Michu và những ngôi sao một mùa tại Premier League

Premier League được biết đến là giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Tại đây, nhiều ngôi sao chỉ có thể thăng hoa trong một mùa giải rồi sau đó nhanh chóng vụt tắt.

Amr Zaki (Wigan, 2008/09): Cầu thủ người Ai Cập đến với Wigan dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2008/09. Anh ghi 5 bàn trong 6 trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, kể từ lúc trở về sau khi cùng tuyển Ai Cập làm nhiệm vụ quốc tế, Amr Zaki đã đánh mất tất cả. Chính HLV Steve Bruce cũng đã chỉ trích anh vì cầu thủ này từ chối trở lại tập trung cùng Wigan. Sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2008/09, Zaki đã chìm vào quên lãng.

Marcus Steward (Ipswich Town, 2000/01): Trong mùa giải 2000/01, Steward nổ súng tới 19 lần sau 34 lần ra sân ở Premier League. Thời điểm đó, anh là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất giải đấu. Năm 2002, anh chuyển sang Sunderland nhưng không thể tái hiện phong độ như thời còn khoác áo Ipswich và giải nghệ trong âm thầm năm 2011.

Michu (Swansea, 2012/13): Michu và Swansea là hiện tượng thú vị của Premier League mùa giải đó. Anh ghi 18 bàn và giúp đội bóng xứ Wales giành vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Với những đóng góp của Michu, Swansea lần đầu tiên giành League Cup. Tuy nhiên, ở những mùa giải sau, Michu liên tục dính chấn thương và đánh mất phong độ. Hiện tại, cầu thủ người Tây Ban Nha đã giải nghệ.

Ashamoah Gyan (Sunderland, 2010/11): Sau thành công tại World Cup 2010 cùng đội tuyển Ghana, Gyan chuyển đến Premier League và nhanh chóng trở thành đầu tàu của Sunderland. Trong mùa giải 2010/11, anh thi đấu nổi bật, ghi được 10 bàn sau 31 trận ra sân. Tuy nhiên, ở mùa giải tiếp theo, tiền đạo này chỉ ra sân 3 trận trước khi chuyển sang chơi cho Al Ain tại UAE.

Benni McCarthy (Blackburn Rovers, 2006/07): Cầu thủ người Nam Phi từng tạo nên cơn sốt khi ghi tới 18 bàn và 1 kiến tạo sau 36 trận cho Blackburn. Sau mùa giải này, McCarthy đánh mất phong độ và chuyển sang các đội bóng khác như West Ham hay Orlando Pirates ở giải VĐQG Nam Phi nhưng cũng không thành công.

Michael Ricketts (Bolton Wanderers, 2001/02): Tiền đạo người Anh tỏa sáng rực rỡ với 13 bàn sau 37 trận tại Premier League. Với phong độ ấn tượng này, Ricketts còn được triệu tập lên đội tuyển Anh và có 1 lần khoác áo Tam Sư nhưng không để lại bất cứ dấu ấn nào.

Benjamin (Portsmouth, 2007/08): Chỉ sau 23 trận, tiền đạo người Jamaica ghi đến 12 bàn và có 2 đường kiến tạo cho Portsmouth. Màn trình diễn này giúp anh được Man City chú ý và chiêu mộ với mức giá 4 triệu bảng vào tháng 2/2008. Tuy nhiên, tại sân City of Manchester, Benjamin mất hút và không thể tìm lại phong độ đỉnh cao.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/michu-va-nhung-ngoi-sao-mot-mua-tai-premier-league-post1072192.html