Mệnh lệnh từ trái tim - 'Cứu người trước, tính mạng mình để sau'

Có một người lính cứu hỏa 13 năm không quản ngại hy sinh thân mình cùng đồng đội lao vào những đám cháy như 'biển lửa' đỏ rực với một mệnh lệnh duy nhất - 'Cứu người trước, tính mạng mình để sau'. Anh là Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ Tổ địa bàn chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, CATP Hà Nội.

“Cứu người trước, tính mạng mình để sau”

Rạng sáng 18-7-2022, Thượng úy Nguyễn Viết Quân cùng đồng đội đang trực tại đơn vị thì nghe tiếng chuông báo động réo vang. Một vụ hỏa họa xảy ra tại ngôi nhà số 378 phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm nhanh chóng được thông tin, yêu cầu đơn vị khẩn trương di chuyển đến hiện trường tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. 27 cán bộ chiến sĩ đã được điều động triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. “Khi chúng tôi tới nơi, cửa chính tầng 1 của ngôi nhà đã bị khóa ở bên trong” - Thượng úy Quân kể lại.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân không màng hiểm nguy, nhường bình dưỡng khí cho nạn nhân bị mắc kẹt rồi cõng xuống đất, đưa ra ngoài an toàn

Thượng úy Nguyễn Viết Quân không màng hiểm nguy, nhường bình dưỡng khí cho nạn nhân bị mắc kẹt rồi cõng xuống đất, đưa ra ngoài an toàn

Lửa dữ dội, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Ngọn lửa hung dữ lúc này đã bao trùm toàn bộ tầng 1, thiêu cháy gần hết đồ đạc ở phía trong. Lửa và khói cũng lan nhanh lên các tầng trên của ngôi nhà. Lửa hung hãn vây hãm đường thoát nên những nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà phải chạy ngược lên trên. Bóng đêm như bị xé toạc bởi tiếng kêu cứu thất thanh khiến cán bộ chiến sĩ càng phải tăng tốc, triển khai các phương án chữa cháy cứu người.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân lao vào "biển lửa" cứu người với mệnh lệnh duy nhất đặt nơi trái tim người lính - "cứu người trước, tính mạng mình để sau"

Thượng úy Nguyễn Viết Quân lao vào "biển lửa" cứu người với mệnh lệnh duy nhất đặt nơi trái tim người lính - "cứu người trước, tính mạng mình để sau"

Biển lửa rừng rực, người mắc kẹt thì hoảng loạn ở bên trong, nên các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC - CNCH lập tức chia các mũi chữa cháy. “Cần phải khẩn trương cứu người nên một mũi trinh sát lao vào bên trong để tìm kiếm người bị nạn, một mũi làm mát phía sau yểm trợ. Khi lên đến tầng 2 và 3 của căn nhà, chúng tôi cứu được hai người. Tiếp tục lên tầng 4, 5 thì không có ai và cho đến tầng tum thì phát hiện một người đàn ông đã ngất lịm” - Thượng úy Nguyễn Viết Quân kể và không do dự, anh đã tháo bình dưỡng khí của mình đeo cho nạn nhân, cố gắng khai thông đường thở rồi cõng người đàn ông gặp nạn xuyên qua "biển lửa" xuống phía dưới ra khu vực an toàn. “Không có nhiều thời gian để lựa chọn. Nếu không cứu ngay, ông ấy sẽ không qua khỏi. Tôi chỉ nghĩ làm sao phải đưa ông ấy ra ngoài an toàn bằng mọi giá…” - Thượng úy Quân kể lại, ánh mắt không giấu sự xúc động.

Vụ cháy đó, Thượng úy Quân và đồng đội cứu được ba người trong một gia đình. Khi xuống tới nơi, tim anh vẫn đập liên hồi, nhưng cảm giác sung sướng khi thấy những nạn nhân sống sót thì không gì có thể sánh được. Cũng chẳng kịp vui mừng, anh lại đeo bình dưỡng khí lên và tiếp tục quay trở vào bên trong để tìm kiếm vì không ai biết chắc chắn bên trong có bao nhiêu người.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân cùng đồng đội đã tham gia cứu hàng trăm vụ cháy lớn nhỏ...

Thượng úy Nguyễn Viết Quân cùng đồng đội đã tham gia cứu hàng trăm vụ cháy lớn nhỏ...

Sau 30 phút dập tắt đám cháy và cứu được toàn bộ các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn, nhưng phải đến gần sáng, Thượng úy Quân và đồng đội mới trở về đơn vị. Quá mệt và kiệt sức, anh ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi dù trên người vẫn mặc bộ quần áo đặc chủng ướt sũng nước, gương mặt lấm lem khói đen. Giấc ngủ ngắn nhưng yên bình…

Năm 2011, chàng trai trẻ Nguyễn Viết Quân nhập ngũ lực lượng Công an nhân dân, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ tại Công an quận Hoàn Kiếm. Ngày ấy, anh cũng tham gia vào những vụ cháy lớn, nhỏ. Mỗi lần chứng kiến cảnh người dân hoảng loạn trong "biển lửa" và cùng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC - CNCH lao vào những đám cháy dữ dội, tận mắt thấy những người được cứu sống, Thượng úy Quân hiểu trái tim mình đã chọn nghề này.

