Mỏi mòn tìm đường sống cho con
Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Lê Xước (63 tuổi), bà Lê Thị Lánh (60 tuổi), ở thôn Trà Lộc, xã Vĩnh Định. Vợ chồng ông Xước, bà Lánh có 4 người con nhưng chỉ có 1 người con khỏe mạnh, còn lại 2 người mắc chứng bệnh suy thận mạn tính phải lọc máu theo chu kỳ, 1 người bị bệnh động kinh. Nhiều năm nay, vợ chồng ông Xước đã vay mượn khắp nơi và đuối sức dần trong hành trình tìm đường sống cho con…
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, không khí của gia đình ông Lê Xước dường như nặng nề hơn bởi những tiếng thở dài đến nao lòng. "Mùa mưa này, tôi không thể đi phụ hồ được, vì thế đành phải ngồi ở nhà chăm sóc các con, chỉ có một mình vợ tôi làm nghề nón lá thủ công, thu lãi mỗi ngày chỉ hơn 50 nghìn đồng nên không thể đủ chi phí lo cho 2 người con đang chạy thận lọc máu theo định kỳ và 1 người con đang điều trị bệnh động kinh. Kinh tế gia đình đã suy kiệt nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết tâm gắng gượng đến cùng với hy vọng rằng các con được sống khỏe mạnh", ông Lê Xước nghẹn ngào tâm sự.
Cách đây 37 năm, ông Lê Xước lập gia đình cùng bà Lê Thị Lánh và sinh sống tại quê hương Trà Lộc. Ngày đó, ngoài công việc đồng áng, ông Xước còn kiếm thêm thu nhập từ việc phụ hồ, bà Lánh làm nón lá, trông giữ trẻ nên cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn nhiều người trong thôn. Năm 1990, vợ chồng ông Xước, bà Lánh đón chào đứa con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Năm 1993, bà Lánh tiếp tục sinh cô con gái Lê Thị Liên.
Khi vừa chào đời, Liên bụ bẫm, bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng được vài tháng tuổi, do cơn sốt quái ác đã khiến em bị liệt nửa người. Thương con, ông Xước, bà Lánh chạy chữa khắp nơi và mất gần 6 năm mới giúp Liên phục hồi trở lại bình thường. Những tưởng tai ương đã qua, nào ngờ khi lên 9 tuổi, em Lê Thị Liên mắc thêm chứng bệnh động kinh kèm di chứng của bệnh cũ tái phát khiến nhận thức có phần hạn chế, mọi sinh hoạt hầu như phải nhờ bố mẹ, người thân giúp đỡ.

Gia đình ông Lê Xước đang gặp rất nhiều khó khăn khi có 3 người con lâm bệnh nặng - Ảnh: N.B
Năm 2003 và 2007, bà Lánh lần lượt sinh thêm 2 cô con gái. Năm 2017, tai ương tiếp tục ấp đến với gia đình ông Xước khi cậu con trai đầu lòng là Lê Đình Xứ (SN 1990) đi khám và phát hiện bị mắc bệnh suy thận mạn tính. Gia đình ông Xước chưa nguôi ngoai nỗi buồn thì năm 2018, khi cô con gái út Lê Thị Mỹ Diệu (SN 2007) đang học lớp 6 bỗng nhiên sức khỏe ngày càng suy yếu, kèm theo triệu chứng vàng da, chán ăn nên đi khám và bác sĩ kết luận mắc chứng bệnh suy thận mạn tính.
"Vợ chồng tôi có 4 người con, khi sinh ra các con đều bình thường, khỏe mạnh nhưng ngờ đâu tai ương liên tiếp bủa vây lấy gia đình tôi. Hơn 5 năm nay, tháng nào cậu con trai đầu lòng và cô con gái út cũng dìu dắt nhau vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, chạy thận lọc máu. Thời gian gần đây, bệnh trở nặng nên mỗi tuần, Xứ và Diệu phải chạy thận 3 lần. Việc đi lại điều trị và thuốc thang rất tốn kém nhưng vì quá thương con nên vợ chồng tôi đành chạy vạy, vay mượn khắp nơi, chỉ hy vọng rằng con còn ở lại bên mình...", ông Xước nghẹn ngào.
Nhiều năm nay, kinh tế gia đình ông Xước, bà Lánh chỉ trông chờ vào 3,5 sào ruộng cùng số tiền công phụ hồ và nghề làm nón ít ỏi nên chẳng dư giả gì nhiều. Trong khi đó, chi phí cho sinh hoạt gia đình, tiền thuốc thang, đi lại khám, chữa trị bệnh cho 3 người con của vợ chồng ông Xước là quá nhiều so với thu nhập. Chính vì thế mà mỗi lần các con đi khám bệnh, chạy thận là ông Xước, bà Lánh lại cùng nhau ngược xuôi vay mượn tiền.
Mọi sự hỗ trợ cho gia đình ông Lê Xước xin gửi về:
Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, đường Trần Quang Khải, phường Đồng Hới hoặc ông Lê Xước, thôn Trà Lộc, xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị (điện thoại 0399.861.490; số tài khoản 102868506121-Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), chủ tài khoản Lê Đình Xứ, con trai ông Lê Xước).
Do tuổi đã cao lại phải lao động nặng nhọc nên ông Xước thường xuyên đau ê ẩm ở vùng lưng, khớp gối sưng, đau nhức. "Tình trạng sức khỏe tôi đã giảm sút nghiêm trọng nhưng vì thương con, muốn con có tiền chữa bệnh nên phải gắng gượng mưu sinh. Tôi chưa đi khám bởi lỡ phát hiện ra bệnh nặng buộc phải điều trị dài ngày thì không thể lo cho các con. Chỉ mong sức khỏe ổn định trở lại để đồng hành lâu dài cùng các con trong hành trình giành lấy sự sống", ông Lê Xước chia sẻ.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã Vĩnh Định đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực kêu gọi, vận động, kết nối với các nhà hảo tâm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong đó có gia đình ông Lê Xước", Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Định Võ Thị Ngọc Diệp cho biết.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202510/moi-mon-tim-duong-song-cho-con-46a2ead/












