Món quà đặc biệt của cuộc sống

'Gia đình là nơi tiếp cho ta sức mạnh và niềm tin để vững bước trên đường đời, là chỗ dựa vững chắc để ta có thể dựa vào khi yếu đuối, và là nơi luôn chào đón mỗi lần ta quay về'. Đó là một câu ngạn ngữ rất quen thuộc để nhắc nhớ rằng: Dù ở thời đại nào, gia đình cũng là nơi để mỗi người trưởng thành, là nơi bao dung và là tổ ấm yêu thương của mỗi người…

THIÊNG LIÊNG HAI TIẾNG GIA ĐÌNH

Từ năm 2001 đến nay, ngày 28-6 hằng năm, các cấp, ngành, các tỉnh, thành, huyện, thị xã đều có những hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam. Bên cạnh là dịp để mọi người thể hiện sự quan tâm đến nhau, ngày này cũng truyền đi thông điệp về một mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Các tiết mục văn nghệ vui tươi về gia đình, cha mẹ tại lễ khai mạc Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XI, năm 2022 - Ảnh: Thanh Mảng

Trong hai ngày 23 và 24-6, Bình Phước đăng cai tổ chức Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XI năm 2022. Những gia đình tiêu biểu, đại diện cho mỗi tỉnh đã cùng tham gia các cuộc thi do Ban tổ chức đưa ra. Đáng chú ý tại phần thi gia đình tài năng, tiểu phẩm “Câu chuyện của gương” của đại diện tỉnh Bình Phước đã mang đến người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là nụ cười mĩ mãn hạnh phúc của gia đình gương hồng, là tiếng khóc nghẹn ngào, mất mát khi chứng kiến cảnh chia tay, đau khổ của gia đình gương đen. Câu chuyện đan xen giữa niềm vui, nỗi buồn đã giúp người xem càng nhận ra thêm ý nghĩa của cuộc sống gia đình.

Anh Bùi Văn Huỳnh ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản chia sẻ: “Tiểu phẩm dự thi của chúng tôi phần nào thể hiện được thực trạng cuộc sống hiện nay. Đó là niềm vui, nỗi buồn và rất nhiều hương vị khác trong cuộc sống gia đình. Thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm dự thi đó là: Cuộc sống rất nhiều hương vị, quan trọng là chúng ta sử dụng các hương vị đó để “nấu” những bữa cơm cuộc sống như thế nào”.

Hội thi khép lại với nhiều hoạt động ý nghĩa, các tiểu phẩm phong phú để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Và điều quan trọng, thông qua ngày hội, các thông điệp để xây dựng gia đình hạnh phúc đã được gửi gắm một cách nhẹ nhàng, ý nghĩa đến với mọi người. Điều đó nhằm lan tỏa thêm ý nghĩa tốt đẹp của ngày hội gia đình Việt Nam.

“CHIA SẺ” - CHÌA KHÓA CỦA HẠNH PHÚC

Đại diện cho tỉnh Bình Phước tham gia Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2022 là gia đình anh Nguyễn Viết Đức, chị Nguyễn Thị Kim Huệ và gia đình anh Bùi Văn Huỳnh, chị Đào Thị Minh Nết ở thị trấn Tân Khai. Trở về từ hội thi, mỗi gia đình lại “tích lũy” thêm cho mình nhiều bí quyết để tiếp tục xây dựng tổ ấm một cách trọn vẹn nhất, mà chìa khóa cuối cùng cho công thức đó chính là hai từ “chia sẻ”.

Tiểu phẩm “Câu chuyện của gương” mà đơn vị Bình Phước tham gia tại Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2022 để lại nhiều cảm xúc đối với người xem

Tiểu phẩm “Câu chuyện của gương” mà đơn vị Bình Phước tham gia tại Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2022 để lại nhiều cảm xúc đối với người xem

Một ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười là điều ai cũng mong muốn. Với gia đình anh Đức, chị Huệ, khi chị chuẩn bị cơm thì anh chơi đùa, rèn luyện thể dục thể thao với 2 con. Cuộc sống cơ bản ổn định, các con ngoan hiền, học giỏi, với anh chị đó chính là món quà cuộc sống quý giá nhất. Anh Đức “bật mí” chìa khóa hạnh phúc của gia đình anh rất đơn giản, đó là hiểu nhau. Những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” thì tuyệt đối không bộc lộ ra ngoài để con cảm nhận điều xấu đó. Từ đó, vợ chồng san sẻ, lắng nghe để hiểu nhau hơn.

Cùng quan điểm với chồng, trong cuộc sống gia đình, chị Huệ luôn xác định được vai trò của mình. Với chồng, con, chị đều có cách riêng để kết nối các thành viên với nhau, đặc biệt để tổ ấm gia đình là nơi mà mỗi người luôn mong muốn trở về. “Khi ở vai trò người vợ hay người mẹ, cần phải cư xử thế nào là điều tôi luôn suy nghĩ. Đặc biệt khi có xung đột, tôi chủ động giữ im lặng, đến lúc cảm thấy có thể chia sẻ được thì tôi mới bắt đầu trao đổi với chồng để vợ chồng cảm thông, hiểu nhau hơn”.

Chìa khóa hạnh phúc của gia đình là luôn đặt vấn đề của mình trong vấn đề của người khác. Cho rằng vấn đề của mình quan trọng nhưng khi đưa ra phân tích, chia sẻ thì có khi đó chỉ là một hạt cát nhỏ. Chính sự chia sẻ, cảm thông sẽ giúp mỗi người hiểu nhau, cùng xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận hơn.

Chị Đào Thị Minh Nết, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

Còn với gia đình anh Huỳnh và chị Nết, ngoài tình cảm vợ chồng, họ còn là đồng nghiệp tại Trường THCS Tân Khai. Từ đó, anh chị cũng có nhiều điểm tương đồng và hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn công việc, đặc biệt là trong nuôi dạy các con. Anh Huỳnh cho rằng, việc đồng hành luôn phải đặt lên hàng đầu trong mỗi gia đình, bởi nếu không sẽ vô tình tạo ra những khoảng cách, nhất là với con. “Ngoài vai trò là ba mẹ, chúng tôi cũng là bạn của con. Lắng nghe con để tìm hiểu mối quan hệ của các con, để “cập nhật” thêm các thú chơi, giải trí phù hợp nhằm đồng hành và hiểu các con hơn” - chị Nết bày tỏ.

Trong rất nhiều món quà của cuộc sống, gia đình luôn là món quà đặc biệt nhất. Món quà với đủ gia vị chua, cay, mặn, đắng nhưng chưa bao giờ thiếu vị ngọt. Khi mỗi người, mỗi nhà dung hòa được các gia vị đó, tổ ấm lại càng nhiều hơn tiếng cười và là nơi để trở về sau những lo toan, vất vả của cuộc sống.

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/134462/mon-qua-dac-biet-cua-cuoc-song