Món hàng khó thanh lý

Liên tiếp những ngày qua, MU thực hiện hàng loạt hợp đồng đưa các tân binh về sân Old Trafford. Mới nhất, MU đã hoàn tất hợp đồng 5 năm với tiền đạo 16 tuổi Alejandro Garnacho, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Atletico Madrid.

Theo talkSPORT, MU vẫn còn muốn chiêu mộ thêm hậu vệ trái Sergio Reguilon từ Real Madrid với giá 23 triệu bảng Anh. Real Madrid chẳng tiếc gì hậu vệ này, thậm chí còn muốn nhân đà này đẩy đi luôn tiền đạo Gareth Bale cho rảnh nợ.

Mùa giải vừa qua, chân sút người xứ Wales gần như ngồi chơi xơi nước ở sân Bernabeu nhưng vẫn lĩnh đủ 17,5 triệu bảng Anh/năm. Thậm chí, khi bị Huấn luyện viên (HLV) Zinedine Zidane tống lên băng ghế dự bị, Gareth Bale còn thản nhiên giương lá cờ có ghi dòng chữ: “Ưu tiên hàng đầu là chơi golf, ưu tiên kế tiếp là đá cho Real Madrid”. Chẳng cầu thủ nào dám chọc giận HLV trưởng lẫn ông trùm đầy quyền lực Florentino Perez-Chủ tịch Real Madrid, nhưng Gareth Bale lại là trường hợp ngược lại. Tờ AS cho rằng Gareth Bale quá hiểu luật nên khi ký hợp đồng, ngôi sao người xứ Wales đã thòng được nhiều điều khoản có lợi cho mình để tiện “cầm dao đằng chuôi”. Hợp đồng đôi bên tận tháng 6-2022 mới hết hạn. Chẳng tốn giọt mồ hôi nào, Gareth Bale vẫn có đủ cơ sở để lĩnh 35 triệu bảng Anh trong hai mùa giải tới.

 Gareth Bale (bên trái) và Huấn luyện viên Zinedine Zidane.Ảnh: Manchester Evening News.

Gareth Bale (bên trái) và Huấn luyện viên Zinedine Zidane.Ảnh: Manchester Evening News.

Tống khứ chân sút người xứ Wales đi không được, để lại ở sân Bernabeu chỉ tổ thêm “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” nên tuần này, phía Real Madrid nhiệt tình mời chào MU rước hộ Gareth Bale về Old Trafford. Để thể hiện thiện chí trong thương vụ này, Chủ tịch Florentino Perez chỉ cần các sếp ở MU chi ra 12 triệu bảng Anh là xong. Vào năm 2013, Kền kền trắng từng chi ra hơn 110 triệu bảng Anh để chiêu mộ chân sút sinh năm 1989 này. Ở tuổi 31, Gareth Bale vẫn còn phong độ, luôn là một trong những cầu thủ có thể lực và chạy nhanh nhất ở Real Madrid lẫn đội tuyển xứ Wales.

Tờ Manchester Evening News cho hay MU đã từ bỏ việc theo đuổi tiền đạo Harry Kane của Tottenham. HLV Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn tin tưởng vào Anthony Martial cho vị trí số 9. Nhưng rất có thể, động thái “bỏ” Harry Kane cho thấy HLV Ole Gunnar Solskjaer đã “bẻ lái” sang thương vụ Gareth Bale.

Để MU thêm quyết tâm hơn trong thương vụ Gareth Bale, đích thân Chủ tịch Florentino Perez khẳng định: Đôi bên (MU và Real Madrid) sẽ cưa đôi tiền lương của chân sút cao 1,85m này. Có nghĩa trong trường hợp bán đứt Gareth Bale cho Quỷ đỏ thì phía Real Madrid vẫn có trách nhiệm hỗ trợ MU trong việc trả lương cho cầu thủ quốc tế người xứ Wales.

Real Madrid thiện chí là vậy, MU cũng cần người nhưng có vẻ Gareth Bale muốn trêu tức lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng chủ sân Bernabeu. Mới đây, tiền đạo này tiếp tục khẳng định sẽ ở lại Real Madrid cho đến khi hết hạn hợp đồng, để có thêm nhiều thời gian hơn đi chơi golf.

MINH CHIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/mon-hang-kho-thanh-ly-634898