Mở cửa cứu nạn nhân lũ lụt, chủ nhà 'bủn rủn' khi thấy cảnh tượng ám ảnh

Người chủ nhà đã có ý định mở cửa cho những nạn nhân lũ lụt có nơi nương nhờ.

Một người phụ nữ định mở cửa nhà cho nạn nhân lũ lụt đã phát hiện ra thi thể không đầu của một người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy nặng nề bị ngập trong nước. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính người đã chết và không có báo cáo về người mất tích nào được nộp trong khu vực.

Trung úy cảnh sát Netipong Jamnongnit từ đồn cảnh sát Tha Bo ở tỉnh Nong Khai đã báo cáo sự việc và đến hiện trường cùng với một giám định y khoa từ Bệnh viện Somdej Phra Yuparat Tha Bo, cùng với các đội cứu hộ từ huyện Tha Bo và Tổ chức hành chính cấp huyện Phon Sa, và Quỹ Poh Teck Tung.

Tại ngôi nhà nửa gạch nửa gỗ ở Ban Sila Lek, Moo 7, huyện Phon Sa, cảnh sát đã tìm thấy thi thể một người đàn ông mặc áo phông và quần đùi. Thi thể đã phân hủy nặng và chìm trong nước, đầu nằm dưới chân phải. Không có giấy tờ tùy thân nào được tìm thấy trên thi thể.

Khi điều tra hiện trường, cảnh sát phát hiện một sợi dây thừng buộc vào một thanh xà dưới nhà. Sợi dây thừng được thu thập làm bằng chứng. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy không có dấu hiệu tấn công vật lý và ước tính người đàn ông đã chết khoảng một tháng.

Chủ nhà, bà Amornrat Pajjamat, 61 tuổi cho biết ngôi nhà này là nơi cư trú thứ hai của bà và đã bỏ hoang kể từ năm 2008. Gần đây, bà đã mở cửa ngôi nhà để cung cấp nơi trú ẩn cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Hôm nay, có người chuẩn bị trú ẩn báo cho tôi biết có thi thể bên trong nhà. Tôi lập tức đến kiểm tra và báo cảnh sát. Tôi không biết người chết là ai và đến từ đâu, vì ngôi nhà đã bỏ trống từ lâu".

Amornrat nói thêm rằng trước đây trong cộng đồng đã có tin đồn về một xác chết của một ông già bên trong ngôi nhà, nhưng không ai tin, vì nghĩ rằng người đã đề cập đến điều đó không tỉnh táo. Việc phát hiện ra thi thể hôm nay đã xác nhận những tin đồn đó.

Giả định ban đầu của cảnh sát cho thấy người đã chết có thể đã vào nhà để trú ẩn và tự tử bằng cách treo cổ, bằng chứng là sợi dây thừng lủng lẳng trên xà nhà. Đầu có thể đã tách khỏi cơ thể do treo cổ trong thời gian dài.

Ngoài ra, người chết có thể đã ngã bệnh và chết trong khi tìm nơi ẩn náu. Quá trình phân hủy của cơ thể trong nước và sự can thiệp của động vật có thể khiến đầu bị tách ra. Người có vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể đã chứng kiến cơ thể từ lâu và thông báo cho người dân địa phương, nhưng không ai coi trọng điều đó.

Các cuộc điều tra ở tỉnh Nong Khai chưa phát hiện bất kỳ báo cáo nào về người mất tích. Cảnh sát sẽ chuyển thi thể đến nhà xác tại Bệnh viện Somdej Phra Yuparat Tha Bo để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo. Bất kỳ ai nghi ngờ người đã khuất có thể là người thân có thể liên hệ với Đồn cảnh sát Tha Bo trong giờ làm việc thông thường với các bằng chứng có liên quan, KhaoSod đưa tin.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/mo-cua-cuu-nan-nhan-lu-lut-chu-nha-thay-canh-tuong-am-anh-202409220158081196.html