Miền Trung quay cuồng trong lũ dữ lịch sử
Phía núi, những ngọn đồi ầm ào đổ xuống. Ở hạ du, những dòng tin kêu cứu trong đêm khiến ai nấy ruột gan cồn cào. Tất thảy, đều quay cuồng trong cơn lũ lịch sử.
Trắng đêm
Giữa đêm, anh Hồ Văn Dang, cán bộ xã Trà Linh, TP. Đà Nẵng nhắn tin: “Mưa to quá anh ạ. Cả làng không ai dám ngủ!”. Mưa vẫn như trút trên mái tôn giống như ai đang ném đá lên đó. Những ngọn đồi no nước bắt đầu có những vệt của dấu hiệu sạt lở. Cuống cuồng chạy. Cũng may, chính quyền địa phương đã có phương án di dời nên không lúng túng. Bà con tạm thời an toàn trong những chỗ tránh trú. Mắt họ vẫn nhìn về nơi ngôi nhà có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Ở đó, còn rất nhiều tài sản của họ chưa kịp di chuyển.
Những thông tin về các vụ sạt lở liên tục đẩy về đến chóng mặt. Ở xã Trà Tân, ngọn đồi đổ ập xuống cuốn trôi 11 ngôi nhà của người dân. Tại Trà Leng, ngôi nhà của chỉ huy trưởng quân sự xã bị cuốn khi người này đang giúp người dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Một công nhân đang lái xe múc để san gạt, thông tuyến tạm thời đoạn qua xã Trà Đốc thì bất ngờ đất đá lại đổ xuống, vùi lấp…

Lực lượng chức năng xuyên đêm gánh các nạn nhân trong vụ sạt lở đất để giành giật sự sống cho những người bị nạn. Ảnh: Tuệ Lâm
Hàng ngàn khối đất đá ầm ào đổ xuống, vùi lấp tất cả. Những tuyến giao thông huyết mạch đều bị chia cắt. Điều may mắn nhất chính là không có thiệt hại về người trong những vụ lở núi đó.
Sáng sớm, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng gửi cho tôi những hình ảnh sạt lở và lực lượng chức năng đang cố gắng để thông tuyến. “Cả hai ngày nay, anh em chưa dám nghỉ, cố gắng để thông tuyến, tiếp cận được với xã Trà Leng cũ. Sạt lở tứ bề, thiệt hại chưa thể đo đếm”, ông Nghĩa thở dài sau cuộc điện thoại ngắn.
“Mất điện, sóng chập chờn nên việc liên lạc nhiều khi bị gián đoạn. Giờ đang chia ra làm 2 tổ để đi vào sâu phía trong xã Trà Leng cũ để tiếp tế lương thực và giúp bà con di dời đến nơi an toàn”, ông Nghĩa nói.
Trắng đêm, không ai ngủ được. Mưa vẫn cứ như trút ở ngoài, núi cứ ầm ào đổ. Những đôi mắt quầng sâu vì mệt nhưng chưa từng ngưng nghỉ. Còn quá nhiều người đang cần được giúp đỡ.
Ngay trong đêm 29/10, lực lượng chức năng đã phải khiêng bộ 3 người hàng chục cây số ở TP. Đà Nẵng bị chấn thương nặng do sạt lở đất. Đây là 3 trong số 5 người bị chấn thương nặng vì bị đất đá vùi lấp trong một vụ sạt lở ở xã Trà Giáp, được đưa xuống Trạm y tế xã Trà Tân để cấp cứu với tiên lượng xấu.

