẹ nạn nhân) ngồi như chết lặng, nước mắt nhạt nhòa, ôm chặt di ảnh cậu con trai xấu số.

Như dự kiến, sáng 30/6, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Văn Giáp (SN 1998) và Đinh Văn Trường (SN 2000), cả hai cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đây là 2 kẻ đã sát hại anh Nguyễn Cao S. (18 tuổi) tài xế Grab, gây rúng động dư luận vào tháng 9/2019 tại Hà Nội. Hai đối tượng bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội "Giết người và Cướp tài sản".

Bên lề phiên xét xử, chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, mẹ bị hại) nghẹn ngào cho biết: Từ ngày xảy ra vụ án, cuộc sống gia đình bà đảo lộn hoàn toàn. Bản thân bà chẳng bao giờ ngủ ngon giấc vì thương nhớ cậu con trai.

Để dự phiên tòa hôm nay, gia đình bà Thu đã bắt xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ lúc 3h sáng. Kể từ ngày cậu con trai duy nhất qua đời, bố S. cũng đổ bệnh, sức khỏe kiệt quệ, nên lần này không thể tới dự phiên tòa cùng vợ và cô con gái lớn.

"Trong phiên xét xử lần này, gia đình tôi mong muốn tòa án xét xử một cách khách quan, công tâm, hai bị cáo phải chịu mức án thích đáng vì tội ác mà chúng đã gây ra", bà Thu nghẹn ngào chi sẻ.

Mẹ bị hại ôm chặt di ảnh cậu con trai xấu số tới dự tòa. Ảnh: C.Lê

Mẹ bị hại ôm chặt di ảnh cậu con trai xấu số tới dự tòa. Ảnh: C.Lê

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2019, Giáp và Trường rủ nhau xuống Hà Nội. Sau khi thuê nhà nghỉ gần Bến xe Mỹ Đình, hai đối tượng vào quán internet chơi.

Chiều 26/9, do hết tiền, Giáp rủ Trường đi cướp tài sản của tài xế xe ôm. Cả hai bàn với nhau thuê tài xế chở đến nơi vắng rồi cướp tài sản, nếu nạn nhân chống trả sẽ dùng dao bấm sát hại.

Đến tối cùng ngày, cả 2 đi bộ ra bến xe Mỹ Đình và gặp tài xế Nguyễn Cao S. chạy Grab bằng xe máy Exciter, là sinh viên đại học đi làm thêm.

Giáp đề nghị S. chở về khu vực Cổ Nhuế, cách bến xe khoảng 4 km. Tài xế sắp đi giao hàng nên bảo Giáp chờ. Hơn nửa giờ sau, anh S. quay lại đón 2 vị khách này. Giáp ngồi giữa còn Trường ngồi sau cùng.

Chỉ vì thiếu tiền tiêu pha, Giáp và Trường đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản (ảnh thực nghiệm hiện trường)

Chỉ vì thiếu tiền tiêu pha, Giáp và Trường đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản (ảnh thực nghiệm hiện trường)

Khi đến khu đất gần Đại học Mỏ địa chất thuộc phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm), Trường vờ nói đi sai đường để yêu cầu tài xế vòng xe lại. Anh S. quay lại nhưng đi được 20m thì xe chết máy.

Lúc tài xế cúi xuống kiểm tra xe, Giáp lấy dao bấm truy sát khiến nam sinh tử vong. Sau đó, 2 tên cướp lấy chiếc Exciter rồi chở nhau bỏ chạy về nhà ở huyện Văn Chấn.

Trưa 27/9, Giáp và Trường tháo biển số xe mang đi phi tang ở khu vực suối thuộc thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Ngày 30/9, hai tên cướp bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định chiếc xe của nạn nhân trị giá khoảng 34 triệu đồng. Còn chiếc iPhone của nạn nhân bị Trường vứt lại gần nơi gây án.

Chi Lê – Bình An

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/me-tai-xe-grab-bi-sat-hai-om-chat-di-anh-con-trai-toi-toa-20200630091154998.htm