Mỗi việc làm tích cực đều góp phần tạo nên tương lai xanh

Dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng em TRƯƠNG KHÁNH AN, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Đông Hà, đã dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề môi trường. Mới đây, em tham gia cuộc thi 'Gửi tương lai xanh 2050', nằm trong khuôn khổ chương trình 'Giáo dục xanh' do Bộ GD&ĐT cùng Quỹ Vì tương lai xanh - Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup phát động. Vượt qua hàng nghìn bài dự thi, Khánh An đã xuất sắc mang về giải Nhì. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện để lắng nghe những cảm nhận, chia sẻ của em.

Thông điệp gửi đến tương lai

- Trước tiên, xin chúc mừng Khánh An đã đoạt giải cao tại cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050” mùa đầu tiên! Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được giải Nhì tại cuộc thi?

- Em cảm thấy rất vui và bất ngờ khi nhận được giải Nhì cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050”. Tham gia cuộc thi này, em không đặt nặng việc đoạt giải mà chỉ muốn gửi đi những suy nghĩ chân thành nhất của mình về tương lai. Hiện nay, vấn đề môi trường đang nhận được sự quan tâm của em và nhiều người khác. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi viết hướng đến nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và thúc đẩy hành động cụ thể để học sinh Việt Nam trở thành những “công dân xanh”, tiên phong trong phát triển bền vững. Trải nghiệm này thực sự mới mẻ đối với em. Vì thế, việc được công nhận là một động lực lớn, giúp em tiếp tục lan tỏa thông điệp tích cực.

- Khánh An có thể chia sẻ rõ hơn về lý do thôi thúc mình đến với cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050”?

-Em vốn rất quan tâm đến những vấn đề môi trường và sự phát triển bền vững. Vì thế, ngay khi biết thông tin về cuộc thi, cả lý trí lẫn con tim đã thôi thúc em viết một bức thư song ngữ gửi đến tương lai. Cũng chính điều này đã giúp những ý tưởng, hành văn nảy nở, hình thành rất nhanh trong đầu em. Khi nghĩ về năm 2050, em tự hỏi liệu những gì chúng ta làm hôm nay có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn hay không? Em muốn dùng bài viết của mình để bày tỏ niềm hy vọng, đồng thời nhắc nhở mọi người rằng: Trách nhiệm bảo vệ môi trường không chỉ thuộc về một số người, một vài thế hệ mà của tất cả chúng ta, của nhiều thế hệ.

Khánh An chụp ảnh lưu niệm sau khi nhận giải Nhì cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050” - Ảnh: NVCC

Khánh An chụp ảnh lưu niệm sau khi nhận giải Nhì cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050” - Ảnh: NVCC

- Đề nghị Khánh An chia sẻ khái quát về thông điệp mà mình mang đến cuộc thi?

- Thông điệp chính mà em muốn truyền tải là sự cân bằng giữa tiến bộ và bảo tồn. Chúng ta không thể ngăn cản sự phát triển. Tuy nhiên, nếu không đặt yếu tố bền vững lên hàng đầu, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Em tin rằng công nghệ, khoa học và sự thay đổi trong tư duy có thể giúp chúng ta bảo vệ thiên nhiên mà không phải hy sinh sự tiến bộ. Quan trọng nhất, mỗi người đều có thể đóng góp, dù là rất nhỏ để kiến tạo một tương lai xanh hơn. Phần cuối lá thư, em viết rằng: “Chúng tôi để lại lá thư này không chỉ như một minh chứng cho thời đại của chúng tôi mà còn như một lời hứa về niềm tin của chúng tôi dành cho các bạn. Mong rằng các bạn sẽ đối mặt với những thách thức mà chúng tôi không thể vượt qua, xây dựng những cây cầu mà chúng tôi chỉ dám mơ bước qua và tạo nên một mối liên kết với trái đất bền vững qua nhiều thế hệ. Câu chuyện của nhân loại không chỉ thuộc về chúng tôi kể lại-nó là của các bạn để viết nên”.

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

- Những điều mà Khánh An vừa chia sẻ đã phần nào cho thấy sự quan tâm của em đến vấn đề bảo vệ môi trường. Từ đôi mắt trẻ thơ, em thấy môi trường sống của chúng ta hiện nay như thế nào?

- Em nghĩ môi trường sống hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Sự nóng lên toàn cầu, ô nhiễm không khí, rác thải nhựa tràn lan và sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên là những vấn đề mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy. Ngay cả những điều nhỏ nhặt như việc rác thải xuất hiện nhiều trên đường phố hay cây xanh bị chặt hạ cũng khiến em lo lắng. Điều đáng ngại nhất là nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ, những hệ lụy sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ tương lai.

- Một số ý kiến cho rằng, những vấn đề mang tính toàn cầu như bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu là việc của người lớn, trẻ em không nhất thiết phải quan tâm. Suy nghĩ của Khánh An như thế nào về ý kiến này?

- Em không đồng tình với quan điểm này. Dù trẻ em không thể tác động lớn đến các chính sách nhưng chúng em có thể thay đổi thói quen của mình và tạo ra sức ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nếu ngay từ nhỏ, chúng ta được giáo dục về trách nhiệm bảo vệ môi trường thì khi lớn lên, những hành động này sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống. Mỗi thế hệ đều có vai trò của riêng mình và em tin rằng thế hệ trẻ có thể đóng góp bằng những cách làm thiết thực.

- Vậy, theo em, chúng ta cần làm gì để có một tương lai xanh?

- Theo em, có rất nhiều việc chúng ta có thể làm. Trước hết, mỗi người cần thay đổi từ những hành động nhỏ như: hạn chế sử dụng đồ nhựa, tiết kiệm nước, trồng thêm cây xanh... hay sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ở cấp độ cao hơn, chúng ta cần khuyến khích các doanh nghiệp và chính phủ thực hiện những chính sách bền vững, đầu tư vào năng lượng tái tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Quan trọng nhất là mỗi người phải ý thức rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là của cả xã hội.

- Khánh An có thông điệp gì gửi đến mọi người?

- Em muốn nhắn nhủ rằng: Chúng ta không cần làm những điều quá to lớn để tạo nên sự thay đổi. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và kiên trì với nó. Đừng chờ đợi người khác hành động trước vì mỗi việc làm tích cực, dù nhỏ cũng có thể góp phần tạo nên một tương lai xanh hơn.

- Xin cảm ơn em! Chúc em gặt hái ngày càng nhiều thành công!

Tây Long (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/moi-viec-lam-tich-cuc-deu-gop-phan-tao-nen-tuong-lai-xanh-192287.htm