Mòn mỏi chờ cấp giấy chứng nhận nhà đất
Dù dự án đã được bàn giao từ năm 2018 nhưng đến nay số lượng người đến ở không nhiều
Nhiều năm qua, người dân sống tại các dự án tái định cư Bệnh viện 1.500 giường và Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay là TP HCM) chưa được cấp giấy chứng nhận nhà đất
Việc chính quyền địa phương chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Người dân thất vọng
Khu tái định cư của dự án Bệnh viện 1.500 giường ở phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thuộc dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư liên kế của dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường được đầu tư với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận thành một khu đô thị kết hợp giữa thương mại - dịch vụ và tổ chức không gian ở hiện đại, cao cấp, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trong khu vực bị giải tỏa. Công trình gồm phần đường, hệ thống biển báo hiệu, sơn đường, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, san nền.
Dù dự án đã được bàn giao từ năm 2018 nhưng đến nay số lượng người đến ở không nhiều. Một số tuyến đường chưa có căn nhà nào nên khu vực này không mấy sáng sủa, hai bên cây cỏ mọc um tùm.

Người dân tại dự án Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương chờ cấp giấy chứng nhận nhà đất đã lâu
Ông Vũ Văn Hồng, 56 tuổi, sống ở khu tái định cư của dự án Bệnh viện 1.500 giường, cho biết gia đình đã nhận 1 nền tái định cư vào năm 2018. Đến năm 2019, ông tiến hành xây dựng căn nhà 1 trệt 1 lầu trên diện tích đất 100 m2 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. "Tôi đặt vấn đề với chính quyền địa phương nhiều lần là lỗi do ai mà đến nay chưa cấp sổ thì cán bộ bảo gia đình tôi không sai gì hết, mà do thiếu tờ giấy thu hồi đất" - ông Hồng nói.
Ông Vũ Văn Hồng cho hay hơn 6 năm sinh sống ở đây, do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, đặc biệt là việc làm giấy tờ cho con cái đi học hay muốn cầm cố vay mượn ngân hàng cũng không được. "Tôi làm nghề chạy xe ba gác, có những lúc khó khăn hay ốm đau không chạy xe được muốn vay mượn ngân hàng để chuyển đổi nghề nghiệp thì không thể. Tôi đã nhiều lần có ý kiến với địa phương. Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri với lãnh đạo phường Chánh Hiệp, tôi tiếp tục ý kiến, lãnh đạo địa phương đã ghi nhận" - ông Hồng giãi bày.
Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, ông Lê Minh Đảo, 50 tuổi, được cấp suất tái định cư vào năm 2015. Đến nay tròn 10 năm vẫn chưa có sổ dù ông và người dân trong khu vực này đã kiến nghị rất nhiều. "Lúc đó, tôi có khoảng 10.000 m2 đất của gia đình để lại từ trước năm 1975, khi thực hiện dự án Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương, gia đình đã bàn giao đất cho nhà nước và được nhận lại 600 m2 đất tái định cư" - ông Đảo cho hay.
Nỗ lực tháo gỡ
Khi giao đất, gia đình ông Đảo cũng như nhiều hộ dân ở đây đều kỳ vọng dự án sẽ làm thay đổi khu vực này. Thế nhưng, hơn chục năm trôi qua, nơi đây vẫn không sáng lên được, việc buôn bán thì ế ẩm vì không có người qua lại do bệnh viện hoàn thành đã lâu nhưng không được đưa vào sử dụng. "Mỗi khi nhìn vô bệnh viện là tôi lại thấy tiếc đứt ruột, quá lãng phí tiền của nhà nước" - ông Đảo nói.
Qua tìm hiểu của phóng viên, hiện có khoảng 13 hộ dân rơi vào tình trạng tương tự như ông Đảo. Những hộ này đang ngày đêm chờ đợi hướng xử lý dứt điểm từ các cơ quan chức năng.
Nói về khu tái định cư Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương, ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương, cho biết sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo phường đã ghi nhận ý kiến của người dân về việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư này. "Tôi đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diễn biến ở dự án. Nếu không có vướng mắc gì nhiều, sẽ cố gắng từ đây đến cuối năm cấp sổ cho người dân" - ông Thành nói.
Đối với dự án Bệnh viện 1.500 giường, lãnh đạo phường Chánh Hiệp đã mời các hộ dân lên làm việc. Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy phường, cho hay đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, chủ yếu vướng mắc về nghĩa vụ tài chính. Phường sẽ làm việc với cơ quan thuế để cùng giải quyết một cách thấu tình đạt lý nhất. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, thông tin 2 dự án này hiện không gặp vướng mắc gì. Do đó, địa phương cần phải quyết liệt để cấp sổ cho người dân.
Xót ruột với 2 dự án bệnh viện
Dù 2 dự án bệnh viện này đã thu hồi đất của người dân từ hơn chục năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có nơi nào đưa vào hoạt động, gây bức xúc trong dư luận. Đối với dự án Bệnh viện 1.500 giường (Bệnh viện Đa khoa Bình Dương), khởi công vào năm 2014, với 19 tầng, vốn đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng. Do thời gian kéo dài, một số hạng mục không còn phù hợp cần phải điều chỉnh để đáp ứng chuyên môn. Theo kế hoạch, vào quý III/2026, bệnh viện này sẽ chính thức vận hành và nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ hệ thống y tế TP HCM, đặc biệt trong công tác đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu.
Với dự án Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương được bàn giao vào năm 2018, quy mô 300 giường, vốn đầu tư lên đến gần 250 tỉ đồng, được chia thành 2 khu với khoảng 4 tầng, hàng trăm phòng bệnh. Theo TS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, lãnh đạo Sở Y tế đã đi khảo sát và có kế hoạch nơi đây sẽ trở thành cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM. Hiện bệnh viện đang chờ được cấp vốn để sửa chữa, mua sắm một số thiết bị nhằm đưa vào hoạt động.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mon-moi-cho-cap-giay-chung-nhan-nha-dat-196250915210430413.htm