Mô hình gây quỹ học bổng trong trường học: Nơi hội tụ của lòng nhân ái

Cùng với sự chung tay của chính quyền địa phương và cộng đồng, nhiều trường học luôn chủ động tạo nguồn quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ra đời từ tháng 12.2024, Quỹ học bổng Hoa Sen - Tiếp sức em đến trường của Trường TH-THCS-THPT Hoa Sen (cơ sở chính tại 674/7 Võ Nguyên Giáp, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức - TP.HCM) đã trao tặng học bổng cho 20 học sinh với tổng số tiền 310 triệu đồng.

“Tác giả” của Quỹ học bổng Hoa Sen, đồng thời là Chủ tịch quỹ - thạc sĩ Lê Văn Hồng, Tổng hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường

“Tác giả” của Quỹ học bổng Hoa Sen, đồng thời là Chủ tịch quỹ - thạc sĩ Lê Văn Hồng, Tổng hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường

Không em nào dang dở chuyện học hành

Đó cũng là mong muốn đầy tình người của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH-THCS-THPT Hoa Sen (gọi tắt là trường Hoa Sen). Ngôi trường mang tên quốc hoa của Việt Nam đã xây dựng thành công quỹ học bổng, từ những tấm lòng thơm thảo, mang nghĩa cử cao đẹp như tên gọi của trường.

“Tác giả” của Quỹ học bổng Hoa Sen, đồng thời là Chủ tịch quỹ - thạc sĩ Lê Văn Hồng, Tổng hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường giải thích: “Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp "lan tỏa giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục”, động viên phụ huynh và các nhà hảo tâm góp gió thành bão, không để học sinh nào phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn”.

Những lời bộc bạch thấm đẫm tình yêu thương của thầy hiệu trưởng, đã chạm đến trái tim nhân hậu của hàng trăm người; tinh thần sẻ chia nhân ái, lá lành đùm lá rách được khơi dậy và chứng minh bằng kết quả cụ thể. Tính đến nay, quỹ đã nhận được tổng số tiền là 660.450.000 đồng.

Bà Lê Ngọc Bích - chủ tiệm may Ngọc Bích - vừa ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ nói rằng: "Chúng tôi chỉ góp một phần nhỏ bé, mong được đồng hành với các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”.

Trải lòng ấm áp của bà Ngọc Bích, cũng là cảm xúc của hàng trăm mạnh thường quân đang gắn bó cùng nhà trường nâng bước học sinh, giúp các em nuôi ước mơ con chữ.

Đón nhận suất học bổng 60 triệu đồng, em Lê Hà Bảo Ngọc, học khối lớp 11 rưng rưng: “Em thấy thật may mắn khi được học tại trường này. Em hứa sẽ học tốt, chăm ngoan để đáp lại những ân tình của thầy cô và các mạnh thường quân dành cho mình”.

Được biết Bảo Ngọc đang sống cùng mẹ ở phòng trọ. Mẹ của em là lao động phổ thông, ai thuê gì làm nấy, thu nhập thấp và bấp bênh. Vậy nhưng cái nghèo, cái khó không thể ngăn cô học trò 17 tuổi vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh. Bảo Ngọc là học sinh xuất sắc nhất khối lớp 11, đồng thời là nhân tố tích cực trong các phong trào hoạt động đoàn thể của trường.

Lan tỏa yêu thương

Điều đặc biệt của Quỹ học bổng Hoa Sen là không giới hạn đối tượng được nhận học bổng. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đang học tại những ngôi trường khác đã được nhận học bổng này. Hai trong số ấy là các em Phạm Minh Vũ, Trần Hoàng Bảo Trâm - học sinh lớp 7 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Tình cảm đến từ những thầy cô và các bạn ở ngôi trường cách xa gần 100km, đã khiến Minh Vũ, Bảo Trâm nghẹn ngào cùng với lòng biết ơn sâu sắc.

Học sinh của trường Hoa Sen sớm biết đồng cảm với những bạn kém may mắn hơn mình. Các em đã tiết kiệm tối đa để dành dụm những đồng tiền tình nghĩa, gửi vào quỹ học bổng. Của ít lòng nhiều, ý nghĩa lớn lao nhất mà Quỹ học bổng Hoa Sen mang lại chính là giáo dục cho học sinh bài học về lòng thương người, “nhiễu điều phủ lấy giá gương” - như lời Bác Hồ đã dạy.

Một trong những yếu tố dẫn đến thành công của quỹ học bổng Hoa Sen, nằm ở việc công khai tài chính thường xuyên. Trang web của trường đều đặn đăng tải kết quả thu, chi của quỹ, cùng nhiều hình ảnh về nhà tài trợ và những học sinh được nhận học bổng. Phụ huynh tin tưởng nên nguồn quỹ luôn dồi dào, sẵn sàng hỗ trợ học sinh khi cần. Hiện nay vẫn còn hơn 350 triệu đồng sẵn sàng “tiếp sức”.

Các em học inh nhận học bổng từ Quỹ học bổng Hoa Sen

Các em học inh nhận học bổng từ Quỹ học bổng Hoa Sen

Còn tại Trường tiểu học Phước Thạnh, TP.Thủ Đức, cô Lê Thị Kim Ngân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhiều mạnh thường quân tình nguyện đứng ra đóng học phí trong suốt 5 năm, cho những em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, cũng tài trợ cả thẻ BHYT, sách vở, dụng cụ học tập. Các mạnh thường quân đều đặn vào các ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán luôn cùng với nhà trường tặng quà cho các em”.

Trường học hạnh phúc cũng là những ngôi trường luôn đầy ắp tình thương. Những suất học bổng, món quà hỗ trợ không nằm ở giá trị nhiều hay ít, nó là thành quả của hàng ngàn tấm lòng nhân ái hội tụ. Gieo hạt giống tâm hồn cho cả người cho lẫn người nhận, bằng nhịp cầu yêu thương nối trái tim với trái tim. Những em được nhận học bổng hôm nay, đều có chung lời hứa sau này sẽ quay lại chung tay với nhà trường giúp các thế hệ đàn em.

Thanh Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/mo-hinh-gay-quy-hoc-bong-trong-truong-hoc-noi-hoi-tu-cua-long-nhan-ai-234038.html