Minh Thúy – Viết nên ước mơ bằng nghị lực và yêu thương

'Cô ơi, con đỗ Học viện Ngoại giao rồi, con vui quá!'. Tiếng Minh Thúy reo lên qua điện thoại khiến tôi cũng không khỏi rộn ràng niềm vui. Cô gái nhỏ ấy là một trong 63 con CNVCLĐ đạt giải quốc gia, quốc tế và vượt khó học giỏi ngành Công Thương vừa được tuyên dương năm 2025.

Hội nghị Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, con công nhân viên chức lao động đạt giải cấp quốc gia, quốc tế và vượt khó học giỏi do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức năm nay, Vũ Thị Minh Thúy con mẹ Ngô Thị Chí Hạnh - Phó Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác Học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp - học sinh lớp 12 Hàn, Trường THPT Chuyên Bắc Giang - là một tấm gương tiêu biểu khá ấn tượng mà tôi đã gặp.

Minh Thúy là một trong 63 con CNVCLĐ đạt giải quốc gia, quốc tế và vượt khó học giỏi ngành Công Thương vừa được tuyên dương năm 2025. Ảnh: Thy Thảo

Minh Thúy là một trong 63 con CNVCLĐ đạt giải quốc gia, quốc tế và vượt khó học giỏi ngành Công Thương vừa được tuyên dương năm 2025. Ảnh: Thy Thảo

Vượt khó vươn lên

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, hết ở nhờ rồi lại đi thuê trọ, không có lấy một góc học tập để treo bằng khen, Minh Thúy vẫn chưa bao giờ để hoàn cảnh níu bước chân mình. Những tấm giấy khen được em cẩn thận cất trong chiếc túi nhỏ, mang theo mỗi lần chuyển nhà, như lời nhắc nhở kiên trì và quyết tâm. Suốt ba năm THPT, Minh Thúy luôn giữ thành tích xuất sắc, với điểm trung bình trên 9,4. Niềm đam mê với tiếng Hàn đã đưa em đến học bổng của Đại học Keimyung, chứng chỉ TOPIK 5, vị trí thủ khoa kỳ thi thử năng lực tỉnh Bắc Giang và 27,25 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2025.

“Em mong muốn mình có thể trở thành một nhà ngoại giao, đại diện cho Việt Nam, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái của Việt Nam mình tới rộng hơn với các bạn bè quốc tế, có thể thực hiện những hoạt động thiện nguyện không chỉ là đối với người dân Việt Nam mình mà còn lan tỏa tinh thần đó đến nhiều đất nước hơn nữa trên thế giới” – Minh Thúy chia sẻ.

Hai mẹ con Thúy trong Lễ báo công của ngành Công Thương tại Quảng trường Ba Đình

Hai mẹ con Thúy trong Lễ báo công của ngành Công Thương tại Quảng trường Ba Đình

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ học giỏi, cô gái nhỏ ấy còn là một trái tim giàu nhân ái. Từ phát cháo bệnh nhân, gây quỹ cho người khuyết tật, hiến tóc, đổi vỏ sữa bảo vệ môi trường… đến đảm nhận vai trò MC các chương trình lớn, Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư Đoàn trường, hay viết nội dung cho dự án hỗ trợ tâm lý giới trẻ, Minh Thúy đều có mặt. Mới đây nhất, ngày 7/7/2025, em vinh dự được kết nạp Đảng, trở thành đảng viên trẻ nhất Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Minh Thúy tâm sự, hành trình của em luôn nhiều thử thách, nhưng cũng chan chứa tình yêu thương từ mọi người xung quanh. Một cái ôm, một nụ cười, một ánh mắt… đều trở thành động lực để em vững bước. “Như được gieo trong mình một mầm cây yêu thương, em chỉ muốn tiếp tục gieo thêm những mầm cây mới trên mảnh đất tâm hồn của người khác” – Minh Thúy bày tỏ.

Hai trong số nhiều hoạt động thiện nguyện mà Thúy đã tham gia

Hai trong số nhiều hoạt động thiện nguyện mà Thúy đã tham gia

Những trải nghiệm thiện nguyện giúp Minh Thúy thấu hiểu, trưởng thành và nuôi dưỡng lòng biết ơn, để rồi càng tin tưởng vào con đường đã chọn: sống để trao đi nhiều hơn. Với em, mẹ chính là tấm gương lớn nhất – người dạy rằng “giấy rách phải giữ lấy lề”, là điểm tựa để cả gia đình cùng vượt qua gian khó, hướng đến ngày mai tươi sáng.

Kể về cô con gái út của mình, bà Ngô Thị Chí Hạnh không giấu được niềm tự hào: “Điều tôi tự hào nhất ở con chính là sự tự lập, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng bao dung. Có những điều tôi còn chưa làm được, nhưng con đã làm và làm rất tốt”.

Đại diện Đoàn trường tham gia Hội nghị Đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh

Đại diện Đoàn trường tham gia Hội nghị Đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh

Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ở Minh Thúy đã lấp lánh hình ảnh một thế hệ trẻ biết vươn lên bằng nghị lực, sống đẹp bằng yêu thương và gieo mầm khát vọng. Chúc em sẽ viết tiếp hành trình rực rỡ của mình, để trở thành một cánh chim mang tình yêu Việt Nam bay xa, bay cao trên bầu trời thế giới.

Hồ Nga

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/minh-thuy---viet-nen-uoc-mo-bang-nghi-luc-va-yeu-thuong-193360.htm