Mộc Châu 'cháy' phòng, người dân dọn nhà mời du khách vào ở miễn phí
Không chỉ nổi tiếng với những vườn hoa mận, mùa xuân này, Mộc Châu còn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách bởi sự tử tế, hiếu khách. Khi đối diện với bão phòng, họ không chọn cách trục lợi, mà chọn san sẻ, giúp đỡ những người khách phương xa bằng sự chân thành.
Những ngày này, Mộc Châu ngập tràn sắc trắng của mùa hoa mận nở rộ. Đây được xem là một trong những mùa hoa đẹp nhất trong nhiều năm qua, thu hút hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng cảnh sắc hiếm có. Nhưng cũng vì lượng khách quá lớn, tình trạng "cháy" phòng đã xảy ra, đặc biệt trong hai ngày cuối tuần khi Mộc Châu đón khoảng 40.000 lượt khách.
![Mộc Châu hoa nở trắng rừng, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách gần xa.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_603_51450519/c975ebfddeb337ed6ea2.jpg)
Mộc Châu hoa nở trắng rừng, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách gần xa.
Người dân sẵn sàng dọn nhà, nhường phòng cho khách
Hiện nay, thị xã Mộc Châu có gần 300 cơ sở lưu trú, đáp ứng được hơn 10.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày, nhưng trong những ngày đầu năm mới, lượng khách đến với Mộc Châu tăng cao đột biến, nhất là dịp cuối tuần, nên các cơ sở lưu trú không đáp ứng hết nhu cầu.
Trước tình trạng quá tải chỗ nghỉ, nhiều du khách đành phải cắm trại hoặc ngủ trên xe hay quay về trong ngày. Trong hoàn cảnh này, ở nhiều nơi khác, giá phòng thường bị đẩy lên cao, thậm chí có nơi gấp đôi, gấp ba ngày thường. Thế nhưng ở Mộc Châu, người dân địa phương lại chọn một cách làm khác. Đó là tự nguyện mở cửa, chia sẻ phòng trống trong nhà để giúp đỡ du khách, thể hiện rõ nét văn hóa mến khách, hào sảng của vùng đất cao nguyên này.
Người khởi xướng phong trào là chị Nguyễn Thị Oanh, chủ nhà hàng Hoa Mộc Châu. Chị tâm sự, do biết được nhiều du khách không thể tìm được nơi lưu trú nên chị thấy cảm thông và đã nhanh chóng kêu gọi sự hỗ trợ từ các điểm du lịch và người dân địa phương qua mạng xã hội.
![Nguyên văn bài viết kêu gọi người dân Mộc Châu chia sẻ phòng nghỉ, hỗ trợ du khách của chị Nguyễn Thị Oanh, đăng trên Facebook Mộc Oanh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_603_51450519/1e993011055fec01b54e.jpg)
Nguyên văn bài viết kêu gọi người dân Mộc Châu chia sẻ phòng nghỉ, hỗ trợ du khách của chị Nguyễn Thị Oanh, đăng trên Facebook Mộc Oanh.
Chỉ sau một thời gian ngắn, bài viết của chị Oanh đã tiếp cận hơn 70.000 lượt người với hàng trăm chia sẻ, qua đó, nhiều du khách đã tìm được chỗ nghỉ miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến du xuân của họ.
Chị Nguyễn Bích Ngọc, một người dân ngụ tại Mộc Châu, cho biết: "Chỉ đêm qua tôi đón một đoàn 7 người lớn, 4 trẻ em. Nhà tôi cũng có con nhỏ, thấy mọi người đưa con đi du lịch mà đến tận đêm hôm vẫn chưa có phòng nghỉ nên cả nhà tôi bảo nhau dọn dẹp một tầng không sử dụng để khách ở tạm. Mọi người vào nhà cũng rất lịch sự, nhẹ nhàng, bày tỏ lòng cảm ơn rất chân thành, không phiền hà gì cả ạ!".
Ngay cả những nhà nhỏ, ít không gian cũng sẵn lòng giúp đỡ khách trong khả năng của mình.
Bà Lê Hằng, một người làm du lịch lâu năm tại Mộc Châu, kể lại câu chuyện của mình: "Ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu đón đoàn khách chưa có phòng vào ngủ đêm qua. Cả ngày chạy đôn chạy đáo để liên hệ giúp khách có chỗ nghỉ, đến khi không tìm được nữa, tôi quyết định nhường ba chiếc giường cho khách. Vì không quen khí hậu lạnh nên khách không thể nằm dưới nền, tôi và cháu trải 3, 4 lớp chăn ấm áp xuống sàn ngủ tạm nhưng vẫn thấy vui, thấy hạnh phúc vì khách đã có chỗ ngủ. Để khách không cảm thấy buồn chán, chúng tôi còn rủ họ đi xem văn nghệ buổi tối".
