Mở màn final walk, Bùi Quỳnh Hoa cúi đầu, cầu mong bình an cho đồng bào chịu hậu quả nặng nề vì thiên tai

Với màn final walk, Bùi Quỳnh Hoa đánh dấu cột mốc đặc biệt - kết thúc nhiệm kỳ trong vai trò đương kim Miss Universe Vietnam và mở ra một chặng đường mới.

Tối ngày 14/9, đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 đã diễn ra. Bên cạnh những phần thi, các giải thưởng phụ và kết quả chung cuộc, các khán giả cũng đặc biệt quan tâm đến khoảnh khắc Đương kim Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện trên sân khấu với màn final walk - đánh dấu cột mốc chính thức kết thúc nhiệm kỳ nhiều màu sắc.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhắn nhủ tân Hoa hậu: "Hãy hít thở thật sâu và mang theo tinh thần chiến binh"

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhắn nhủ tân Hoa hậu: "Hãy hít thở thật sâu và mang theo tinh thần chiến binh"

Đặc biệt, ngay từ những phút giây đầu tiên, cô đã cúi đầu và gửi lời cầu mong bình an đến đồng bào miền Bắc đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt. Cô tin với sự đồng lòng, đoàn kết, mọi chuyện sẽ sớm qua đi và cuộc sống của người dân sẽ trở lại những ngày tháng tươi đẹp.

Trong khoảnh khắc đặc biệt, nàng hậu diện chiếc đầm được cắt xẻ tinh tế, khoe trọn vẻ đẹp và đường cong cơ thể. Bùi Quỳnh Hoa đã tự tin sải bước, cùng với đó là những chia sẻ đầy xúc động. Cô nàng cho biết, trong 352 ngày của nhiệm kỳ có đầy ắp những kỷ niệm và cả nước mắt.

Đối diện với nhiều thử thách, cô đã cố gắng trau dồi bản thân mình mỗi ngày, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để trở thành một phiên bản tốt hơn. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến tổ chức Miss Universe Vietnam, các thành viên trong ekip, các khán giả.

Nàng hậu bày tỏ, khi nắm giữ danh hiệu cao quý, điều may mắn nhất là cô đã có thể giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước qua các hoạt động thiện nguyện, điển hình là series Hoa Yêu Thương.

Dự án là nơi cô nàng ghi lại những khoảnh khắc cùng các khách mời nổi tiếng vào bếp, tự tay chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để nấu ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, từ các em nhỏ đến người lớn tuổi… Mỗi tập các nghệ sĩ sẽ nấu ăn tại những địa điểm khác nhau từ thành phố cho đến cả những vùi núi xa xôi.

Cô nàng cũng khẳng định, sau hành trình đương nhiệm sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Theo nàng hậu:"Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, hãy biến nó thành cuộc đời đáng sống". Bùi Quỳnh Hoa cũng nhắn nhủ đến tân hoa hậu:"hãy hít thở thật sâu và mang trong mình tinh thần chiến binh vì bạn sắp bước lên chuyến tàu thanh xuân rực rỡ của đời mình".

Nguyên văn chia sẻ của Bùi Quỳnh Hoa trong phần final walk:

"Trong giây phút này, trước hết Quỳnh Hoa xin được cúi đầu, cầu mong bình an cho những đồng bào miền Bắc đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn do thiên tai, bão lũ. Với tinh thần đồng lòng, Hoa tin rằng chúng ta sẽ vượt qua và trở lại những ngày tháng tươi đẹp.

352 ngày qua, trong vai trò của Miss Universe Vietnam là hành trình đầy ắp kỷ niệm và nước mắt của Bùi Quỳnh Hoa. Từ những giọt nước mắt hạnh phúc khi được xướng tên trong ngôi vị cao nhất, đến những khoảnh khắc lặng lẽ trước những thử thách của cuộc đời.

Mỗi giọt nước mắt đều chứa đựng những câu chuyện của cô gái đôi mươi đầy hoài bão, nhưng cũng nhiều thiếu sót và không ngừng nỗ lực qua từng ngày.

Hoa biết ơn tổ chức Miss Universe Vietnam đã cho Hoa cơ hội để thực hiện những ước mơ ngày bé. Với danh hiệu mới, Hoa đã đối diện với nhiều thử thách mới, rút ra được nhiều bài học quý giá. May mắn lớn nhất là đã có thể giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Việt qua series Hoa yêu thương.

Hoa không chỉ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình, mà còn cố gắng trao gửi yêu thương, giúp đỡ những ước mơ khác trở thành sự thật. Và hơn hết, Hoa hiểu rằng hạnh phúc là khi bạn biết mình đang ở đâu, mình muốn đi đâu và làm thế nào để đến được đó. Hoa giờ đây đã biết yêu thương và muốn được yêu thương.

