Mở mộ pharaoh Tutankhamun, nhà khảo cổ bất ngờ làm chuyện động trời?

Năm 1922, nhà khảo cổ học Howard Carter cùng nhóm của mình đã tìm thấy lăng mộ nguyên vẹn của pharaoh Ai Cập Tutankhamun. Hơn 5.000 cổ vật quý giá được tìm thấy. Tuy nhiên, ông Carter bị hoài nghi đã lấy một số thứ làm của riêng.

Một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 20 là việc tìm thấy lăng mộ nguyên vẹn của pharaoh Ai Cập Tutankhamun. Nhà khảo cổ học Howard Carter là người có công lớn trong việc tìm ra nơi ở ngàn thu của ông hoàng nổi tiếng Ai Cập tại Thung lũng các vị vua vào năm 1922.

Một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 20 là việc tìm thấy lăng mộ nguyên vẹn của pharaoh Ai Cập Tutankhamun. Nhà khảo cổ học Howard Carter là người có công lớn trong việc tìm ra nơi ở ngàn thu của ông hoàng nổi tiếng Ai Cập tại Thung lũng các vị vua vào năm 1922.

Sau khi phát hiện, Howard Carter và các nhà khảo cổ tiến hành khai quật và đưa các cổ vật bên trong lăng mộ lên trên mặt đất. Theo ước tính, hơn 5.000 cổ vật được tìm thấy trong mộ của Vua Tutankhamun nổi tiếng Ai Cập. Các chuyên gia phải mất vài năm để sắp xếp, phân loại số cổ vật khổng lồ này.

Sau khi phát hiện, Howard Carter và các nhà khảo cổ tiến hành khai quật và đưa các cổ vật bên trong lăng mộ lên trên mặt đất. Theo ước tính, hơn 5.000 cổ vật được tìm thấy trong mộ của Vua Tutankhamun nổi tiếng Ai Cập. Các chuyên gia phải mất vài năm để sắp xếp, phân loại số cổ vật khổng lồ này.

Liên quan đến khám phá lăng mộ này, Howard Carter từ lâu bị nghi ngờ là đã bí mật lấy một số báu vật trước khi chính thức công bố việc tìm thấy nơi an nghỉ của Tutankhamun.

Liên quan đến khám phá lăng mộ này, Howard Carter từ lâu bị nghi ngờ là đã bí mật lấy một số báu vật trước khi chính thức công bố việc tìm thấy nơi an nghỉ của Tutankhamun.

Gần đây, các chuyên gia công bố một bức thư chưa từng được biết đến do một học giả lỗi lạc người Anh tên Alan Gardiner trong nhóm khai quật của riêng mình viết gửi cho ông Carter vào năm 1934.

Gần đây, các chuyên gia công bố một bức thư chưa từng được biết đến do một học giả lỗi lạc người Anh tên Alan Gardiner trong nhóm khai quật của riêng mình viết gửi cho ông Carter vào năm 1934.

Ông Carter đã nhờ học giả Gardiner dịch chữ tượng hình được tìm thấy trong ngôi mộ 3.300 năm tuổi. Sau đó, ông Carter đưa cho ông Gardiner một “bùa hộ mệnh” nhờ kiểm tra và đảm bảo rằng nó không lấy từ lăng mộ của pharaoh Tutankhamun.

Ông Carter đã nhờ học giả Gardiner dịch chữ tượng hình được tìm thấy trong ngôi mộ 3.300 năm tuổi. Sau đó, ông Carter đưa cho ông Gardiner một “bùa hộ mệnh” nhờ kiểm tra và đảm bảo rằng nó không lấy từ lăng mộ của pharaoh Tutankhamun.

Khi ấy, ông Gardiner đã mang chiếc bùa hộ mệnh trên cho Rex Engelbach - Giám đốc bảo tàng Ai Cập ở Cairo để kiểm tra, so sánh với các bùa hộ mệnh khác đang được trưng bày trong bảo tàng. Theo đó, ông biết được chiếc bùa hộ mệnh mà ông Carter nhờ kiểm tra chắc chắn lấy từ lăng mộ của nhà vua Tutankhamun.

Khi ấy, ông Gardiner đã mang chiếc bùa hộ mệnh trên cho Rex Engelbach - Giám đốc bảo tàng Ai Cập ở Cairo để kiểm tra, so sánh với các bùa hộ mệnh khác đang được trưng bày trong bảo tàng. Theo đó, ông biết được chiếc bùa hộ mệnh mà ông Carter nhờ kiểm tra chắc chắn lấy từ lăng mộ của nhà vua Tutankhamun.

Trong lá thư viết cho ông Carter, ông Gardiner đính kèm xác nhận của ông Engelbach. Một phần bức thư có nội dung: “Bùa hộ mệnh mà anh đưa cho tôi chắc chắn đã bị đánh cắp từ lăng mộ của Tutankhamun”.

Trong lá thư viết cho ông Carter, ông Gardiner đính kèm xác nhận của ông Engelbach. Một phần bức thư có nội dung: “Bùa hộ mệnh mà anh đưa cho tôi chắc chắn đã bị đánh cắp từ lăng mộ của Tutankhamun”.

Ông Gardiner nói với ông Carter trong thư rằng: "Tôi cực kỳ hối hận vì đã bị đặt vào một vị trí quá khó xử". Trong thư, ông Gardiner còn nói không tiết lộ với ông Engelbach rằng đã có bùa hộ mệnh đó từ ông Carter.

Ông Gardiner nói với ông Carter trong thư rằng: "Tôi cực kỳ hối hận vì đã bị đặt vào một vị trí quá khó xử". Trong thư, ông Gardiner còn nói không tiết lộ với ông Engelbach rằng đã có bùa hộ mệnh đó từ ông Carter.

Với bức thư này, một số chuyên gia cho rằng, đây là bằng chứng chứng thực cho thấy ông Carter đánh cắp kho báu trong lăng mộ của Tutankhamun.

Với bức thư này, một số chuyên gia cho rằng, đây là bằng chứng chứng thực cho thấy ông Carter đánh cắp kho báu trong lăng mộ của Tutankhamun.

Thậm chí, vào năm 1947, Alfred Lucas - một trong những nhân viên của ông Carte từng tiết lộ rằng nhà khảo cổ nổi tiếng thế giới mà mình làm việc cho đã bí mật tự phá cửa phòng chôn cất sau đó bịt lại. Vì vậy, nghi vấn ông Carte trộm cổ vật càng được chú ý hơn.

Thậm chí, vào năm 1947, Alfred Lucas - một trong những nhân viên của ông Carte từng tiết lộ rằng nhà khảo cổ nổi tiếng thế giới mà mình làm việc cho đã bí mật tự phá cửa phòng chôn cất sau đó bịt lại. Vì vậy, nghi vấn ông Carte trộm cổ vật càng được chú ý hơn.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-mo-pharaoh-tutankhamun-nha-khao-co-bat-ngo-lam-chuyen-dong-troi-1744054.html