Miền Trung ơi, cố lên!

Với những gì đã, đang diễn ra của mùa mưa lũ năm nay và những dòng chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua đã khơi gợi những tấm lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Miền Trung ơi, cố lên! Là điều mà mọi người đang mong đợi. Năm nào cũng thế, khúc ruột miền Trung của đất nước bao giờ cũng chịu nhiều đau thương, mất mát do thiên tai, hạn hán, bão lũ.

Chưa hết bao khó khăn do nắng hạn diễn ra trong giai đoạn đầu năm thì khúc ruột miền Trung lại đón những cơn bão, lũ lớn. Cơn bão này chưa dứt thì cơn bão sau lại tiếp nối. Lũ lụt, sạt lở trở thành mối đe dọa lớn cho miền Trung những ngày qua. Hệ lụy đau thương là những thiệt hại về người, tài sản chưa thể cân, đo, đong, đếm hết được.

Chung tay hướng về miền Trung (Ảnh: Facebook).

Chung tay hướng về miền Trung (Ảnh: Facebook).

Miền Trung đang oằn mình chống chọi với bão lũ. Hàng ngàn gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Vì lẽ đó, những tấm lòng thơm thảo hướng về miền Trung ruột thịt cũng vì thế mà đong đầy hơn. Những chuyến xe hàng về vùng đất khó khăn này cũng từng ngày, từng giờ được lăn bánh. Nghĩa đồng bào từ đó được nhân lên. Dù ít hay nhiều, tiền mặt hay thực phẩm, người góp công, người góp sức tất cả cũng vì miền Trung ruột thịt. Chúng ta cũng chưa thể đo, đếm được những tấm lòng của mọi người hướng về miền Trung thân yêu.

Hòa trong dòng thông tin chia sẻ hướng về miền Trung những ngày qua đã mang thêm chút gì đặc sắc của người dân Nam bộ, đó là những đòn bánh tét. Bởi có không ít tổ chức, cá nhân vận động để làm bánh tét chuyển ra cho bà con miền Trung. Những đòn bánh tét nghĩa tình của người dân miền Tây Nam bộ cứ được tiếp nối trên những chuyến xe hướng về miền Trung. Mảnh đất miền Tây hào sản luôn mở rộng vòng tay, chung sức giúp miền Trung vượt qua khó khăn.

Những đòn bánh tét nghĩa tình.

Những đòn bánh tét nghĩa tình.

Việc chị T.T.N.T tổ chức kết nối với các nhà hảo tâm nấu bánh tét và ủng hộ thực phẩm để hỗ trợ cho miền Trung được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua là một trong những điển hình như thế. Qua lời kêu gọi của chị, chỉ trong 2 ngày 20 và 21-10 đã có 1.500 đòn bánh tét và 2.500 cây cốm gạo được chuyển đến miền Trung. Người có nếp góp nếp, có đường góp đường, có đậu góp đậu… cùng chung tay, chung sức làm nên những món quà nghĩa tình như thế.

Vì miền Trung ruột thịt, trong những ngày qua cũng đã có rất nhiều lời kêu của các tổ chức, cá nhân và kết quả mang lại rất tích cực. Cũng như các đợt cao điểm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hay hạn, mặn trong những tháng đầu năm 2020, khi đất nước cần sẽ có rất nhiều tấm lòng thơm thảo cùng chung tay, góp sức.

Đó không chỉ là truyền thống mà còn là nét văn hóa của người Việt. Bất cứ giai đoạn khó khăn nào của đất nước đều có sự góp sức to lớn của người dân. Đó cũng là nghĩa đồng bào của người dân Việt. Và hơn bao giờ hết, miền Trung ơi, cố lên!

T.T

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/su-kien-binh-luan/202010/mien-trung-oi-co-len-911707/