Milan hạ Napoli ở Champions League

Rạng sáng 13/4 (giờ Hà Nội), Napoli thua Milan 0-1 ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân khách.

 Napoli phải chơi trên sân khách, thiếu vắng chân sút chủ lực Victor Osimhen nhưng vẫn đẩy cao đội hình để tấn công phủ đầu Milan. CLB dẫn đầu Serie A suýt chút nữa đã thành công khi ở ngay phút đầu tiên, Khvicha Kvaratskhelia đã có cơ hội dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, pha ra chân của số 77 bị chặn lại ngay trước vạch vôi.

Napoli phải chơi trên sân khách, thiếu vắng chân sút chủ lực Victor Osimhen nhưng vẫn đẩy cao đội hình để tấn công phủ đầu Milan. CLB dẫn đầu Serie A suýt chút nữa đã thành công khi ở ngay phút đầu tiên, Khvicha Kvaratskhelia đã có cơ hội dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, pha ra chân của số 77 bị chặn lại ngay trước vạch vôi.

 CLB vùng Naples chủ động pressing tầm cao và khiến tuyến giữa Milan chơi lúng túng. Eljif Elmas, Hirving Lozano có cơ hội nhưng đều không thể thắng phản xạ của Mike Maignan.

CLB vùng Naples chủ động pressing tầm cao và khiến tuyến giữa Milan chơi lúng túng. Eljif Elmas, Hirving Lozano có cơ hội nhưng đều không thể thắng phản xạ của Mike Maignan.

 Ở chiều ngược lại, Milan không cầm nhiều bóng nhưng lại cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống phản công dựa trên khả năng đột phá của Rafael Leao. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Leao đã giúp chủ nhà tạo khác biệt.

Ở chiều ngược lại, Milan không cầm nhiều bóng nhưng lại cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống phản công dựa trên khả năng đột phá của Rafael Leao. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Leao đã giúp chủ nhà tạo khác biệt.

 Phút 40, từ đường chuyền của Leao bên cánh phải, Ismael Bennacer băng lên, tung cú sút căng từ cự ly gần. Bóng đập chân thủ môn rồi nảy vào lưới.

Phút 40, từ đường chuyền của Leao bên cánh phải, Ismael Bennacer băng lên, tung cú sút căng từ cự ly gần. Bóng đập chân thủ môn rồi nảy vào lưới.

 Bennacer (số 4) trở thành cầu thủ châu Phi thứ 4 ghi bàn cho Milan tại Champions League (trừ phản lưới) sau George Weah, Kevin-Prince Boateng, Sulley Muntari. Nếu may mắn hơn, Milan thậm chí còn có bàn thắng thứ hai trước khi bước vào giờ nghỉ. Phút bù giờ hiệp một, xà cứu Napoli khỏi bàn thua sau pha đánh đầu dũng mãnh của Simon Kjaer.

Bennacer (số 4) trở thành cầu thủ châu Phi thứ 4 ghi bàn cho Milan tại Champions League (trừ phản lưới) sau George Weah, Kevin-Prince Boateng, Sulley Muntari. Nếu may mắn hơn, Milan thậm chí còn có bàn thắng thứ hai trước khi bước vào giờ nghỉ. Phút bù giờ hiệp một, xà cứu Napoli khỏi bàn thua sau pha đánh đầu dũng mãnh của Simon Kjaer.

 Sang hiệp hai, Napoli tiếp tục dồn lên tấn công. Ngay cả khi Maignan đã bất lực, hàng công áo xanh vẫn không thể đưa bóng đi trúng khung thành.

Sang hiệp hai, Napoli tiếp tục dồn lên tấn công. Ngay cả khi Maignan đã bất lực, hàng công áo xanh vẫn không thể đưa bóng đi trúng khung thành.

 Khó khăn chồng chất với đội khách khi họ chỉ còn 10 người kể từ phút 75. Andre Anguissa bị đuổi khỏi sân sau tình huống phạm lỗi với Theo Hernandez.

Khó khăn chồng chất với đội khách khi họ chỉ còn 10 người kể từ phút 75. Andre Anguissa bị đuổi khỏi sân sau tình huống phạm lỗi với Theo Hernandez.

 Trong khoảng 10 phút cuối, thầy trò HLV Luciano Spalletti bất ngờ tăng tốc và tạo ra hai cơ hội ngon ăn. Lần lượt Di Lorenzo và Mathias Olivera dứt điểm cận thành nhưng người chiến thắng vẫn là Maignan, thủ môn số một của tuyển quốc gia Pháp. Napoli chấp nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước Milan. Ở trận lượt về trên sân Diego Armando Maradona, Napoli phải thắng với cách biệt 2 bàn để đi tiếp.

Trong khoảng 10 phút cuối, thầy trò HLV Luciano Spalletti bất ngờ tăng tốc và tạo ra hai cơ hội ngon ăn. Lần lượt Di Lorenzo và Mathias Olivera dứt điểm cận thành nhưng người chiến thắng vẫn là Maignan, thủ môn số một của tuyển quốc gia Pháp. Napoli chấp nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước Milan. Ở trận lượt về trên sân Diego Armando Maradona, Napoli phải thắng với cách biệt 2 bàn để đi tiếp.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/milan-ha-napoli-o-champions-league-post1421345.html