Messi có truyền nhân, Brazil lại thua đau Argentina

Dáng thấp, mỏng cơm, nhưng đi bóng lắt léo và lập cú hat-trick để loại Brazil, đó là Claudio Echeverri, Messi đã có truyền nhân.

Cũng chiếc áo số 10, cũng mang băng đội trưởng và lùn, đi bóng như làm xiếc khiến các hậu vệ Brazil như những kẻ mới tập chơi bóng, đó là đội trưởng Claudio Echeverri, “gánh team” hoàn thành cú hat-trick giúp U-17 Argentina thắng Brazil 3-0 ở tứ kết World Cup U-17.

 "Dáng lùn" của Echeverri và kiểu ra chân ăn bàn rất Messi. Ảnh: Getty

"Dáng lùn" của Echeverri và kiểu ra chân ăn bàn rất Messi. Ảnh: Getty

Gọi Messi đã có truyền nhân quả là không ngoa, Claudio Echeverri chân vòng kiềng, đi bóng lắt léo và khó chịu chẳng thua kém Messi. Anh lại càng giống Messi ở trạc tuổi này từng thể hiện ở World Cup trẻ.

Có quá nhiều điều trùng hợp, hai ngày trước tại sân bóng huyền thoại Maracana ở Rio De Janeiro, trận đấu giữa Brazil và Argentina ở lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ phải hoãn 30 phút vì fan hai đội xô xát nhau.

 Argentina lấn át Brazil quá nhiều. Ảnh: Getty

Argentina lấn át Brazil quá nhiều. Ảnh: Getty

Nay tại Jakarta, trước khi hai thế lực Nam Mỹ chạm trán nhau ở tứ kết World Cup U-17 thì cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến trận đấu hoãn 30 phút và sau đó các nhân viên dọn dẹp làm việc trên sân phải đẩy nước khỏi mặt sân để trận đấu diễn ra.

Quả là danh bất hư truyền về “đại chiến Nam Mỹ”, “derby Nam Mỹ”, hai đội trẻ, đàn em của Messi và đàn em của Neymar đã cống hiến một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, cuốn hút. Nó ngược hẳn với trận tứ kết thứ nhất trước đó cực kỳ buồn tẻ giữa Đức và Tây Ban Nha.

 Thể hình U-17 Brazil lấn lướt Argentina. Ảnh: Getty

Thể hình U-17 Brazil lấn lướt Argentina. Ảnh: Getty

Một mình “truyền nhân” của Messi – Claudio Echeverri đã “cân hết” toàn đội Brazil.

Giữa Messi và Echeverri có quá nhiều nét tương đồng. Chàng trai trẻ này sẽ trở thành... huyền thoại nếu cuộc đời cầu thủ phía trước gặp nhiều may mắn, không chấn thương và không hài lòng quá sớm với chính mình.

 Trận đấu bị hoãn 30 phút để xử lý mặt sân do mưa lớn. Ảnh: Getty

Trận đấu bị hoãn 30 phút để xử lý mặt sân do mưa lớn. Ảnh: Getty

Đôi chân của Echeverri đi bóng cực kỳ khó chịu, lắt léo, thể hình nhỏ con nhưng năng lượng dường như bất tận cũng rất giống Messi. Những pha truy cản bóng có cả tiểu xảo của các hậu vệ Brazil cao to dường như chẳng thể ngăn cản được Echeverri. Anh cứ lướt và thoát đi đồng thời tránh những pha vào bóng kinh hoàng của các hậu vệ Brazil khi bị dẫn bàn có phần cay cú và nhằm vào đàn em Messi này.

 U-17 Brazil chia tay giải ở tứ kết sau khi thua Argentina 0-3. Ảnh: Getty

U-17 Brazil chia tay giải ở tứ kết sau khi thua Argentina 0-3. Ảnh: Getty

Ba bàn thắng mà Echeverri đều là những tuyệt phẩm solo rồi ghi bàn, những pha đi bóng qua hàng loạt hậu vệ, tiền vệ Brazil. Lúc thì anh ngoài biên solo vào ghi bàn, khi thì đồng đội đẩy bóng ra dọc nách để Echeverri thoát xuống, rồi solo rất tốc độ cùng kỹ thuật “nhá cơ thể” đánh lừa các hậu vệ Brazil và ghi bàn...

Cú hat trick của Claudio Echeverri được thực hiện vào các phút 28, 58 và 71, đó là tuyệt phẩm, rất Nam Mỹ, rất Argentina và đúng là “truyền nhân” của Messi. Như vậy đã xác định được hai suất bán kết gồm Đức và Argentina.

Ngày 25-11 hai trận tứ kết còn lại: Pháp - Uzbekistan (15 giờ 30) và Mali - Morocco (19 giờ)

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/messi-co-truyen-nhan-brazil-lai-thua-dau-argentina-post763330.html