Mỏi mòn chờ điện lưới quốc gia

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân người đồng bào dân tộc Vân Kiều tại các thôn Ra Ty và Cu Ta Ka, xã Tân Lập vẫn ngày đêm mong ngóng một đường dây điện lưới quốc gia đi qua. Sự thiếu thốn về điện không chỉ làm gián đoạn sinh hoạt mà còn là rào cản lớn cho công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế và ảnh hưởng đến việc học tập của con em nơi đây.

Sống trong ánh điện tạm bợ

Tại thôn Ra Ly, trước đây có 20 hộ dân sinh sống ở một khu vực khá xa trung tâm thôn. Hơn 15 năm trước, để thuận tiện cho việc học của con em và cải thiện điều kiện sản xuất, 20 hộ dân này đã quyết định dời về sinh sống tại một địa điểm mới gần hơn. Thế nhưng, khát vọng “an cư lạc nghiệp” này đã bị “cản trở” bởi nhiều năm qua các hộ dân vẫn chưa có điện lưới quốc gia mà phải phụ thuộc vào các nguồn điện tạm bợ.

Trước năm 2020, các hộ dân từng phải chung nhau, mua điện từ một doanh nghiệp gần thôn về dùng, nhưng nguồn điện này cực kỳ hạn chế, do đó mỗi nhà chỉ được thắp một bóng đèn công suất thấp, sử dụng vỏn vẹn 3-4 giờ mỗi đêm.

“Vào năm 2020, doanh nghiệp ngưng cung cấp điện hoàn toàn vì hệ thống dây đấu nối đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, không còn đảm bảo an toàn. Kể từ đó đến nay, chúng tôi phải tự xoay xở tìm nguồn điện để gia đình có thể sử dụng”, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ra Ty Hồ Văn Lô cho biết.

Người dân ở các thôn Ra Ty và Cu Ta Ka phải mua bình ắc quy nhỏ đủ thắp 1 bóng đèn có công suất thấp sử dụng tạm - Ảnh: K.S

Người dân ở các thôn Ra Ty và Cu Ta Ka phải mua bình ắc quy nhỏ đủ thắp 1 bóng đèn có công suất thấp sử dụng tạm - Ảnh: K.S

Trong căn nhà chỉ có một bóng điện duy nhất được đấu nối từ bình ắc quy nhỏ, không có tivi để cập nhật thông tin, anh Hồ Văn Diu, người dân ở thôn Ra Ty đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. “Gia đình tôi phải bỏ ra 1,4 triệu đồng để mua một bình ắc quy nhỏ và tấm pin năng lượng mặt trời mini đặt trên mái nhà để sạc điện hằng ngày. Chi phí này là rất lớn đối với hộ nghèo như chúng tôi. Nguồn điện tạm bợ nên bất tiện trong mọi việc, ví dụ như nếu điện thoại sạc qua ắc quy thì rất lâu đầy pin và mỗi khi sạc điện thoại thì không thể thắp được bóng đèn. Cũng vì thiếu điện nên hầu như các gia đình đểu phải ăn cơm chiều và đi ngủ rất sớm”, anh Diu than thở.

Hạn chế nhiều cơ hội phát triển

Thiếu điện không chỉ làm ảnh hưởng đến kinh tế và sinh hoạt, mà việc học tập của hơn 20 học sinh tiểu học và THCS là con em của các hộ dân này cũng gặp nhiều khó khăn. Chị Hồ Thị Liễu, ở thôn Ra Ty không giấu được buồn bã: “Vì nhà không có điện, các con tôi không thể về nhà học bài ban đêm được. Dù trường cách nhà không xa nhưng các con đều ở lại học bán trú tại trường để tiện cho việc học tập hơn. Nhìn các con xa nhà sớm, phải tự lo cho bản thân, tôi thương lắm nhưng giờ biết làm thế nào được”.

Bên cạnh vấn đề học tập, ngay cả những sinh hoạt cơ bản nhất của người dân cũng trở thành thử thách. Mặc dù khu vực đã được hỗ trợ một giếng nước khoan và một máy nổ dùng xăng, nhưng việc vận hành lại phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng hộ. “Thôn có giếng khoan nhưng nhà tôi không phải lúc nào cũng có tiền mua xăng chạy máy nổ để bơm nước. Vì thế, chúng tôi phải dùng nước mưa để tắm, rửa hằng ngày hoặc phải đi xa hơn 1km để lấy nước từ các khe suối về nấu ăn. Không có điện, chúng tôi cũng rất khó khăn trong việc xây dựng nhà ở, không sử dụng được nồi cơm điện mà phải nấu cơm bằng củi hay không thể sử dụng được quạt máy mỗi khi trời nắng nóng...”, chị Liễu thở dài.

Không chỉ có 20 hộ dân ở thôn Ra Ty mà 10 hộ dân ở thôn Cu Ta Ka nhiều năm nay cũng mỏi mòn chờ được sử dụng điện lưới quốc gia. Thiếu điện đã làm giảm nghiêm trọng cơ hội tiếp cận thông tin, công nghệ, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sống và việc học tập của người dân 2 thôn này. “Chúng tôi đợi chờ ngày có điện đã quá lâu rồi. Khi có lưới điện quốc gia sẽ tạo cơ hội, điều kiện để trẻ em được học tập, người dân ổn định cuộc sống và thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói và lạc hậu”, anh Hồ Văn Lô mong muốn.

Dự án đưa điện lưới về các thôn Ra Ty và Cu Ta Ka được triển khai từ năm 2020 nhưng “đắp chiếu” gần 5 năm nay. Nguyên nhân là do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và điều chuyển tuyến kỹ thuật chưa được tháo gỡ triệt để.

Khẩn trương cấp điện cho dân

Được biết, năm 2020, Dự án cấp điện cho thôn Ra Ty và thôn Cu Ta Ka do Sở Công thương Quảng Trị (cũ) làm chủ đầu tư đã được triển khai xây dựng một số hạng mục. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa hoàn thành, một số hạng mục công trình vẫn còn dang dở nên người dân ở 2 thôn vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của hàng chục hộ dân.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi tình hình, động viên các hộ dân ở 2 thôn khắc phục khó khăn, đồng thời, UBND xã Tân Lập đã có văn bản gửi Sở Công thương đề nghị sớm triển khai hoàn thành dự án cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân. “Việc thiếu điện lưới quốc gia tại Ra Ty và Cu Ta Ka ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững ở xã. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và điều chuyển tuyến để dự án sớm hoàn thành trạm biến áp, đưa điện lưới quốc gia về tận nhà dân, giúp bà con có điện sinh hoạt, sớm ổn định cuộc sống”, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Lập Hoàng Đình Bình cho biết.

Kô Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202511/moi-mon-cho-dien-luoi-quoc-gia-7663f97/