Hoa xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với bố mẹ và gia đình, những người đã luôn là điểm tựa vững chắc cho con. Con hiểu được rằng mình sẽ nhận được nhiều bài học từ những điều tốt đẹp và cả những điều chưa hoàn hảo.

Nhờ vậy, con đã tự đứng vững trên đôi chân của mình, độc lập và tự chủ hơn trong cuộc sống. Tình yêu thương của gia đình, dù thể hiện theo cách nào, cũng luôn là sức mạnh to lớn giúp con vượt qua mọi thử thách.

Em cảm chị Nga, anh Valentine và các anh chị em trong gia đình Miss Universe Vietnam đã luôn đồng hành và ở bên cạnh em. Mỗi ngày trôi qua đều là những bài học quý giá, giúp em trưởng thành và hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình.

Em cám ơn anh Yone, Anna, anh Huy Minh, chị Giang, chị Nhung, bé Tùng và các anh chị em trong ekip, cùng với các anh chị Nhà thiết kế, trang điểm, làm tóc, stylist, nhiếp ảnh gia và các anh chị truyền thông - báo chí… Mỗi người là một mảnh ghép thầm lặng, nhưng quan trọng để góp phần tạo nên một hành trình rực rỡ của Quỳnh Hoa trong suốt thời gian vừa qua.

Đặc biệt, Hoa xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý khán giả với tấm lòng bao dung, sự yêu thương, che chở và nguồn động viên của các bạn chính là động lực để Hoa hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, hãy biến nó thành cuộc đời đáng sống.

Dù nhiệm kỳ này đã kết thúc, nhưng Hoa nguyện tiếp tục theo đuổi các dự án cộng đồng, lan tỏa những điều tích cực bằng cả tấm lòng. Bởi lẽ, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống và sứ mệnh của một hoa hậu.

Gửi tới tân Hoa hậu, hãy hít thở thật sâu, mang trong mình tinh thần chiến binh vì bạn sắp bước lên chuyến tàu thanh xuân rực rỡ của đời mình, cùng gia đình Miss Universe Vietnam lan tỏa yêu thương và những điều giá trị đến với cộng đồng. Nếu có khó khăn thì hãy xem đó là cơ hội để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm quý báu. Hãy luôn tin rằng, ở ngoài kia luôn có rất nhiều khán giả yêu thương và đồng hành cùng bạn.

Một lần cuối, tôi - Bùi Quỳnh Hoa - đương kim Miss Universe Vietnam".

Sau những màn thể hiện xuất sắc, thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chính thức giành chiến thắng và đăng quang ngôi vị cao nhất. Trong khoảnh khắc trao cho người kế nhiệm chiếc vương miện danh giá, Bùi Quỳnh Hoa được khen ngợi khi có hành động tinh tế.

Để giữ vững chiếc vương miện cho Kỳ Duyên, Bùi Quỳnh Hoa đã dành nhiều thời gian giúp người chị gắn ghim cài. Khi phát hiện vương miện bị lệch, chưa chắc chắn, cô ra tín hiệu cho ekip để xin thêm kẹp cho tân hoa hậu và tỉ mỉ cân chỉnh. Nàng hậu cũng tinh tế khi không đội vương miện của mình, ưu tiên mọi "hào quang" cho nhân vật chính của đêm Chung kết.

Bên cạnh những khoảnh khắc trong màn final walk, Bùi Quỳnh Hoa cũng gây chú ý với outfit khi ngồi xem chương trình. Cô nàng diện đầm đuôi cá cúp ngực, cắt xẻ quyến rũ với điểm nhấn ấn tượng nhờ phần tà bay và dải lụa uốn lượn.

Hiểu được lợi thế về cơ thể, Bùi Quỳnh Hoa luôn tính toán trong từng trang phục để khi xuất hiện có thể tạo sức hút, nổi bật mọi lúc mọi nơi. Nhan sắc của cô nàng được đánh giá ngày càng thăng hạng, chín muồi.

Vào những ngày cuối nhiệm kỳ, Bùi Quỳnh Hoa liên tục chiếm sóng truyền thông khi bên cạnh những dự án cá nhân, cô cũng rất bận rộn với vai trò Host trong chương trình truyền hình thực tế của Miss Universe Vietnam 2024.

Dù là lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí Host và MC của các phần thi trong chương trình, Bùi Quỳnh Hoa đã chứng minh được khả năng làm chủ sân khấu, cách dẫn dắt tự tin, lưu loát khiến các khán giả ấn tượng.

Kết thúc một hành trình đầy màu sắc, nhiều khán giả bày tỏ mong chờ những dự án tiếp theo của Bùi Quỳnh Hoa.

Mạch Nhiên

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/mo-man-final-walk-bui-quynh-hoa-cui-dau-cau-mong-binh-an-cho-dong-bao-chiu-hau-qua-nang-ne-vi-thien-tai/20240916022227432