Mệnh lệnh trái tim

Dưới ánh mặt trời, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những con tàu đánh cá đang neo đậu thuộc xã Tam Giang Đông (Năm Căn, Cà Mau). Vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày, anh Lê Chí Phong, chủ tàu CM 98879 TS bắt tay vào kiểm tra tình trạng tàu và ngư cụ để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi tiếp theo.

Cẩn trọng chỉnh sửa lại cột treo cờ, anh Phong chủ ý giải thích: “Lá cờ mới toanh này tôi vừa được cán bộ Hải đoàn 42, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 trao tặng. Đây là món quà có ý nghĩa tinh thần rất to lớn. Bởi, giữa biển khơi mênh mông, lá cờ Tổ quốc trên mỗi con tàu tựa như cột mốc khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước Việt Nam”.

Theo nhiều ngư dân ở xã Tam Giang Đông, tàu mà không treo cờ Tổ quốc cũng giống như nhà không có nóc. Hơn thế, mỗi lần ngắm cờ Tổ quốc sẽ giúp ngư dân thêm vững tin, vì hành trình vươn khơi, bám biển, khai thác thủy sản cùng người dân luôn có sự dõi theo, hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 4.

Với ý nghĩa đó, việc trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân là hoạt động thường xuyên, nằm trong Chương trình CSB đồng hành với ngư dân được Bộ tư lệnh Vùng CSB 4 tổ chức hằng năm cả trên biển và vùng ven biển.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 4 trao quà tặng các em học sinh được đỡ đầu trong năm học 2023-2024.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 4 trao quà tặng các em học sinh được đỡ đầu trong năm học 2023-2024.

Cùng với trao tặng cờ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ CSB còn trực tiếp thông tin thời sự, tuyên truyền kiến thức pháp luật quốc tế và Việt Nam về biển, đảo; kịp thời cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi gặp các tình huống nảy sinh trên biển. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 4 còn tổ chức nhiều hoạt động, phần việc thiết thực giúp ngư dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống; nhất là chăm lo, giúp đỡ con em ngư dân được tiếp tục đến trường thông qua mô hình “Đỡ đầu con ngư dân”.

Ví như bước vào năm học 2023-2024, em Lê Quốc Nghĩa ở khóm Tắc Năm Căn, thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau được cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42, Vùng CSB 4 hỗ trợ từ quần áo mới đến đồ dùng học tập, sách vở để em vững tin tiếp tục học tập. Được biết, Nghĩa có hoàn cảnh khó khăn, nhiều lần định nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Được cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/tháng, Nghĩa xúc động chia sẻ: “Được các cô, các chú ở Vùng CSB 4 quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ tiếp tục đến trường, em vui lắm. Em hứa sẽ tích cực học tập, không phụ lòng thương yêu của các chú bộ đội”.

Theo thống kê, thông qua mô hình “Đỡ đầu con em ngư dân”, Vùng CSB 4 đã nhận đỡ đầu 15 cháu với số tiền hơn 180 triệu đồng. Theo Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy Vùng CSB 4, hoạt động nhận đỡ đầu con ngư dân là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc nhằm khuyến khích, động viên và tiếp sức cho con ngư dân gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cùng với việc hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc những vật dụng thiết yếu, đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đến từng gia đình động viên, giúp đỡ những lúc khó khăn.

Bằng những hành động cụ thể xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim, trong suốt 25 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 4 luôn vượt mọi gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Bài và ảnh: THÚY AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/menh-lenh-trai-tim-744579