Mở rộng lòng từ: Mẹ đơn thân bị bệnh ung thư
Đó là hoàn cảnh của chị Trần Đặng Kim Loan (sinh năm 1985) thường trú tại tổ 4, khu phố 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Chị Loan là mẹ đơn thân bị bệnh ung thư
Chị Loan là mẹ đơn thân. Chị có tiền sử bị bệnh động kinh từ nhỏ, hiện đang nuôi con gái 9 tuổi. Tháng 11-2024, chị Loan phát hiện bị bệnh ung thư vú và đã được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ 2 bên vú, vô 6 toa hóa chất đặc trị tại Bệnh viện Ung Bướu - cơ sở 2, TP.HCM.
Bác sĩ cho biết phác đồ điều trị bệnh của chị Loan cần tiếp tục vô thêm hóa chất đặc trị nhưng hoàn cảnh của chị vô cùng khó khăn, không còn tiền để đi lại, lo viện phí, thuốc chữa trị. Hai mẹ con chị Loan phải sống dựa vào ba mẹ già, thế nhưng không may, ba của chị Loan cũng bị ung thư gan di căn và qua đời vào tháng 6-2025.
Hiện nay, hai mẹ con chị Loan không biết bám víu vào đâu để sinh sống và điều trị, cơ hội sống rơi vào đường cùng với số tiền nợ 40 triệu đồng không biết lấy gì để trả.
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mo-rong-long-tu-me-don-than-bi-benh-ung-thu-post77353.html