'Minh oan' cho người đi họp lớp

Nhiều người mô tả họp lớp là 'bữa tiệc khoe khoang giàu có' và 'bữa tiệc tranh thủ ngoại tình'. Nhưng liệu họp lớp có thực sự tệ đến thế?

Cách đây không lâu bố mẹ tôi vừa tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm ra trường cấp 3. Theo kinh nghiệm của bố mẹ tôi thì buổi họp lớp thực ra không hề khoa trương như những gì được nói trên mạng. Không có quá nhiều sự phô trương của cải, cũng không có sự nhen nhóm lại tình cảm xưa.

Mẹ tôi cho rằng trải nghiệm của buổi họp lớp phụ thuộc nhiều hơn vào tâm lý của người tham gia.

Có tương đối ít bạn nữ tham dự các buổi đoàn tụ, sau khi kết hôn, có con, họ chỉ tập trung vào gia đình nhất là khi có thời gian rảnh rỗi. Vì vậy, không có nhiều phụ nữ sẵn sàng dành thời gian để tham dự các buổi họp lớp.

Cảm giác lớn nhất về các bạn nam cùng lớp mà bố mẹ tôi gặp là hầu hết đều chưa thoát khỏi “số phận tăng cân” ở tuổi trung niên.

Nói về nghề nghiệp và kinh nghiệm của các bạn tham gia họp lớp, những người vốn năng động và điểm cao nhìn chung có cuộc sống ổn định hơn. Nhiều bạn đang điều hành công việc kinh doanh của riêng mình, có người trở thành quản lý hoặc kỹ sư và thu nhập của họ khá tốt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực ra không cần đến các buổi họp lớp, mà ngay cả những buổi tụ họp nói chung, chúng ta cũng sẽ gặp những người giàu có và luôn muốn khoe khoang cho cả thiên hạ biết sự giàu có của mình. Chẳng nhẽ đi họp lớp lại không được diện váy đẹp, hay đeo đồng hồ, trang sức đắt tiền? Chỉ cần tự hài lòng với cuộc sống của bản thân, thì dù kinh tế bình thường, bạn cũng sẽ không cảm thấy chạnh lòng khi người khác khoe khoang, hơn mình.

Một khi bạn thấy tự ti thì họ kể chuyện, chia sẻ bình thường bạn cũng cảm giác rằng họ khoe khoang. Đó là định kiến, ác cảm của cá nhân bạn. Do vậy, đừng đổ tại họp lớp tạo cơ hội cho người khác khoe giàu, khoe giỏi, bởi đơn giản ở đâu bạn cũng có thể bắt gặp chuyện đó.

Tại buổi họp lớp, mọi người đều rất hào hứng khi nhớ lại cuộc sống thời học sinh, nhiều người đã rơi nước mắt bày tỏ họ sẽ trân trọng tình bạn này đến suốt cuộc đời. Trên thực tế, sự thể hiện tình cảm này sẽ chỉ tồn tại trong bữa tiệc ngắn này thôi.

Tàn tiệc, mỗi người lại bắt đầu đi theo con đường riêng của mình. Có người ở nhà nghĩ đến con cái, có người phải vội vã về nhà giải quyết mọi việc. Sau bữa tiệc dường như không còn sự xáo trộn nào nữa, mọi thứ lại trở lại bình yên như trước. Mối quan hệ của mọi người không hề đi quá giới hạn thêm sau buổi tụ tập này.

Vì vậy, những buổi họp lớp hôm nay chỉ để bạn tìm lại những kỷ niệm của những năm tháng ấy. Gặp lại những người thân quen sẽ khiến bạn nhớ lại những điều mình đã từng quen thuộc. Bởi ở độ tuổi này, ai cũng được xã hội tôi luyện từ lâu, không còn sự trong trẻo, hồn nhiên như thời đi học.

Đừng đặt kỳ vọng cao vào buổi họp lớp, vì cuối cùng nó sẽ không thay đổi được điều gì. Nếu bạn có mối quan hệ đặc biệt với bạn nào đó trong lớp, bạn sẽ liên lạc với họ cho dù bạn có tham gia họp lớp hay không. Nếu bạn có mối quan hệ tốt với những người bạn cùng lớp đó khi còn học, mối quan hệ của bạn sẽ vẫn bền chặt dù bạn không tham gia họp lớp. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, ngoại tình hay chung thủy nó là ở bản lĩnh mỗi người, không phải tại họp lớp.

Thùy Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/minh-oan-cho-nguoi-di-hop-lop-d200308.html