Miss Grand 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi: 'Muốn lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua du lịch'
'Em muốn lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua du lịch', Yến Nhi chia sẻ trong cuộc trò chuyện cùng Tạp chí Du lịch TP.HCM ngay sau khi đăng quang.
Ngay sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Du lịch TP.HCM. Trong cuộc trò chuyện này, cô chia sẻ những cảm xúc, nỗ lực vượt khó, kế hoạch cống hiến cho cộng đồng cũng như niềm đam mê du lịch, ngành học mà cô đang theo đuổi.
PV: Ngay khi nghe tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, cảm xúc của Yến Nhi như thế nào? Ai là người bạn muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên?
Khoảnh khắc ấy thật sự rất khó diễn tả, cảm giác vỡ òa, hạnh phúc và biết ơn vì em được Ban tổ chức và khán giả tin tưởng. Hình ảnh đầu tiên em nghĩ đến chính là ba mẹ, những người đã hy sinh rất nhiều cho em. Khi nhìn thấy mẹ ôm em trong nước mắt và ánh mắt đỏ hoe của ba, em biết mình đã khiến ba mẹ tự hào. Đó chính là phần thưởng quý giá nhất trong cuộc đời em.

Tân Hoa hậu rạng rỡ trên sân khấu, gửi lời cảm ơn khán giả và ban tổ chức ngay sau khi nhận vương miện
PV: Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 không chỉ là phần thưởng cho nhan sắc mà còn ghi nhận hành trình vượt khó. Bạn đã nỗ lực như thế nào để chạm đến ngôi vị cao nhất?
Em đã đi một chặng đường dài: từ cô sinh viên vừa học vừa làm thêm đến một thí sinh nỗ lực từng ngày trên sân khấu. Em học hỏi từ các anh chị, bạn bè, lắng nghe góp ý từ chuyên gia để hoàn thiện bản thân. Quan trọng nhất, em luôn giữ tinh thần kiên định, tin vào chính mình. Chiếc vương miện hôm nay là minh chứng cho hành trình đó.
PV: Sau đăng quang, vẫn có những bình luận tiêu cực. Bạn đối diện với điều này thế nào?
Thật sự thì không ai hoàn toàn mạnh mẽ trước những lời tiêu cực. Đôi khi em cũng buồn, nhưng em chọn cách nhìn tích cực: coi đó là cơ hội để hoàn thiện bản thân, chứng minh bằng hành động và giá trị mình mang lại. Em tin thời gian và sự cố gắng sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.
PV: Bạn từng chia sẻ sẽ dành phần lớn tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện và trích một phần chữa bệnh cho cha mẹ. Có ý kiến cho rằng Yến Nhi “làm màu” vì gia đình vẫn khó khăn?
Em nghĩ tình yêu thương thì không cần chứng minh. Việc em chia sẻ phần thưởng cho cộng đồng và cho gia đình xuất phát từ trái tim. Gia đình em trải qua nhiều vất vả, em hiểu rõ sự quý giá của sức khỏe và sự sẻ chia. Có thể ai đó nghi ngờ, nhưng điều quan trọng là mình sống đúng với giá trị mình tin tưởng.

Nhan sắc đời thường của Miss Grand Vietnam 2025
PV: Người chiến thắng Miss Grand Vietnam 2025 sẽ tham gia Miss Grand International trong vòng hai tuần tới. Yến Nhi đã chuẩn bị hành trang như thế nào?
Thời gian chỉ hai tuần là áp lực lớn, nhưng em tập trung hết mình để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết: tiếng Anh, trình diễn sân khấu và định hình câu chuyện cá nhân. Em tin hành trang lớn nhất không chỉ là kiến thức, kỹ năng mà còn là tinh thần quyết tâm và niềm tự hào mang tên Việt Nam.
PV: Là “tân binh” trong showbiz - nơi có nhiều cám dỗ - Yến Nhi nhận được lời khuyên nào từ các anh chị đi trước và gia đình?
Sau Miss Grand Vietnam 2024, em đã gặp được nhiều người giúp đỡ, được anh chị đi trước nhắc nhở rằng: hãy luôn khiêm tốn, tỉnh táo và nhớ mình xuất phát từ đâu. Gia đình cũng dặn em, danh hiệu có thể mở ra cơ hội nhưng chỉ nhân cách và sự nỗ lực mới giữ được tình cảm của mọi người. Đó là kim chỉ nam em luôn ghi nhớ.

Dàn hoa, á hậu Miss Grand 2025
PV: Giữa hàng chục cuộc thi sắc đẹp, Yến Nhi làm gì để không bị “mờ nhạt”?
Để không bị mờ nhạt thì không thể chỉ dựa vào chiếc vương miện. Điều làm nên dấu ấn là các hoạt động thiết thực cho cộng đồng, cách mình sống và lan tỏa giá trị. Em muốn hướng đến hình ảnh Hoa hậu giản dị, gần gũi, đặc biệt gắn liền với quê hương. Mỗi hoạt động của em sẽ kết nối cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
PV: Bạn vừa đương nhiệm vừa phải hoàn thành việc học. Bạn nghĩ mình sẽ làm tốt cả hai chứ?
Em tin khi thật sự quyết tâm thì sẽ tìm được cách cân bằng. Học tập cho em nền tảng tri thức, còn danh hiệu Hoa hậu cho em cơ hội trải nghiệm và cống hiến. Em sẽ nỗ lực để cả hai được thực hiện tốt nhất.

PV: Vì sao bạn chọn ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành? Bạn có phải là người đam mê xê dịch?
Từ nhỏ em đã mơ ước được đi nhiều nơi, tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau. Học ngành này giúp em vừa thỏa đam mê vừa có kiến thức để quảng bá hình ảnh đất nước. Du lịch là cầu nối tuyệt vời để gắn kết con người và lan tỏa niềm tự hào dân tộc, và em muốn góp phần nhỏ bé vào điều đó.
PV: Kiến thức và trải nghiệm từ ngành Du lịch đã giúp bạn tự tin hơn ra sao? Bạn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam, đặc biệt quê hương Đắk Lắk, thế nào?
Ngành Du lịch rèn cho em sự linh hoạt, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống – kỹ năng cần thiết không chỉ trong các cuộc thi nhan sắc mà còn trong hành trình làm Hoa hậu. Về quê hương, hiện tại em gắn bó với Đắk Lắk (trước đó là Phú Yên). Với em, dù Đắk Lắk, Phú Yên hay bất cứ nơi đâu trên dải đất Việt Nam thì tất cả đều là một vùng trời Tổ quốc để tự hào và muốn giới thiệu ra thế giới. Em mong quảng bá một Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống, đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới.
Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, là con gái trong một gia đình lao động giản dị, cha làm phụ hồ, mẹ bán vé số. Từ cô sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến, Yến Nhi từng bước khẳng định mình trên các sân khấu nhan sắc, kiên trì rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, catwalk và giao tiếp để hiện thực hóa giấc mơ Hoa hậu. Hình ảnh Yến Nhi chạm tay vào vương miện Miss Grand Vietnam 2025 không chỉ là chiến thắng của sắc đẹp, mà còn là hành trình vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới, đặc biệt thông qua con đường du lịch mà cô đang theo đuổi.