Mỗi chiến công gắn với sự hy sinh thầm lặng và lòng quả cảm
Chiều 8/7, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND) Công an Thành phố, nhằm ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng và tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc…
Đồng thời, khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an Thành phố trong việc tiếp nối truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự buổi lễ.
Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng LLVTND, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, chủ trì buổi lễ.
Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ An ninh phía Nam; đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học ANND, Cao đẳng ANND; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Thành phố; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách An ninh, Phó Giám đốc nguyên là lãnh đạo Phòng nghiệp vụ An ninh qua các thời kỳ; đại diện Hội Cựu CAND TP Hồ Chí Minh; đại diện Ban An ninh khu Sài Gòn - Gia Định (ANT4)…


Các đại biểu tham dự buổi lễ, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng ANND.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã cùng theo dõi phim phóng sự tài liệu: “80 năm lực lượng An ninh Công an TP Hồ Chí Minh - Bản hùng ca thầm lặng”, với những thước phim khắc họa sinh động truyền thống anh hùng của lực lượng ANND Công an Thành phố qua các thời kỳ. Mỗi chiến công đều được viết nên từ sự hy sinh thầm lặng, lòng quả cảm và tinh thần tận tụy của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Công an TP Hồ Chí Minh trân trọng tri ân các đồng chí lực lượng ANND đã hy sinh, đóng góp thầm lặng cho sự bình yên và hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu truyền lửa cho lực lượng An ninh, Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng LLVTND, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ôn lại những trang sử vàng chói lọi, đầy tự hào của lực lượng ANND Công an Thành phố qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Từ mảnh đất Sài Gòn - Gia Định, Thủ Dầu Một và Bà Rịa - Long Khánh (nay là TP Hồ Chí Minh), là vùng địch chiếm đóng năm xưa, các thế hệ lực lượng ANND đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, hiểm nguy. Vượt lên tất cả bằng lòng yêu nước, sự chở che của nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân đã xây dựng cơ sở ngay trong lòng địch, thu thập nhiều tin tức tình báo giá trị, tiêu diệt những tên tay sai đắc lực, bảo vệ vững chắc phong trào cách mạng.
Sự hy sinh thầm lặng và vô cùng oanh liệt của các thế hệ An ninh T4, An ninh Thủ Dầu Một, An ninh Bà Rịa - Long Khánh đã góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tặng hoa tri ân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, các Anh hùng LLVTND Công an Thành phố.
Bước vào thời kỳ hòa bình đổi mới và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong giai đoạn thành phố cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, lực lượng An ninh Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, thể hiện rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng An ninh Công an thành phố qua các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy trao cờ Truyền thống của UBND Thành phố cho 6 đơn vị.

Trao Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh cho các tập thể.
Hơn nửa thế kỷ qua, sự bình yên vẫn luôn hiện hữu trên Thành phố mang tên Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bình yên đó chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão vươn cao hơn. Thế nhưng, bình yên không tự nhiên mà có. Đó là máu xương, là hy sinh thầm lặng của biết bao nhiêu thế hệ lực lượng An ninh Công an thành phố.

Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao Giấy khen cho các tập thể.
Toàn lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân chân thành đối với những công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an Thành phố, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, can trường chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; trở thành bản hùng ca bất tử, xây dựng nên cốt cách, biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng trong lòng nhân dân.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tại buổi lễ.
Tiếp bước xứng đáng chiến công, thành tích đầy tự hào mà các thế hệ cha anh đã tâm huyết, dày công vun đắp, toàn lực lượng Công an Thành phố hôm nay xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, bản lĩnh kiên cường, lấy danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Không quản ngại khó khăn gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của lực lượng Công an thành phố đối với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh trong hành trình xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường.