Bất kể ngày đêm, lực lượng ứng cứu của bộ đội, công an luôn có mặt tại điểm nóng để giải cứu người dân. Ảnh: Tuệ Lâm
Khi diễn tiến bệnh nặng hơn nhưng cơ sở ở Trạm y tế không thể đáp ứng được việc cứu chữa, buộc phải chuyển 3 bệnh nhân xuống Trung tâm y tế mới có thể hy vọng cứu người. Trong khi đó, mưa đang đổ xuống ngày một lớn, núi sạt lở khắp nơi.
Sau khi trao đổi và xin ý kiến Ban Chỉ huy Tiền phương Quân khu 5 và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Khu vực 3, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Tân đã thống nhất phương án di chuyển 3 nạn nhân bằng cách khiêng bộ qua các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B. Đoạn đường này dài 20km với hàng chục điểm sạt lở nặng.
Cuộc chạy đua để giành giật sự sống bắt đầu từ 21 giờ đến 1 giờ 15 sáng hôm sau thì kết thúc. Chiến thắng thuộc về những người không ngừng hy vọng, không bỏ mặc người dân. Ba người bệnh được đưa lên xe cấp cứu để xuống Trung tâm Y tế tiếp tục giành giật sự sống.
Lời kêu cứu trong đêm
Phía hạ du, nước cuồn cuộn đổ về. Ai nấy đều thảng thốt, chẳng thể nghĩ nước có thể lên nhanh và lớn đến thế. Những lời kêu cứu dày đặc trên mạng xã hội khiến ai cũng phải xót xa. Đội cứu hộ cũng quay cuồng trong từng cuộc gọi, từng tin nhắn cầu cứu. “Người dân Hà Nha đã 3 ngày bị cô lập rồi. Nước lên quá cao, chỉ còn 3 nhà 2 tầng. Nếu không có cano giải cứu kịp thời chắc ngày mai chẳng còn ai nữa…”, một lời nhắn làm ai cũng thảng thốt.
Rồi đến hình ảnh một người đàn ông bất chấp mưa to, đứng trên nóc nhà giơ 2 tay khẩn cầu sự giúp đỡ được nhiều hội nhóm chia sẻ trên Facebook khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Theo đó, người đàn ông này ngụ cư trên tuyến đường Phan Thúc Duyện, sau lưng chợ Vĩnh Điện, là khu vực thấp trũng đã chìm trong biển nước từ tối 28/10. Thời điểm anh cầu cứu hỗ trợ để đưa người vợ của mình đang mang thai đến nơi an toàn hơn, cũng là lúc nước sông Vu Gia bắt đầu lớn nhanh và khả năng nhấn chìm cả ngôi nhà nhỏ…

Hiện tại, những nơi bị cô lập đang được tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm để vượt qua khó khăn. Ảnh: Tuệ Lâm
Còn nhiều, rất nhiều trường hợp éo le khác. Lực lượng cứu hộ của quân đội, công an hay chính quyền địa phương đã 2 đêm thức trắng để kịp thời ứng cứu những trường hợp khó khăn này. Điều đáng mừng nhất, là hầu hết đều đã được ứng cứu kịp thời.
“Có thời điểm cả 2 ca nô của đội đều bị hỏng vì va phải vật cứng. Nhưng cứ mỗi lần nhận được tin nhắn, cuộc gọi cầu cứu là lại không cầm lòng được. Cố tìm phương án tiếp cận, ứng cứu kịp thời. Nhưng chỉ những người có kĩ năng thì mới vào được, nếu lao vào bừa thì lại làm tình hình thêm rắc rối. Nhưng may là tất cả đều ổn”, một thành viên của đội SOS Đà Nẵng chia sẻ.
Hiện tại, nước đã chững lại và rút dần. Các công tác tiếp tế cứu trợ đang được các lực lượng chức năng đẩy mạnh để kịp thời giúp những người dân trong vùng cô lập. Đợt lũ này được đánh giá là còn khủng khiếp hơn cả năm 1964 (khu vực sông Thu Bồn, Quảng Nam cũ), nhưng hiện nay không còn như trước, bởi ở đó, phương tiện và con người đầy đủ hơn, có phương án chủ động để ứng phó. Vì vậy, điều đáng mừng là thiệt hại, tất nhiên là sẽ có nhưng đã được giảm thiểu đi rất nhiều.
Theo thống kê sơ bộ đến sáng 30/10, đã có 50 ngôi nhà bị sập do sạt lở; 94 ngôi nhà hư hỏng. Đến sáng 29/10/2025, các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mien-trung-quay-cuong-trong-lu-du-lich-su-428042.html












