Món quà bất ngờ các cô gái Nhật nhận được ngày Valentine trắng

Valentine trắng có xuất xứ từ Nhật Bản và có tên gọi chính xác là 'ngày trắng', ngày mà các cô gái sẽ được các chàng trai tặng quà để đáp lễ.

Một cô gái hài hước tâm sự: “Vào ngày 14/2, mình chỉ cần ra một cửa hàng bánh nhỏ mua vài cái bánh rẻ tiền, cho vào lò nướng qua một chút, rồi rắc thêm một ít đồ trang trí cũng không đắt lắm, sau đó cho vào hộp rồi mang tặng khoảng 8 chàng trai. Thế là yên tâm đến ngày 14/3 mình sẽ nhận được vô số thứ hay ho”.

Tuy nhiên, không phải mọi chuyện lúc nào cũng được như ý muốn. Đây là món quà mà một cô gái nhận được vào ngày Valentine trắng: một con cá sardine bọc socola.

Món quà mà một cô chị nhận được từ cậu em trai vào Ngày trắng: bỏng ngô nhúng socola. Trông cẩu thả thế thôi nhưng cậu em trai cũng đã mất cả buổi sáng mới làm xong.

Một cô gái nhận được một ngăn kéo toàn nấm enokitake.

Một cô gái khác thì lại nhận được một quả dứa. Và đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhận được món quà như thế này.

Một hộp bim bim khoai tây được gắn rất nhiều hoa. Món quà tuy nhỏ nhưng cô gái này lại cảm thấy mình được yêu thương.

Thiếu nữ nào cũng hài lòng nếu được tất cả các bạn trai trong lớp tặng quà nhân ngày Valentine trắng. Nhưng thông điệp trên bảng ghi rất rõ là quà tặng cho tất cả các bạn gái trong lớp.

Trên bàn làm việc của một nữ nhân viên công sở là cả một núi bánh Umaibo. Cô gái này ước tính có khoảng 2.160 cái.

Món quà Valentine trắng từ toàn bộ nam nhân viên trong công sở là một chuyến đi tới Thiên đường bánh kẹo. Đây là một cửa hàng buffet đồ tráng miệng mà bạn có thể ăn thỏa thích.

Trang Anh (Theo Jnto)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/mon-qua-bat-ngo-cac-co-gai-nhat-nhan-duoc-ngay-valentine-trang-839220.html