Mở lối cho những phận người 'vô danh' ở TP.HCM: Người đàn ông 65 tuổi đang bệnh nặng đã được cấp CCCD

Những nhân vật trong bài viết 'Không nơi ở hợp pháp, chuyện làm CCCD quá xa vời' đã được cơ quan công an cấp CCCD.

Trong quá trình thực hiện loạt bài “Mở lối cho những phận người “vô danh” ở TP.HCM, PV đã liên hệ với địa phương nơi ông Nguyễn Đức Minh (65 tuổi, ngụ phường 1, quận 3), nhân vật trong bài viết “Không nơi ở hợp pháp, chuyện làm CCCD quá xa vời”, cư trú để tìm hiểu, phản ánh về hoàn cảnh của ông.

Sáng 6-6, ông Minh đã có cuộc trao đổi với PV, tuy giọng ông yếu hơn trước nhưng vẫn vui mừng cho biết ông vừa được cấp CCCD cách đây không lâu. “Tôi đã được cấp CCCD rồi cô ơi, cảm ơn các cô chú, các anh công an đã hỗ trợ. Giờ có CCCD rồi, tôi cũng yên tâm phần nào” - ông Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Minh (65 tuổi, ngụ phường 1, quận 3, TP.HCM) đã được cấp CCCD. Ảnh: NH

Ông Nguyễn Đức Minh (65 tuổi, ngụ phường 1, quận 3, TP.HCM) đã được cấp CCCD. Ảnh: NH

Tương tự, trường hợp của em Nguyễn Hoàng Anh Thư (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cũng đã được cấp CCCD.

Như đã thông tin, Anh Thư từng mong ước có CCCD để được tiếp tục đi học nghề và tìm được việc làm ổn định. Anh Thư cho biết trước đây em có hộ khẩu ở tỉnh Bình Phước nhưng để tiện cho việc học nên mẹ em đã cắt khẩu, chuyển về TP Thủ Đức. Tuy nhiên, khi làm thủ tục cắt hộ khẩu xong nhưng không nhập hộ khẩu được về TP Thủ Đức nên bao nhiêu năm nay dù đã 20 tuổi nhưng Anh Thư chưa được cấp CCCD.

Anh Thư chia sẻ: “Sau khi được công an phường hướng dẫn về điều kiện để được cấp CCCD, em đã nhờ một người chú có đủ giấy tờ theo quy định để làm thủ tục đăng ký thường trú. Hiện tại, em đã được cấp CCCD. Có CCCD là một hành trang để em viết tiếp cho bao dự định tương lai của mình”.

VÕ HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/mo-loi-cho-nhung-phan-nguoi-vo-danh-o-tphcm-nguoi-dan-ong-65-tuoi-dang-benh-nang-da-duoc-cap-cccd-post794484.html