Mở tiệc 'cỏ Mỹ' ăn mừng xe gian

Trộm được chiếc xe máy, Huỳnh Quang Phước (1984) ung dung đến chân cầu Nguyễn Văn Trỗi hóng mát. Tiện thể, Phước rủ nhóm bạn xã hội đến để hút ma túy (cỏ Mỹ) cho vui. Nhưng cuộc vui chưa bắt đầu được bao lâu thì Phước đã bị Tổ tuần tra 8394 của phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ.

Trộm được chiếc xe máy, Huỳnh Quang Phước (1984) ung dung đến chân cầu Nguyễn Văn Trỗi hóng mát. Tiện thể, Phước rủ nhóm bạn xã hội đến để hút ma túy (cỏ Mỹ) cho vui. Nhưng cuộc vui chưa bắt đầu được bao lâu thì Phước đã bị Tổ tuần tra 8394 của phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ.

Phước bị lực lượng tuần tra 8394 bắt giữ cùng tang vật.

Phước bị lực lượng tuần tra 8394 bắt giữ cùng tang vật.

Lúc 22 giờ 45 ngày 18-5, Tổ tuần tra 8394 của Công an phường Hòa Thuận Đông làm nhiệm vụ trên đoạn đường Bạch Đằng nối dài đến cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực bờ kè ven sông thì nghe tiếng tri hô của người dân. Thấy nghi vấn, tổ tuần tra tức tốc đến nơi thì được biết có đối tượng trộm cắp xe máy. Tổ tuần tra nhanh chóng phối hợp cùng người dân khống chế và đưa về cơ quan Công an phường để làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác minh chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade mang BKS 43C1-349.xx tại hiện trường chính là chiếc xe máy tang vật một vụ trộm vào chiều cùng ngày ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Qua tìm hiểu, chiếc xe này do Huỳnh Quang Phước (1984, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển đến. Phước nói, mình không phải là kẻ đã lấy trộm. Để che giấu hành vi phạm tội, Phước khai chiếc xe máy do y mượn được từ một người bạn. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ mà Công an phường đã thu thập được, Phước đành phải cúi đầu nhận tội ngay trong đêm.

Phước khai vào lúc 18 giờ cùng ngày, đối tượng đi lang thang trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Khi đến trước số nhà 171- Bà Huyện Thanh Quan, Phước phát hiện chiếc xe máy không ai trông coi. Sau một hồi nhìn trước ngó sau, phát hiện không có người ở trong nhà nên nảy sinh ý định lấy xe đi. Nghĩ là làm, Phước bình tĩnh đi vào nhà với thái độ “tự nhiên như ở nhà mình”. Sau một hồi quan sát, Phước phát hiện có 1 chùm chìa khóa để trên tủ nên liền cầm lấy để thử vận may. Không ngờ, khi tra vào ổ khóa thì đây chính là chiếc chìa khóa của xe nên đối tượng nổ máy xe bỏ chạy. Toàn bộ hành vi của Phước bị camera an ninh gần đó ghi lại được.

Lấy được xe, y điều khiển ra khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi ngồi chơi với bạn. Đến khoảng 22 giờ 40, Phước điều khiển xe ra hướng đường Bạch Đằng nối dài để mua thêm đồ ăn thì bị tổ tuần tra và người dân bắt giữ. Được biết, Phước là đối tượng từng 2 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc và nhiều lần bị xử lý hành chính vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường Hòa Thuận Đông đã lập hồ sơ vụ việc và bàn giao tang vật cùng đối tượng cho Công an phường Mỹ An tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền. Thiếu tá Cao Lê Duy Hùng - Trưởng Công an phường Hòa Thuận Đông cho biết, khu vực chân cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý là địa điểm mà các đối tượng thường xuyên tụ tập để ăn nhậu khuya, hút cỏ Mỹ. Do đó, Công an phường thường xuyên tổ chức TTKS tại khu vực này và đã xử lý, giải tán nhiều nhóm đối tượng.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_243254_mo-tiec-co-my-an-mung-xe-gian.aspx