Mệnh lệnh từ trái tim: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ

Năm nào cũng vậy, khi mưa lũ về, lực lượng công an đều được huy động tối đa để thực hiện công tác cứu hộ, bảo đảm an ninh, giúp dân trong mưa lũ.

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, bão số 2 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Hà Nội. Trước tình hình đó, lực lượng Công an các tỉnh, thành phố đã kịp thời vào cuộc, phối hợp với chính quyền các xã, phường huy động lực lượng, phương tiện tham gia sơ tán khẩn cấp người và tài sản ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, chung tay cùng người dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công an tỉnh Lạng Sơn và Sơn La hỗ trợ sơ tán người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La, Vì An ninh xứ Lạng

Công an tỉnh Lạng Sơn và Sơn La hỗ trợ sơ tán người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La, Vì An ninh xứ Lạng

Năm nào cũng vậy, khi mưa lũ về, lực lượng công an đều được huy động tối đa để thực hiện các công tác cứu hộ, bảo đảm an ninh, giúp dân trong mưa lũ. Và khi bão lũ đi qua, người chiến sỹ với mệnh lệnh từ trái tim lại có mặt để giúp dân khắc phục những hậu quả do thiên tai để lại.

Công an tỉnh Điện Biên giúp người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai (Ảnh: An ninh Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên giúp người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai (Ảnh: An ninh Điện Biên)

Với phương châm “đảm bảo an toàn cho người dân, không để dân thiếu đói do mưa lũ”, khi nước lũ "bao vây" nhiều địa phương, lực lượng công an đã tiến hành di dời các hộ dân ở gần các khu vực ngập lụt đến nơi trú ẩn an toàn, giúp người dân di chuyển tài sản lên cao, giảm thiểu tổn thất do mưa lũ. Đồng thời, tham gia chốt chặn tại các tuyến giao thông bị ngập lụt, các điểm có nguy cơ sạt lở gây mất an toàn giao thông… Đặc biệt, các đồng chí không quản ngại khó khăn, gian khổ dầm mình trong mưa lũ, tham gia nhiệt tình, tích cực để hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong thiên tai, hoạn nạn.

Lực lượng công an giúp người dân di chuyển tài sản lên cao, giảm thiểu tổn thất do mưa lũ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Lực lượng công an giúp người dân di chuyển tài sản lên cao, giảm thiểu tổn thất do mưa lũ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Mưa lũ ầm ập kéo đến, khiến cho người dân không kịp trở tay, có người bị vùi lấp trong đống đổ nát, nhiều tài sản bị cuốn theo dòng lũ trôi... Những thiệt hại nặng nề về người và tài sản không gì đong, đếm được. Nhưng, từ trong mưa lũ, hình ảnh sắc áo xanh của lực lượng công an, quân đội, dân quân, thanh niên, tình nguyện viên... cùng nhân dân khắc phục hậu quả đã để lại những tình cảm sâu đậm, tình quân dân như cá với nước.

Hình ảnh sắc áo xanh của lực lượng công an đã để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng người dân. Ảnh: An ninh Điện Biên, Công an tỉnh Sơn La

Hình ảnh sắc áo xanh của lực lượng công an đã để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng người dân. Ảnh: An ninh Điện Biên, Công an tỉnh Sơn La

Sau khi nước lũ rút, lực lượng công an và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục tận tụy, hết mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng bà con dựng lại nhà cửa, sửa chữa đồ dùng hư hỏng, tổng vệ sinh nhà cửa, nhất là các gia đình neo đơn, chính sách và trường học.

Lực lượng công an và các tổ chức, đoàn thể hết mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: An ninh Điện Biên, Công an tỉnh Phú Thọ

Lực lượng công an và các tổ chức, đoàn thể hết mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: An ninh Điện Biên, Công an tỉnh Phú Thọ

Mưa lũ đi qua mang đến nhiều tổn thất, nhưng cũng đọng lại sự đoàn kết keo sơn, tình cảm gần gũi, thân thiết giữa đồng bào và cán bộ, chiến sỹ. Những người chiến sĩ trong sắc phục công an nhân dân luôn có mặt tại những điểm xung yếu, không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, bất kể ngày, đêm sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cùng nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra... đã để lại những hình ảnh đẹp, khắc ghi mãi trong lòng nhân dân.

Thúy Vy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-tu-nhan-dan-ma-ra-vi-nhan-dan-phuc-vu-337875.html