Món quà đặc biệt trẻ em mồ côi tặng Thủ tướng

Trước thềm năm học mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên học sinh Trường Hy Vọng và nhận món quà là những bánh xà bông do chính tay các em làm ra trong quá trình học tập.

Trong đợt công tác tại TP Đà Nẵng cuối tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm học sinh Trường Hy Vọng (Hope School, ở quận Ngũ Hành Sơn), nơi đang nuôi dạy hơn 300 trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19.

Học sinh Trường Hy Vọng đến từ 43 tỉnh thành, trong đó nhiều em là người dân tộc thiểu số. Các em đón Thủ tướng bằng những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, hoặc đồng phục của trường.

Từ cổng trường, các em Trường Hy Vọng chạy đến lễ phép chào hỏi và nắm tay Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe của các em. Ảnh: G.X

Từ cổng trường, các em Trường Hy Vọng chạy đến lễ phép chào hỏi và nắm tay Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe của các em. Ảnh: G.X

Tại đây, Thủ tướng được tặng những bánh “xà bông Hy Vọng” do chính tay các em làm ra. Món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình cảm, thông điệp ý nghĩa của những học sinh trưởng thành từ đau thương khiến Thủ tướng xúc động.

Từ tối hôm trước khi đón đoàn Thủ tướng, các em đã đóng gói những bánh xà bông thơm này, tự vẽ lên hộp những bức tranh nhỏ biểu trưng của quê hương (như Lăng Bác tại Thủ đô Hà Nội, thành nhà Hồ Thanh Hóa, cầu Tràng Tiền ở Cố đô Huế...) để làm quà tặng khách quý.

Những bánh xà bông các em tự tay làm ra để tặng Thủ tướng và các thành viên đoàn công tác. Ảnh: H.G

Những bánh xà bông các em tự tay làm ra để tặng Thủ tướng và các thành viên đoàn công tác. Ảnh: H.G

Em Gia Nghi (học sinh Trường Hy vọng) chia sẻ, khi nghe tin Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, các em đã bàn bạc và quyết định vẽ những bức tranh nhỏ lên sản phẩm “xà bông Hy Vọng”. Xà bông do các em tự nấu, tự đúc và vẽ trang trí hộp giấy gói. Hình vẽ trên hộp xà bông là biểu trưng của 43 tỉnh thành quê hương các em.

"Chúng con nghĩ, bác Thủ tướng sẽ thấy bóng hình những vùng đất thân yêu của Tổ quốc và hương thơm cỏ cây từ bánh xà bông sẽ nhắc bác nhớ tới chúng con và cả những yêu thương bác đã trao cho chúng con. Con tin Hy Vọng là câu chuyện tràn đầy yêu thương, đáng tự hào của người Việt, và sẽ được bác Thủ tướng chia sẻ đến năm châu", Gia Nghi hào hứng.

Gia Nghi tâm sự, đến từ các địa phương, vùng miền khác nhau nhưng khi ở Trường Hy Vọng, tất cả các em đều là anh chị em. Hằng ngày anh, chị lớn chăm sóc, giúp đỡ, yêu thương các em nhỏ.

Gia Nghi (cầm mic) chia sẻ về món quà đặc biệt của các em dành tặng đoàn. Ảnh: H.G

Gia Nghi (cầm mic) chia sẻ về món quà đặc biệt của các em dành tặng đoàn. Ảnh: H.G

Nguyễn Thanh Trúc (học sinh lớp 8 Trường Hy Vọng) cho biết, xà bông được các em chuẩn bị từ nhiều ngày trước vì phải mất khoảng 2-3 giờ bánh xà bông mới có thể đông. Tối 31/8, Trúc và các bạn đã thức đến tận 0h cùng vẽ 43 bức tranh lên bao bì của bánh xà bông. Trúc quê ở Đồng Tháp, nên em đã vẽ hình ảnh bông sen hồng quê hương giới thiệu với Thủ tướng.

Thầy Hoàng Quốc Quyền, Hiệu trưởng Trường Hy Vọng cho hay, các em học sinh đã được học làm xà bông, làm nến ở Hợp tác xã sinh dược tại Ninh Bình mỗi khi hè đến. Ban đầu sản phẩm làm ra để sử dụng cá nhân, sau đó ai đặt hàng sẽ bán, số tiền kiếm được dùng tái đầu tư chi phí làm, sử dụng sinh hoạt hay mua quà tặng…

Học sinh Trường Hy Vọng đóng gói những bánh xà bông thơm tự làm, tự vẽ lên hộp những bức tranh nhỏ biểu trưng quê hương để tặng khách quý. Ảnh: G.X

Học sinh Trường Hy Vọng đóng gói những bánh xà bông thơm tự làm, tự vẽ lên hộp những bức tranh nhỏ biểu trưng quê hương để tặng khách quý. Ảnh: G.X

Trong chuyến thăm, Thủ tướng đã tặng các em Trường Hy Vọng 3 thùng bánh để chuẩn bị đón Tết Trung thu.

Thủ tướng chúc mừng nhà trường đã có nhiều học sinh đỗ đại học, nhiều bạn khác tiếp tục học nghề nâng cao kỹ năng, làm các công việc khác nhau; đồng thời mong muốn các em học sinh không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, sức khỏe; các thầy giáo, cô giáo không chỉ dạy chữ mà còn thể hiện tình yêu thương học sinh như yêu thương người thân của mình để bù đắp một phần thiệt thòi cho các em.

"Tôi rất hoan nghênh ý tưởng này. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Khi khó khăn, có những mất mát hy sinh, mọi người lại đoàn kết thương yêu lẫn nhau… Đại đoàn kết toàn dân tộc là một di sản quý báu cần phát huy ở tầm cao mới, thời đại mới. Đấy là mong muốn của các bác đối với các con. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn bên cạnh học sinh Trường Hy Vọng nói riêng và học sinh cả nước nói chung”, Thủ tướng chia sẻ.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021, nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19, với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em. Sau 3 năm, trường có hơn 300 học sinh đến từ 43 tỉnh, thành phố và 13 dân tộc anh em trên cả nước.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mon-qua-dac-biet-tre-em-mo-coi-tang-thu-tuong-trong-chuyen-cong-tac-o-da-nang-2318463.html