Mênh mông trong sắc đỗ quyên tháng tư về….

Nếu bạn muốn có một trải nghiệm về tháng tư này thì đừng chần chừ nữa, theo chân tôi về rừng núi Tây Bắc ngắm hoa Đỗ Quyên nào. Một loài hoa rất đẹp và ý nghĩa đó bạn. Hoa đỗ quyên thường nở vào mùa hè. Khi núi rừng tạm biệt mùa xuân, tháng 4 đến, sắc hoa đỗ quyên bắt đầu bung nở, khiến cho cả cánh rừng tràn đầy sức sống.

Lên Tây Bắc nhìn những cây hoa Đỗ Quyên đã hàng trăm tuổi, giống cây thân gỗ mọc tại những hàng dãy núi cao, vừa leo núi vừa nhìn những cây Đỗ Quyên đỏ rực, tôi thấy đây là một trải nghiệm hiếm có vô cùng thú vị. Cũng từ đây tôi đã yêu và tìm hiểu về hoa Đỗ Quyên. Tôi được biết sự tích về loài hoa này:

Có một đôi vợ chồng nghèo sống hạnh phúc, yêu thương nhau trong một ngôi làng nhỏ. Người chồng thường xuyên vào rừng sâu săn bắn, đốn củi. Nhưng bỗng một hôm đợi mãi chẳng thấy chồng quay về, người vợ cứ ngóng dáng chồng mỗi ngày sau buổi hoàng hôn.

Thời gian trôi qua một tháng, hai tháng, ba tháng vẫn chẳng thấy tin tức gì. Người vợ quyết định khăn gói lên đường đi tìm chồng. Buổi sáng người vợ đi tìm chồng, buổi chiều cùng ngày hôm đó người chồng đã quay về.

Người vợ cứ đi mãi từ ngày này qua ngày khác đến khi gục ngã và trút hơi thở cuối cùng bên tảng đá. Nơi tảng đá người vợ chết mọc lên một loài cây nở hoa rất đẹp mỗi khi xuân về. Khi hồn của người vợ về trời gặp Ông Tiên, Ông hỏi “vì sao con lại ngã chết trong rừng sâu như thế?”. Người vợ thuật lại việc đi tìm chồng mình vì vậy Ông đặt tên cho loài hoa kia là hoa Đỗ.

Nhắc đến người chồng đã trở về nhà nhưng chẳng thấy vợ đâu. Anh hỏi những người xung quanh thì được biết vợ đã đi vào rừng sâu tìm mình. Người chồng cũng khăn gói lên đường tìm vợ, tìm mãi đến khi kiệt sức chết đúng trên tảng đá mà người vợ đã chết trước kia. Người chồng hóa kiếp thành một loài chim sống đơn độc một mình và đặt biệt cất tiếng hót khi trời đã hoàng hôn. Tiếng hót của loài chim ấy tựa như tiếng kêu than, tuyệt vọng. Ông Tiên chứng kiến tình yêu của đôi vợ chồng này và đặt tên cho loài chim này là chim Quyên (Quyên đọc lái đi là Quên).

Không biết từ bao giờ loài hoa đẹp kia cũng được gọi là hoa Đỗ Quyên để tưởng nhớ cho mối tình chung thủy, sắc son của hai vợ chồng.

Từ sự tích đó tôi hiểu ý nghĩa của loài hoa này, đây là loài hoa đỗ quyên là biểu tượng của tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng chung thủy, son sắt và là biểu tượng cho sự ôn hòa, dịu dàng và nữ tính

Lên vùng núi tôi thấy có những cây hoa đỗ quyên mọc trên vách đá cheo leo, hùng vĩ. Tạo nên những thế cây tuyệt đẹp, không có loài cây cảnh nào sánh được. Tôi cũng được ngắm ra đỗ quyên không chỉ mang một màu mà mang rất nhiều màu hoa mối màu đỗ quyên mang một ý nghĩa khác nhau tôi cảm nhận thấy

- Đỗ quyên tím và hồng tượng trưng cho sự vui vẻ và căng thẳng.

- Đỗ quyên vàng tượng trưng cho tình bạn và gia đình.

- Đỗ quyên trắng (Bạch quyên) mang đến cảm giác thanh khiết, sự kiềm chế và lịch sự.- Đỗ quyên đỏ đại diện cho tình yêu của vợ với chồng, cho sự lãng mạn và đam mê.

Vừa leo núi tôi vừa được ngắm nhìn những sắc đỗ quyên đua nở hoa vào màu xanh của núi rừng .Quả là một cảnh quan vô cùng tuyệt diệu vào tháng 4 này, khi mà thời tiết khô ráo thuận lợi lại được ngắm những loài hoa đỗ quên từng bừng khoe sắc. Hoa mọc cạnh vách núi, bên những con đường mòn mà những người leo núi đã đi qua. Đỗ quyên là một loài hoa có sức sống mạnh mẽ, không đầu hàng trong bất cứ vùng đất khô cằn nào của núi rừng.

Hoa đỗ quyên hay còn có tên gọi khác là sơn trà hoa hay mãn sơn hồng. Đây là một trong những loài hoa được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới bởi vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt của nó.

Ngoài tháng 4, hoa đỗ quyên gần như nở quanh năm tuy nhiên không nhiều và rực rỡ như tháng 4. Cũng không ở đâu nở đẹp bằng ở núi rừng Tây Bắc. Chinh phục đỉnh núi Fansipang và ngắm hoa đỗ quên chắc chắn sẽ là một thử thách thú vị cũng là một trải nghiệm mà không phải ai cũng cơ hội trải qua. Khi hoàng hôn buông xuống, vạn vật trên đỉnh Fansipan chìm dần vào giấc ngủ sâu để chuẩn bị cho những bình minh rực sáng ánh mặt trời, tràn ngập sắc hoa.

Đi Tây Bắc vào tháng 4 không chỉ được ngắm hoa đỗ quyên mà bạn còn có hội được ngắm sự thay đổi tuyệt đẹp của rừng núi nơi đây trong thời khắc giao mùa. Đi tôi thấy được xả hết những áp lực của cuộc sống đô thị, rũ bỏ những bụi bặm của cuộc sống thường ngày, giữ thiên nhiên hùng vĩ, con người như được tiếp thêm nhiều sức sống. Mong sao sẽ có nhiều người cũng đi và cảm nhận vẻ đẹp như tôi.

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/menh-mong-trong-sac-do-quyen-thang-tu-ve-a11670.html