Mô hình hiệu quả hỗ trợ học trò nghèo vùng biên giới
Cứ mỗi dịp hè đến, những người lính mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Ia Púch, tỉnh Gia Lai, lại trở thành những người thầy bồi đắp kiến thức cho các học sinh nghèo vùng biên giới. Suốt 5 năm qua, lớp học đã trở thành địa chỉ thân thuộc của các em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bận mưu sinh, ít có điều kiện kèm cặp việc học được củng cố kiến thức, duy trì thói quen học tập và vui chơi lành mạnh trong những ngày hè.
Cứ mỗi dịp hè đến, những người lính mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Ia Púch, tỉnh Gia Lai, lại trở thành những người thầy bồi đắp kiến thức cho các học sinh nghèo vùng biên giới. Suốt 5 năm qua, lớp học đã trở thành địa chỉ thân thuộc của các em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bận mưu sinh, ít có điều kiện kèm cặp việc học được củng cố kiến thức, duy trì thói quen học tập và vui chơi lành mạnh trong những ngày hè.
Những học sinh nghèo được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch, tỉnh Gia Lai, tận tình chỉ dạy.
Với mong muốn giúp các em tự tin bước vào năm học mới, những ngày này, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch tranh thủ tổ chức lớp học vào mỗi sáng thứ Hai, Tư và Sáu hằng tuần. Lớp học luôn có từ 15 đến 20 em tham gia học tập, với mọi lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 5. Do độ tuổi và trình độ không đồng đều, các chiến sĩ linh hoạt chia nhóm, lựa chọn cách hướng dẫn phù hợp với từng em. Với những học sinh còn hổng kiến thức, các anh dành thêm thời gian kèm cặp riêng, kiên trì hướng dẫn từng phép tính, bài tập, giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh hơn.
Những học sinh nghèo được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch, tỉnh Gia Lai, tận tình chỉ dạy.
Trung tá Nguyễn Đăng Duẩn, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, do lớp học có nhiều lứa tuổi, trình độ khác nhau nên các chiến sĩ phải linh hoạt lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp từng em dễ tiếp thu bài. Với những học sinh còn yếu, các chiến sĩ phối hợp với gia đình để tranh thủ thời gian kèm cặp, hướng dẫn từng phần kiến thức còn thiếu.
Những học sinh nghèo được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch, tỉnh Gia Lai, tận tình chỉ dạy.
Với em Rơ Lan Thá, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phù Đổng, xã Ia Púch, những buổi học cùng các chú bộ đội không chỉ giúp em củng cố kiến thức mà còn được gặp gỡ, vui chơi cùng bạn bè. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trưởng thành làm bác sĩ, giúp đỡ mọi người trong buôn.
Những học sinh nghèo được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch, tỉnh Gia Lai, tận tình chỉ dạy.
Sau mỗi buổi học, sân trường lại rộn rã tiếng cười đùa của các em. Những trò chơi tập thể giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, đồng thời học cách chia sẻ, phối hợp và gắn kết với bạn bè. Với nhiều phụ huynh, đây cũng là điều đáng quý khi con em mình có một không gian học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích trong suốt kỳ nghỉ hè.
Các em được vui chơi, gắn kết sau mỗi buổi học.
Phụ huynh Rơ Mah Gích, làng Brang, xã Ia Púch cho biết, các gia đình rất biết ơn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã duy trì lớp học hè, tạo điều kiện để con em được đến lớp học tập củng cố và tiếp thu kiến thức, vui chơi lành mạnh, hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh các môn học chính, các em còn được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn giao thông và một số kỹ năng cần thiết trong cuộc sống...
Thầy giáo quân hàm xanh vui chơi cùng học sinh sau mỗi buổi học.
Theo Trung tá Phan Công Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, để mô hình học hè phát huy hiệu quả, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ đến từng gia đình vận động phụ huynh đưa con em đến lớp, đồng thời trực tiếp kèm cặp các em trong quá trình học tập. Đơn vị xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm của người lính biên phòng đối với những gia đình còn khó khăn, giúp thắt chặt thêm tình quân dân keo sơn trên địa bàn.
Những kiến thức được kết tinh từ tình thương, lòng nhân ái hôm nay sẽ là hành trang chắp cánh để các em vững bước trên đường đời. Và trên hành trình ấy, hình ảnh người lính quân hàm xanh kiên trì, thầm lặng trên bục giảng là ký ức đẹp giúp vun đắp nghĩa tình quân dân thêm sâu nặng nơi biên cương Tổ quốc./.
Tin liên quan
Nâng bước học trò dân tộc Chứt giữa đại ngàn Cô giáo trẻ người Khmer hết lòng với học trò vùng đặc biệt khó khăn Nèang Lai My – cô giáo trẻ hết lòng với học trò vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh An Giang












