Miệt mài xây dựng mái ấm nơi biên cương (bài 2)

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát từng hộ dân, xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực xã hội cùng tham gia.

Bài 2: Chung sức thực hiện thắng lợi những chiến dịch lớn

Toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại nhà ở cho người dân miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề sau các đợt bão lũ lịch sử năm 2025. Ở những nơi gian khó, những người lính mang quân hàm xanh tham gia vận chuyển vật liệu, trực tiếp làm thợ xây, thợ mộc, giúp các hộ dân sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước. Cho đến nay, cùng với việc kiên cố hóa nhà ở cho nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục tình nguyện tăng cường tham gia xây dựng các trường bán trú liên cấp ở khu vực biên giới, phục vụ con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên gùi vật liệu vượt núi để xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Anh Dũng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên gùi vật liệu vượt núi để xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Anh Dũng

Lực lượng chủ công ở nơi gian khó

Khi Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được Chính phủ phát động, lực lượng Bộ đội Biên phòng xác định đây không đơn thuần là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên tuyến đầu Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát từng hộ dân, xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực xã hội cùng tham gia.

Theo thống kê, trong chương trình, 23.385 căn nhà của các hộ gia đình ở khu vực biên giới được Nhà nước, địa phương và các lực lượng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng trực tiếp tham gia xây dựng và sửa chữa 1.523 căn nhà, gồm 1.098 căn nhà xây mới và 425 căn nhà được sửa chữa. Phát huy tinh thần trách nhiệm, Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Lai Châu, Nghệ An, Cà Mau, Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) đã hoàn thành vượt tiến độ và chỉ tiêu được giao. Để đạt được kết quả đó, hơn 22.230 lượt cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia với 41.834 ngày công lao động; gần 28.800 lượt phương tiện của Bộ đội Biên phòng được huy động để vận chuyển vật liệu đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ở các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Tuyên Quang, nhiều bản làng nằm cheo leo giữa núi đá, mọi vật liệu xây dựng nhà đều được vận chuyển bằng xe máy cải tiến hoặc gùi bộ. Có những căn nhà nằm cách đường lớn hàng chục ki lô mét, mỗi bao xi măng phải qua nhiều lượt người thay nhau cõng mới tới nơi.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, địa hình chia cắt khiến việc thi công gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, bởi phía sau mỗi công trình là cuộc sống của gia đình nghèo đang mong chờ ngày được vào ở trong ngôi nhà mới. Không chỉ góp sức lao động, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn tự nguyện đóng góp gần 300 triệu đồng từ tiền lương, phụ cấp; đồng thời vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 3 tỷ đồng để mua vật liệu, trang thiết bị giúp người dân.

Trên các tuyến biên giới, hình ảnh người lính Biên phòng bám địa bàn giúp dân xây dựng nhà ở đã trở nên quen thuộc. Hằng ngày, các anh là những người thợ xây, đêm đến lại cùng bà con bàn chuyện làm ăn, xóa đói, giảm nghèo. Trong những trường hợp đặc biệt, để kịp hoàn thành nhà mới cho bà con trước mùa mưa bão, các công trình vẫn luôn sáng đèn, cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên đêm.

Ở nơi biên giới, ngày gia đình được vào ở trong căn nhà mới do bộ đội xây tặng cũng là ngày vui của cả bản. Trong ngày vui ấy, tiếng cười hòa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của gia chủ khi ước mơ bao năm đã thành hiện thực. Còn với những người lính Biên phòng, đó là phần thưởng lớn nhất sau những tháng ngày đổ mồ hôi trên công trường.

