Mẹ ung thư qua đời bỏ lại bé gái 7 tuổi chăm bố bạo bệnh

Mẹ qua đời sau một năm mắc bệnh ung thư, bố lại bị khối u ở chân, cô bé 7 tuổi rơi vào cảnh cùng cực.

Trong căn nhà gỗ ướt dột, tiếng gào khóc gọi mẹ của cô bé Trần Thị Khánh Nhi (7 tuổi, Hà Tĩnh) như xé tan màn mưa, khiến ai cũng não nề. Cô bé cùng anh trai ngồi bần thần một góc cạnh bàn thờ mẹ nghi ngút khói nhang. Vắng mẹ, cô bé 7 tuổi bỏ ăn, mỗi khi có người lui tới hỏi thăm lại sụt sùi nước mắt.

Ông Trần Văn Thành (52 tuổi, thôn Phú Giang, xã Phú Gia, huyện Hương Khê) và vợ - bà Trần Thị Hường (45 tuổi) lấy nhau hơn 15 năm, cả hai đều là lao động chân tay. Nhà nghèo, thêm cảnh hai vợ chồng đau ốm triền miên nên từ nhỏ bé Khánh Nhi và anh trai Trần Đức Hoàng (15 tuổi) chịu đủ thiệt thòi.

Bé Nhi ngồi bơ vơ cạnh bàn thờ người mẹ quá cố. (Ảnh: Trọng Tùng)

Bé Nhi ngồi bơ vơ cạnh bàn thờ người mẹ quá cố. (Ảnh: Trọng Tùng)

Gần một năm nay, bà Hường bị căn bệnh ung thư vòm họng hành hạ. Uống đủ các loại thuốc, đủ phương pháp điều trị nhưng bệnh tình không tiến triển mà ngày càng nặng hơn.

Sức khỏe của ông Thành cũng không mấy khả quan khi nhiều năm sống chung với khối u ở chân và ngày càng lan rộng. Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên ông vẫn cắn răng chịu đựng, để dành tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi con.

Chứng kiến vợ bị cơn đau hành hạ, ông Thành bấm bụng bán con trâu và đàn lợn, được vài chục triệu đồng, nhưng số tiền này cũng nhanh chóng đội nón ra đi theo những đơn thuốc. Mọi khoản tiết kiệm trong nhà để cho hai con ăn học cũng dành để cứu mẹ.

Từ ngày mẹ nằm một chỗ, Khánh Nhi luôn bên cạnh cả ngày lẫn đêm. Mọi việc chăm sóc mẹ từ miếng cơm, thìa cháo đều tự tay cô bé 7 tuổi đảm đương.

Những ngày cuối trước khi bà Hường mất, Khánh Nhi không giây phút nào rời mắt khỏi mẹ vì sợ mẹ có thể rời xa bất kỳ lúc nào

“Khánh Nhi là con út lại chịu nhiều thiệt thòi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, vợ tôi nắm chặt tay Khánh Nhi mà dặn dò con phải ngoan. Ước nguyện cả đời vợ tôi là cho các con được ăn học đầy đủ dù bất cứ giá nào”, ông Thành lau vội những giọt nước mắt.

Ông Trần Văn Tuân, Phó chủ tịch UBND xã Phú Gia chia sẻ, gia đình ông Trần Văn Thành thuộc nhóm khó khăn nhất ở địa phương. Ông Thành mắc khối u ở chân đi lại khó khăn, không thể làm việc nặng.

Từ ngày bà Hường gặp bạo bệnh, tất cả mọi thứ quý giá trong nhà đều cầm cố, cuộc sống vô cùng bế tắc.

“Thay mặt địa phương, tôi hy vọng thông qua Báo điện tử VTC News, các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ, ủng hộ gia đình ông Trần Văn Thành để vượt qua khó khăn, hoạn nạn”, lãnh đạo UBND nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình ông Trần Văn Thành xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24045

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Trọng Tùng

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/me-ung-thu-qua-doi-bo-lai-be-gai-7-tuoi-cham-bo-bao-benh-ar883899.html