Món quà đặc biệt ca sĩ Phùng Ngọc Huy dành tặng con cái cưng ở quê nhà

Dù sống xa cách nhưng ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn rất quan tâm, yêu thương con gái Lavie.

Mới đây, Cô Mi - bảo mẫu của bé Lavie đã chia sẻ đoạn clip cô bé khui quà được bố gửi tặng. Cô bé Lavie bày tỏ rất vui mừng, phấn khích khi nhận được quà của bố. Đó là một em búp bê Labubu cực đáng yêu.

Cô bé vui vẻ khoe với dì Mi: "Wow, dì thấy đẹp không?". Bảo mẫu của bé Lavie đáp: "Dì thấy đẹp nhưng mà con nói ba mua hoài tốn tiền."

Bé Lavie vui mừng khi nhận được quà của bố.

Bé Lavie vui mừng khi nhận được quà của bố.

Nhiều người dùng mạng cảm thấy vui mừng khi cô bé Lavie được bố yêu thương, quan tâm và dành cho món quà đặc biệt. Trước đó, khi chia sẻ về con gái, Phùng Ngọc Huy cho biết anh không sống cùng, một tuần chỉ trò chuyện với con một lần nên không hiểu nhiều về con.

"Cuối tuần mình gọi điện cho con nửa tiếng, một tiếng nên không biết con thích gì. Nhưng giờ biết rồi, cũng phải từ từ", Phùng Ngọc Huy tâm sự. Dân tình mong đợi ngày Phùng Ngọc Huy đón con sang Mỹ đoàn tụ.

Bé Lavie năm nay 11 tuổi.

Bé Lavie năm nay 11 tuổi.

Ở Mỹ, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy vừa đi hát, vừa bán hàng online để có thu nhập chu cấp cho con gái. Hiện tại, anh đang làm thủ tục để đưa con sang Mỹ nuôi dưỡng.

Cuối năm 2023, Phùng Ngọc Huy về Việt Nam thăm gia đình và con gái. Nam ca sĩ cho biết điều khiến anh xúc động nhất là thấy sức khỏe của cha đã yếu đi nhiều, khiến anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh cũng cho biết, sắp tới sẽ cố gắng sắp xếp để ở lại Việt Nam lâu hơn, vì lần này anh chỉ có ba tuần.

Phùng Ngọc Huy tổ chức sinh nhật cho con gái.

Phùng Ngọc Huy tổ chức sinh nhật cho con gái.

Anh không giấu nổi niềm hạnh phúc khi vừa xuống sân bay Việt Nam, con gái Lavie là người đầu tiên nhận ra anh.

"Bé Lavie là người chỉ tôi đầu tiên, đứng từ trên lầu chỉ xuống ‘ba kìa ba kìa’. Gia đình đi đón không ai nhận ra, chỉ có Lavie nhận ra", Phùng Ngọc Huy kể với Thúy Nga.

Vào ngày hai bố con đoàn tụ, Phùng Ngọc Huy chia sẻ rằng con gái ban đầu có chút bỡ ngỡ, do trước đó chỉ liên lạc qua video điện thoại. Tuy nhiên, dần dần cả hai đã quen thuộc với nhau hơn, và anh bắt đầu tìm hiểu sở thích của con gái để có thể chiều chuộng cô bé.

Phùng Ngọc Huy cho biết con gái dù mới 10 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện và mạnh mẽ. Trong ba tuần ở Việt Nam, anh cố gắng dành toàn bộ thời gian cho con. Bé Lavie vẫn thường nhắc đến mẹ Mai Phương và nhớ rất rõ những kỷ niệm chi tiết về mẹ.

"Tôi đón Lavie về ở nhà ông bà nội cùng tôi. Ngày đầu, con hỏi tôi về cuộc sống ở Mỹ, làm công việc gì. Sáng dậy, tôi chuẩn bị đồ cho con rồi chở con đi học, chiều lại đón về. Có hôm đang đi thì trời mưa, hai cha con vừa đi vừa trú mưa, có nhiều kỷ niệm vui. Nhà tôi ở quận 3 mà con lại học ở quận Bình Thạnh, rất xa.

Dù Mai Phương mất đã lâu nhưng con tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ về mẹ. Khi chạy xe qua, bé nhớ từng điểm như cái chung cư ở với mẹ, trường mầm non. Bé nhớ cả những chuyện từ 5 tuổi, 3 tuổi, nhớ từng chi tiết. Tôi không nhắc lại chuyện cũ nhưng bé tự động nói. Con gái tôi mạnh mẽ, lúc tôi ra sân bay về Mỹ, con không khóc", Phùng Ngọc Huy kể.

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/mon-qua-dac-biet-ca-si-phung-ngoc-huy-danh-tang-con-cai-cung-o-que-nha-202410131747033069.html