Nỗi ám ảnh phải cứu sống được người dân trong các vụ cháy thôi thúc Thượng úy Nguyễn Viết Quân trong suốt 13 năm theo nghề

Nỗi ám ảnh phải cứu sống được người dân trong các vụ cháy thôi thúc Thượng úy Nguyễn Viết Quân trong suốt 13 năm theo nghề

Tháng 10-2025, anh đi học trường Trung cấp Cảnh sát PCCC. Đến tháng 10-2017, tốt nghiệp ra trường, anh về công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội. Thời gian ngồi trên giảng đường, Thượng úy Quân luôn cố gắng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ những bài giảng của thầy cô và chia sẻ của các "đàn anh" đi trước, để khi ra trường có thể áp dụng vào thực tiễn quá trình chữa cháy.

Trong trái tim của người lính trẻ chưa bao giờ hết ám ảnh những ngọn lửa đỏ rực, những tia lửa bắn ra và những làn khói đen mờ mịt, hay những ngôi nhà bỗng chốc trở thành đống tro tàn đen đặc, lạnh lẽo. Nhưng trong anh cũng chưa từng quên cảm xúc hạnh phúc khi cứu được người dân ra khỏi "biển lửa". Nên thời gian trôi đi, tình yêu, sự gắn bó ngày một lớn dần với nghề, dù biết nguy hiểm rình rập trước sau không hề báo trước.

“Nghề này nguy hiểm nhưng tôi vẫn nói vui với người thân rằng để tích đức cho con cháu về sau. Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, vợ tôi chỉ dặn một câu duy nhất - Anh an toàn trở về là được” và có lẽ đối với Thượng úy Nguyễn Viết Quân, lựa chọn trở thành người lính cứu hỏa không đơn giản chỉ là một nghề, mà là sứ mệnh, một con đường không có lối rẽ dù biết bao lần đối diện với lằn ranh sinh - tử.

“Cuộc chiến” thầm lặng

Cuộc chiến với “giặc lửa” không chỉ tàn khốc bởi sức “hủy diệt” của nó về tài sản, nỗi ám ảnh để lại rất lâu trong tâm trí những nạn nhân, mà còn có cả nỗi đau có lẽ đi hết cuộc đời người lính của những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội.

Ngày 1-8-2022, trong khi đang tập luyện thì đơn vị của Thượng úy Quân nhận được lệnh chi viện tham gia chữa cháy tại quán karaoke có địa chỉ tại 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Anh và đồng đội lập tức lên đường. Đến nơi, họ triển khai đội hình tiếp nước, hỗ trợ chữa cháy và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Thời điểm đó, 8 nạn nhân bị mắc kẹt đã được cứu hộ an toàn. Do không biết trong đó có bao nhiêu người nên 3 đồng chí đã quay lại tiếp tục tìm kiếm và hy sinh. “Chúng tôi nhận được tin báo qua máy bộ đàm. Không kìm được, anh em đã ôm nhau khóc nức nở…” - Thượng úy Quân nghẹn lời.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân chia sẻ - "Niềm hạnh phúc của anh chính là được làm công việc mà mình lựa chọn và nghề ấy cũng đã chọn mình"

Thượng úy Nguyễn Viết Quân chia sẻ - "Niềm hạnh phúc của anh chính là được làm công việc mà mình lựa chọn và nghề ấy cũng đã chọn mình"

Dù đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, nhưng Thượng úy Nguyễn Viết Quân có ít thời gian để dành cho vợ con. Vì thực tế, cháy là không báo trước, có khi đang ăn cơm, khi thì đang tắm, lúc lại đang ngủ… nhận tin báo cháy là phải lên đường ngay không chần chừ. Có khi đi cả đêm, điện thoại không mang theo, gia đình lo lắng nhưng đó là nhiệm vụ. “Cứu người là mệnh lệnh. Nếu có thể làm tốt hơn, tôi sẽ làm. Nếu có thể cứu thêm một người, tôi sẽ không bao giờ chùn bước” - Thượng úy Nguyễn Viết Quân nói.

13 năm trong nghề, Thượng úy Nguyễn Viết Quân đã tham gia hàng trăm vụ cháy lớn, nhỏ. Hai lần anh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2022 và 2024; 4 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và rất nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp lãnh đạo. Với anh, những danh hiệu ấy là nguồn động viên lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm đặt nơi ngực trái của người chiến sĩ.

Những người lính cứu hỏa như Thượng úy Nguyễn Viết Quân, họ không phải siêu anh hùng, nhưng họ luôn là những người hùng thầm lặng. Trong biển lửa, họ không màng đến bản thân, chỉ biết tiến về phía trước vì một điều duy nhất - cứu người.

* Hình ảnh Thượng úy Nguyễn Viết Quân trong những buổi tập huấn PCCC cho các em học sinh:

Thùy An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-cuu-nguoi-truoc-tinh-mang-minh-de-sau-post605171.antd