Mối duyên nợ giữa Tây Ban Nha và Pháp ở đấu trường EURO

Trong bối cảnh Tây Ban Nha và Pháp chuẩn bị chạm trán nhau ở trận bán kết EURO 2024, có một sự trùng hợp kỳ lạ khi cả 3 lần họ gặp nhau trước đây ở giai đoạn đấu loại trực tiếp tại giải đấu, đội thắng đều trở thành nhà vô địch châu Âu.

Đội tuyển Pháp trong buổi tập chuẩn bị cho vòng bán kết EURO 2024, tại Munich Football Arena, Munich, Đức, ngày 8/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Pháp trong buổi tập chuẩn bị cho vòng bán kết EURO 2024, tại Munich Football Arena, Munich, Đức, ngày 8/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù đụng độ nhau lần đầu tiên vào năm 1922, phải hơn 60 năm sau và trải qua tới 19 trận giao hữu, hai đội mới chính thức có trận đấu mang tính chất cạnh tranh đầu tiên, và đó chính là trận chung kết EURO 1984.

Trong hành trình tại giải năm đó, Michel Platini đã ghi 8 bàn qua 4 trận để giúp Pháp tiến thẳng tới trận chung kết, trong đó có 2 hat-trick. Và trong cuộc đối đầu cuối cùng với Tây Ban Nha, lịch sử lại gọi tên Platini.

Sau hiệp một không bàn thắng, Pháp được hưởng một quả đá phạt ngay ngoài vùng cấm Tây Ban Nha khi bóng mới chỉ lăn trở lại 12 phút sau giờ nghỉ. Platini bước lên và thực hiện cú đá phạt trực tiếp qua hàng rào các cầu thủ Tây Ban Nha đang làm tường.

Cú sút của huyền thoại này có vẻ khó đi vào lưới, thế nhưng thủ môn đội trưởng của Tây Ban Nha Luis Arconada sau khi thoải mái đón cú sút của Platini lại lóng ngóng để bóng tuột khỏi tầm tay khi chạm đất, để rồi tuyệt vọng nhìn bóng chầm chậm lăn qua vạch vôi.

Hy vọng được thắp lên cho Tây Ban Nha 5 phút trước khi hết giờ, khi hậu vệ Yvon Le Roux của Pháp trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ rời sân trong trận chung kết EURO. Nhưng hy vọng lội ngược dòng của “Bò tót” đã tan thành mây khói ở phút bù giờ, bởi Bruno Bellone đã ấn định tỷ số 2-0 cho Les Bleus.

Platini cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch EURO, đánh dấu lần đầu tiên người Pháp lên ngôi ở một giải đấu lớn, và kỷ lục ghi 9 bàn trong một kỳ EURO của Platini vẫn được giữ nguyên cho đến hiện tại.

Các cầu thủ Tây Ban Nha trong quá trình tập luyện cho trận bán kết, Donaueschingen, Đức, ngày 8/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Các cầu thủ Tây Ban Nha trong quá trình tập luyện cho trận bán kết, Donaueschingen, Đức, ngày 8/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, hai đội lại đụng độ nhau ở vòng loại trực tiếp một kỳ EURO khi họ gặp nhau ở Bruges trong trận tứ kết EURO 2000.

Người Pháp đến với giải đấu trong tư cách là đương kim vô địch World Cup, và một lần nữa, một quả đá phạt đã đưa họ vượt lên dẫn trước, nhưng lần này không cần đến sai lầm của thủ môn đối phương khi Zinedine Zidane thực hiện quả đá phạt hoàn hảo, găm bóng vào góc cao cầu môn Tây Ban Nha.

Đội bóng xứ đấu bò sau đó gỡ hòa nhờ một quả phạt đền, nhưng Youri Djorkaeff đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

Và Pháp, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng và cũng là huấn luyện viên trưởng hiện tại Didier Deschamps, sau đó đã thẳng tiến vào chung kết rồi giành chức vô địch giải đấu với bàn thắng “vàng” của David Trezeguet trong cuộc cạnh tranh ngôi vương với Italia.

Tây Ban Nha cuối cùng cũng giành được chiến thắng đầu tiên trước người Pháp tại tứ kết EURO 2012. Lần này, họ tham gia giải đấu với tư cách không chỉ là nhà vô địch thế giới mà còn nhằm mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch EURO đã giành được vào năm 2008.

Trong cuộc chạm trán đó, tiền vệ Xabi Alonso, người có lần khoác áo thứ 100 cho đội tuyển, đã tạo nên sự khác biệt trong màn đối đầu ở Donetsk. Tiền vệ này ghi cả hai bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Pháp, và một lần nữa, họ tiếp tục thẳng tiến đến chung kết để bảo vệ thành công danh hiệu của mình sau chiến thắng ấn tượng 4-0 cũng trước Italia trong trận đấu cuối cùng.

Sau khi vượt qua nhánh đấu được coi là khó khăn hơn ở EURO 2024, đội thắng trong cặp đấu Tây Ban Nha-Pháp đầy duyên nợ này ở trận bán kết sắp tới tại Munich sẽ vào chung kết để cạnh tranh chiếc cúp vô địch. Hãy chờ xem liệu lần này lịch sử có gọi tên Tây Ban Nha hoặc Pháp hay không.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/moi-duyen-no-giua-tay-ban-nha-va-phap-o-dau-truong-euro-post818170.html