Mở rộng lòng từ: Gia đình nghèo lại bị bệnh nặng

Gia đình bà Đoàn Thị Tuyết Nga, sinh năm 1974 thường trú tại 388/10, ấp Ái Ngãi, xã Phú Ngãi Trị, H.Châu Thành (Long An) là hộ nghèo tại địa phương.

Ông Nguyễn Trí Dũng

Ông Nguyễn Trí Dũng

Cách đây một năm, bà Nga phát hiện ra mình bị bệnh ung thư vú, điều trị trong thời gian dài nên không đủ sức khỏe để làm việc. Chồng bà Nga là ông Nguyễn Trí Dũng, sinh 1971 là lao động chính trong gia đình nhưng cách đây vài tháng, ông Dũng đi làm phụ hồ bị đạp phải cây sắt nhọn. Đi bệnh viện, bác sĩ cho biết ông Dũng bị căn bệnh tiểu đường nặng nên vết thương ở chân không lành mà ngày càng nặng hơn, đi đứng khó khăn khiến ông Dũng phải ngồi xe lăn. Ông Dũng cũng không còn sức khỏe để lao động lo cho gia đình.

Cả hai vợ chồng ông Dũng đều bệnh nặng, không thể lao động kiếm sống, lại thêm phải lo cho con gái út Nguyễn Thị Thúy Ái, sinh năm 2006 đang đi học. Gia đình ông Dũng trông mong vào đứa con trai thứ hai là Nguyễn Trí Tùng, sinh 1997, đang đi làm xa nhà, hàng tháng gửi tiền về giúp đỡ. Thế nhưng với công việc bấp bênh, Tùng không thể lo được tiền mua thuốc cho cha mẹ và nuôi em gái đang đi học, gia đình ngày càng rơi vào khốn khó, bế tắc.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

S.Nghệ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mo-rong-long-tu-gia-dinh-ngheo-lai-bi-benh-nang-post71830.html