Messi rách mí mắt vì khuỷu tay Xhaka, vẫn chiến đấu đưa Argentina vào bán kết

Vệt máu đỏ bên mắt phải của Lionel Messi trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Thụy Sĩ khiến hàng triệu cổ động viên Argentina lo lắng. Sự thật đằng sau chấn thương này là một pha va chạm mạnh với đội trưởng đối phương, nhưng siêu sao 39 tuổi đã thể hiện tinh thần thép khi băng bó vết thương và tiếp tục chiến đấu hết mình.

Lionel Messi với vết thương cạnh mắt trong trận tứ kết World Cup giữa Argentina và Thụy Sĩ trên sân Kansas City, bang Missouri, Mỹ ngày 11.7.2026

Lionel Messi với vết thương cạnh mắt trong trận tứ kết World Cup giữa Argentina và Thụy Sĩ trên sân Kansas City, bang Missouri, Mỹ ngày 11.7.2026

Hình ảnh Lionel Messi xuất hiện với vệt máu chảy dài từ khóe mắt phải giữa trận tứ kết World Cup 2026 trên sân Kansas City đã nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều khán giả không khỏi hoang mang và đặt câu hỏi về nguyên nhân, bởi các máy quay truyền hình không ghi lại cận cảnh pha va chạm và trọng tài Joao Pinheiro cũng không có bất kỳ tín hiệu nào dừng trận đấu.

Theo thông tin từ truyền thông Argentina, nguyên nhân khiến Messi bị thương xuất phát từ một tình huống tranh chấp tay đôi với đội trưởng tuyển Thụy Sĩ Granit Xhaka trong hiệp hai.

Khi cả hai lao vào tranh giành bóng, khuỷu tay của Xhaka đã vô tình đập trúng vùng mặt của ngôi sao sinh năm 1987, gây ra một vết rách nhỏ trên mí mắt phải. Vết thương tuy không quá sâu nhưng do vị trí nhạy cảm, máu đã chảy xuống khóe mắt, thu hút sự chú ý của người xem.

Ngay sau đó, máy quay ghi nhận hình ảnh thủ quân Argentina liên tục dùng nước rửa vùng mắt trong mỗi lần bóng dừng, cố gắng làm sạch vết máu để không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Phải đến khoảng nghỉ uống nước ở hiệp hai, các bác sĩ của đội tuyển mới có cơ hội trực tiếp chạy vào sân để kiểm tra và xử lý vết thương cho Messi.

Họ nhanh chóng chườm đá để giảm sưng, khâu vết rách nhỏ phía trên mí mắt và thực hiện các biện pháp cầm máu. Sau vài phút được chăm sóc y tế, siêu sao 39 tuổi đã trở lại sân thi đấu, không cần phải thay người.

Điều quan trọng là ban huấn luyện Argentina hoàn toàn không có kế hoạch rút Messi khỏi cuộc chơi. Các bác sĩ khẳng định vết thương chỉ là một vết cắt nông trên mí mắt, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhãn cầu hay thị lực của cầu thủ. Sau khi được băng bó cẩn thận, Messi tiếp tục thi đấu xuyên suốt cả hai hiệp phụ, cho thấy một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của nhà vô địch.

Tuy nhiên, pha va chạm với Xhaka dường như đã ảnh hưởng ít nhiều đến cảm giác bóng của thủ quân Argentina. Sau chấn thương, Messi đã bỏ lỡ một tình huống đối mặt với thủ môn Gregor Kobel (dù sau đó trọng tài xác nhận việt vị) và một cú sút xa bằng chân phải đi chệch khung thành trong gang tấc.

Dù vậy, từ những phút đầu trận, anh vẫn là nhân tố sáng giá nhất. Chính Messi là người kiến tạo để Alexis Mac Allister mở tỷ số, một pha bóng giúp anh thiết lập kỷ lục kiến tạo nhiều nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Sau khi Thụy Sĩ gỡ hòa trong hiệp hai và trận đấu bước vào hiệp phụ, sự hiện diện đầy cảm hứng của Messi trên sân là chìa khóa giúp Argentina duy trì sự ổn định về chiến thuật và tinh thần. Không chỉ dẫn dắt các đồng đội, anh còn là điểm tựa để Julian Alvarez tỏa sáng với bàn thắng siêu phẩm ở phút 112, đưa đương kim vô địch vươn lên dẫn trước.

Đến những giây cuối cùng của hiệp phụ, Lautaro Martinez có mặt đúng lúc đá bồi ấn định chiến thắng 3-1, chính thức đưa Argentina vào bán kết gặp Anh.

Vết thương ở mí mắt không thể ngăn cản Messi tiếp tục hành trình chinh phục World Cup năm nay. Hình ảnh chiến binh mang áo số 10 đầy máu và mồ hôi càng làm nổi bật hơn ý chí của một nhà vô địch, đồng thời cho thấy Argentina đã sẵn sàng cho những trận đấu cam go nhất phía trước.

THÙY CHI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/messi-rach-mi-mat-vi-khuyu-tay-xhaka-van-chien-dau-dua-argentina-vao-ban-ket-245314.html