Món cháo khi vừa nhắc tên, người ta liền nhớ đến quê hương Hồ Văn Cường

Chỉ một món cháo dân dã nhưng lại khiến nhiều người nhắc đến là nhớ ngay quê hương Hồ Văn Cường. Hương vị tưởng lạ mà quen ấy đủ để khơi gợi tò mò về một miền đất miền Tây rất riêng.

Nhắc đến Đồng Tháp, nhiều người nghĩ ngay đến sen hồng, những cánh đồng thẳng cánh cò bay hay mùa nước nổi trù phú. Thế nhưng với không ít du khách sành ăn, vùng đất quê hương ca sĩ Hồ Văn Cường còn gợi nhớ bởi một món ăn dân dã nhưng đầy sức hút: cháo cá lóc rau đắng.

Ca sĩ Hồ Văn Cường

Ca sĩ Hồ Văn Cường

Cháo cá lóc rau đắng không phải là món ăn cầu kỳ. Nguyên liệu chính chỉ gồm cá lóc, gạo và rau đắng. Thế nhưng chính sự kết hợp tưởng chừng đơn giản ấy lại tạo nên hương vị rất riêng, khó tìm thấy ở nơi khác.

Cá lóc được làm sạch, luộc chín rồi gỡ lấy phần thịt chắc ngọt. Gạo được rang sơ trước khi nấu để tạo mùi thơm đặc trưng. Khi cháo chín tới, người nấu cho thịt cá vào, nêm nếm vừa miệng rồi ăn kèm với một đĩa rau đắng tươi xanh.

Món cháo cá lóc rau đắng nổi tiếng ở Đồng Tháp.

Món cháo cá lóc rau đắng nổi tiếng ở Đồng Tháp.

Điểm đặc biệt nằm ở chính loại rau này. Nhiều người lần đầu thưởng thức thường e ngại bởi vị đắng khá rõ. Thế nhưng khi ăn cùng cháo nóng và thịt cá lóc ngọt thanh, vị đắng ấy dần dịu lại, để rồi đọng nơi đầu lưỡi một hậu vị rất riêng khiến người ta nhớ mãi.

Người miền Tây vẫn có câu vui rằng rau đắng là loại rau "ăn lần đầu thấy lạ, ăn lần hai thấy quen, ăn lần ba lại thấy nhớ".

Rau đắng

Rau đắng

Bởi vậy, cháo cá lóc rau đắng không phải món ăn gây ấn tượng bằng sự đậm đà hay cầu kỳ mà chinh phục thực khách bằng sự hài hòa. Vị ngọt của cá, vị thơm của gạo rang và vị đắng nhẹ của rau hòa quyện tạo nên trải nghiệm ẩm thực mang đậm dấu ấn miền sông nước.

Vào những ngày mưa hay buổi sáng se lạnh, một tô cháo nóng hổi càng trở nên hấp dẫn. Đây cũng là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình ở Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây.

Món cháo dân dã, ai từng ăn cũng ấn tượng

Món cháo dân dã, ai từng ăn cũng ấn tượng

Ngày nay, khi du lịch miền Tây phát triển, nhiều du khách tìm đến Đồng Tháp không chỉ để ngắm cảnh mà còn muốn khám phá những món ăn gắn với đời sống địa phương. Trong số đó, cháo cá lóc rau đắng luôn nằm trong danh sách những món nên thử ít nhất một lần.

Không sang trọng, không cầu kỳ trong cách chế biến, món cháo này giống như tính cách của người dân miền Tây: chân chất, mộc mạc nhưng giàu tình cảm.

Tô cháo nóng hổi, làm ấm lòng du khách đến thăm.

Tô cháo nóng hổi, làm ấm lòng du khách đến thăm.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến cháo cá lóc rau đắng, nhiều người lại nhớ ngay đến vùng đất sen hồng Đồng Tháp – quê hương của ca sĩ Hồ Văn Cường. Một món ăn bình dị nhưng đủ sức trở thành ký ức đẹp trong hành trình khám phá miền Tây của nhiều du khách.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/an-choi-kham-pha/mon-chao-khi-vua-nhac-ten-nguoi-ta-lien-nho-den-que-ho-van-cuong-202606251658091535.html