Món ăn tinh thần cho chiến sĩ

Thường xuyên rèn luyện, sinh hoạt trong môi trường quân ngũ khép kín, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) rất cần những hoạt động văn hóa - văn nghệ 'tưới tắm' tâm hồn. Hiểu được nhu cầu ấy, nhiều chương trình văn nghệ được biểu diễn lưu động, vào đến tận đồn biên phòng, hát cho chiến sĩ nghe.

Liên tiếp mấy ngày đầu tháng 3, ông Nguyễn Sĩ Hùng (Đội trưởng Đội chiếu phim lưu động) cùng anh chị em nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tầm 1 - 2 giờ chiều tập trung lại, chở máy móc, đạo cụ đi diễn văn nghệ lưu động ở biên giới. Chương trình vỏn vẹn chừng 2 giờ (từ 18 giờ, 30 phút - 20 giờ, 30 phút), nhưng mất 5 - 6 giờ để di chuyển, chuẩn bị sân khấu. Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị, ai cũng quen đường xa, quen nhịp công tác bận rộn. Lúc nào tranh thủ chợp mắt được thì cố gắng ngủ để đỡ mất sức. Lúc nào tương đối rảnh thì “mượn” sân xung quanh chơi pickleball vận động “cho có mồ hôi”.

Xe dừng lại ở điểm diễn thì đã chiều tà. Họ tranh thủ vận chuyển máy móc, thiết bị, đạo cụ, trang phục diễn xuống xe; kiểm tra sân khấu cho đến khi mọi thứ hoàn tất. Tất cả tranh thủ ăn uống, trang điểm, chờ đến giờ phục vụ CBCS, người dân khu vực biên giới. Lâu lâu mới có “đoàn hát” đến tận nơi, đi chiếc xe lớn, dựng sân khấu “hoành tráng”, nên từ khi đoàn xe dừng bánh, bà con ngó nghiêng quan sát, chỉ trỏ, hỏi han, mong ngóng đến tối.

Tiếng hát của ca sĩ hòa cùng tiếng reo hò, bước nhảy của chiến sĩ

Tiếng hát của ca sĩ hòa cùng tiếng reo hò, bước nhảy của chiến sĩ

Đợt “lưu diễn” này, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đảm trách chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025), 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025). Sau phần chiếu phim tư liệu về hoạt động nổi bật của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đơn vị mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, ý nghĩa, chủ đề ngợi ca người lính quân hàm xanh, tình yêu quê hương, đất nước. Điển hình, như: Ca khúc “Hành khúc Bộ đội Biên phòng An Giang”, “Lời Bác sáng mãi muôn đời”, “Chiều biên giới”, “Những anh hùng thầm lặng”, ca cổ “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”, cùng nhiều ca khúc trữ tình, trẻ trung, sôi động.

Giọng hát của những ca sĩ chuyên nghiệp vang lên giữa bốn bề vắng lặng miền biên giới, khi thì da diết, khi lại hào hùng, đánh thức cảm xúc của người nghe. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả gần đến mức có thể chạm tay vào nhau sau vài bước chân. “Một số nơi, chúng tôi chọn biểu diễn tại đồn biên phòng cho CBCS đơn vị thưởng thức. Một số nơi, đoàn lại tổ chức ở nhà văn hóa, công viên, địa điểm tương đối rộng rãi, thuận tiện để bà con Nhân dân cùng xem. Các đợt biểu diễn lưu động thường phục vụ sự kiện chính trị lớn, ngày lễ, Tết… mang không khí vui tươi, sôi nổi cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới” - ông Hùng chia sẻ.

Vui nhất là hát cho CBCS. Hôm chương trình văn nghệ về đến Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, mặt trời chưa lặn, CBCS đứng ngồi không yên, dõi mắt theo hoạt động chuẩn bị của đoàn. Tất cả được sắp xếp cho ăn cơm sớm cả tiếng so với thường lệ, dặn dò tắm rửa để kịp giờ văn nghệ. Mới 18 giờ, CBCS ngồi chờ từng phút trôi qua. Vừa nghe chỉ huy yêu cầu tập hợp, ai nấy hớn hở vác theo chiếc ghế, nhanh chân tiến về sân khấu, ngồi ngay ngắn theo đội hình.

Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy đêm hát vui như đêm ấy. Nhạc dạo vừa vang lên, chiến sĩ đã cất giọng át cả ca sĩ. Từ nhạc cách mạng “Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa, Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya” (Tiếng chày trên Sóc Bom Bo)... chiến sĩ trẻ đều thuộc lời, nhún nhảy, vỗ tay theo không ngớt. Những bông hoa nhỏ bé được chuẩn bị sẵn, chiến sĩ ào lên sân khấu trao gửi thay lời động viên, khen ngợi ca sĩ.

“Tôi nhập ngũ 1 tháng nay. Từ trước đến nay, tôi chưa được xem chương trình văn nghệ tương tự, chỉ thoáng xem qua trên ti-vi hoặc trên Youtube. Hôm nay, được hòa cùng không gian âm nhạc này, tôi thấy rất hào hứng, vui vẻ. Ca sĩ hát tới khuya cũng được, chúng tôi sẵn sàng cổ vũ, tham dự hết chương trình” - Chau Đa Ra (chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động) cười tươi hết cỡ. Một số chiến sĩ vào ca trực, làm nhiệm vụ trong nhà ăn, cứ ngó chừng ra sân khấu, giọng tiếc nuối: “Xong việc, chắc chương trình cũng xong hết”.

Vừa hát vừa nhảy liên tục mấy bài, ca sĩ Lê Cường (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh) chỉa sẻ: “Được sự cổ vũ nhiệt tình của CBCS, chúng tôi cảm thấy rất vui, biểu diễn không biết mệt. Chúng tôi biết văn nghệ là món ăn tinh thần quan trọng đối với người lính, đặc biệt là người lính đóng quân ở biên giới. Vì vậy, anh chị em nghệ sĩ cố gắng biểu diễn tốt nhất, chia sẻ phút giây thư giãn bằng âm nhạc, động viên CBCS yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mon-an-tinh-than-cho-chien-si-a416695.html