Sau “Chiến dịch Quang Trung”, Hạ sĩ Mai Anh Tuấn tiếp tục tham gia xây dựng trường bán trú liên cấp trên địa bàn biên giới. Ảnh: Văn Trọng

Sau “Chiến dịch Quang Trung”, Hạ sĩ Mai Anh Tuấn tiếp tục tham gia xây dựng trường bán trú liên cấp trên địa bàn biên giới. Ảnh: Văn Trọng

Nhiệm vụ không ngừng nghỉ

Nếu Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động để giúp người nghèo có nơi an cư thì “Chiến dịch Quang Trung” cấp Bộ Quốc phòng phát động lại là cuộc chạy đua với thời gian hỗ trợ các gia đình dựng lại nhà sau tổn thất do thiên tai gây ra. Cuối năm 2025, những đợt mưa lũ liên tiếp quét qua khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Tây Nguyên khiến hàng trăm căn nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoặc hư hỏng nặng. Khi nước vừa rút, nhiều nơi vẫn ngổn ngang bùn đất, những đoàn xe chở cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng đã lập tức lên đường.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tinh thần “Táo bạo, quyết liệt, thần tốc”, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định phương châm hành động “Mưa không nghỉ, việc không dừng”, quyết tâm giúp các hộ dân có nhà ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các đơn vị từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng cùng Hải đoàn Biên phòng 48 nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, khảo sát từng hộ dân và xây dựng kế hoạch cụ thể theo mô hình “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm mọi công việc đều được triển khai thực tâm, thực chất.

Trong thời gian ngắn, 25 tổ thợ xây, thợ mộc đã được thành lập, với 239 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, thực hiện 5.382 ngày công để xây dựng và sửa chữa 35 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ở miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng, nơi sinh sống của đồng bào Cơ Tu, nhiều tuyến đường bị sạt lở sau mưa lũ. Xe cơ giới không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ phải chia nhau gùi từng bao xi măng, từng tấm tôn, từng bó sắt vượt qua những con dốc dựng đứng. Không ít người sau cả ngày làm việc, vai bầm tím vì đòn gánh, bàn tay rộp lên vì kéo sắt thép, nhưng sáng hôm sau vẫn tiếp tục có mặt từ rất sớm.

Khi “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành, nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa kịp nghỉ ngơi lại nhận nhiệm vụ mới. Tại thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng tiếp tục điều động 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng trường bán trú liên cấp ở khu vực biên giới, để con em đồng bào vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới. Trong số đó có Hạ sĩ Mai Anh Tuấn, chiến sĩ Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Tr'hy. Những ngày đầu tham gia xây dựng nhà cho người dân sau thiên tai, Tuấn gần như chưa biết sử dụng các dụng cụ xây dựng. Người lính trẻ chỉ lặng lẽ làm theo hướng dẫn của những người có kinh nghiệm, từ trộn vữa, vận chuyển gạch đến cắt sắt. Sau nhiều tháng liên tục bám công trường, đôi tay vốn chỉ quen cầm súng canh gác nay đã thành thạo từng thao tác của một người thợ xây.

Được lựa chọn tiếp tục tham gia xây dựng trường học nơi biên giới, Tuấn coi đây là niềm tự hào của người lính trẻ. Anh chia sẻ: “Ngay từ đầu, tôi xác định được tham gia xây dựng nhà cho người dân là việc làm rất ý nghĩa. Bây giờ được góp sức xây trường học cho các em nhỏ vùng cao, tôi càng thấy những ngày lao động của mình thật xứng đáng. Dù còn nhiều vất vả, anh em chúng tôi đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao để quãng thời gian trong quân ngũ trở thành những ngày đẹp nhất của cuộc đời”.

Trên công trường xây dựng trường bán trú liên cấp, hình ảnh những người lính Biên phòng vẫn miệt mài như những ngày giúp dân dựng nhà sau bão lũ. Họ làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn, tranh thủ từng ngày nắng để đẩy nhanh tiến độ.

Ở nơi biên cương còn nhiều gian khó, nhiệm vụ ấy sẽ không ngừng nghỉ. Bước chân người lính Biên phòng sẽ tiếp tục đi đến những khu dân cư, bản làng xa xôi, vùng đất vừa trải qua thiên tai, đưa những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống bằng những mái nhà kiên cố, những ngôi trường khang trang; bồi đắp niềm tin của nhân dân và “thế trận lòng dân” ngày càng bền chặt trên tuyến đầu Tổ quốc.

Bài 3: Nhân dân an cư, biên giới bình yên

Viết Lam - Hải Thượng - Hồng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/miet-mai-xay-dung-mai-am-noi-bien-cuong-bai-2-post505977.html