Không chỉ có chỗ ngủ, sáng hôm sau, bà chủ nhà còn đãi khách món mì tôm trứng nóng hổi, chỉ dẫn họ đến các thung lũng hoa mận đẹp nhất để trải nghiệm mùa hoa đặc biệt năm nay.
Những hành động tưởng như nhỏ bé nhưng lại mang đến sự an tâm, cảm giác ấm áp cho những du khách giữa thời tiết Mộc Châu xuống dưới 10 độ C.
![Hoa mận Mộc Châu phủ sắc trắng cả một vùng trời đất.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_603_51450519/595c70d4459aacc4f58b.jpg)
Hoa mận Mộc Châu phủ sắc trắng cả một vùng trời đất.
Người Mộc Châu rất nhiệt tình, mến khách
Sự giúp đỡ không chỉ đến từ những hộ gia đình, mà ngay cả các chủ nhà trọ, khách sạn cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hết mức có thể.
Chị Ngọc Loan, một du khách đi Mộc Châu sáng thứ Bảy cùng 5 người lớn và 6 trẻ em, kể lại trải nghiệm đặc biệt của mình:
"Tìm phòng mãi không được, đến nhà trọ Phương Linh hỏi cũng hết phòng. Lúc đang định quay đi thì anh chủ tên Phúc gọi lại, nói rằng thấy đoàn có nhiều trẻ con, không thể để các bé lang thang tìm phòng trong đêm lạnh như thế. Anh ấy quyết định nhường phòng gác xép của gia đình cho đoàn tôi ở tạm. Thật sự rất xúc động! Người Mộc Châu đúng là nhiệt tình, mến khách".
Gia đình anh Hoàng Văn Khánh, đến từ Hải Phòng, gồm 10 người lớn và 8 trẻ nhỏ, đã may mắn tìm được chỗ nghỉ tại khu du lịch Mocha Hill khi không đặt phòng trước.
"Thời tiết Mộc Châu xuống dưới 10 độ C, cả nhà tôi đã rất lo lắng khi không tìm được chỗ nghỉ. Thật may mắn khi được hỗ trợ kịp thời! Chúng tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng mến khách của người dân nơi đây", anh Khánh chia sẻ.
Câu chuyện này không phải hiếm gặp. Những ngày qua, hàng chục gia đình, hàng trăm người dân đã chung tay hỗ trợ, giúp du khách có một chuyến đi trọn vẹn, không ai phải lang thang giữa đêm lạnh để tìm chỗ ngủ.
![Ảnh chụp từ bài đăng trên Facebook Lê Minh Nguyệt.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_603_51450519/ea60c1e8f4a61df844b7.jpg)
Ảnh chụp từ bài đăng trên Facebook Lê Minh Nguyệt.
Chính quyền và cộng đồng chung tay hỗ trợ du khách
Trước tình trạng quá tải, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng có những biện pháp hỗ trợ. Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mộc Châu, cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bố trí đủ nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời vận động người dân chia sẻ phòng trống để hỗ trợ du khách".
Song song đó, các lực lượng chức năng cũng được tăng cường để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp du khách có một mùa du lịch an toàn và đáng nhớ.
Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu, chia sẻ: "Chúng tôi đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp, mở rộng hệ thống lưu trú để đáp ứng lượng khách ngày càng tăng, đặc biệt là trong những dịp cao điểm như mùa hoa mận này".
![Trong tương lai, Mộc Châu sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng để đáp ứng nhu cầu du lịch đang ngày một tăng cao.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_603_51450519/c721eda9d8e731b968f6.jpg)
Trong tương lai, Mộc Châu sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng để đáp ứng nhu cầu du lịch đang ngày một tăng cao.
Không chỉ nổi tiếng với những vườn hoa mận bạt ngàn, mùa xuân này, Mộc Châu còn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách bởi sự tử tế, hiếu khách của người dân nơi đây. Khi đối diện với "bão phòng", họ không chọn cách trục lợi, mà chọn san sẻ, giúp đỡ những người khách phương xa bằng tất cả sự chân thành.
Những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến du khách cảm thấy ấm áp hơn giữa mùa xuân se lạnh, giúp họ có một chuyến đi không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để cảm nhận tình người giữa chốn cao nguyên.
Và chắc chắn, ai đã từng đến Mộc Châu, sẽ luôn mong ngày trở lại!