Món quà vô giá nối dài sự sống
Chiều 25/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền xơ gan do viêm gan B và có chỉ định ghép gan.
Trước đó, chiều 23/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận được thông tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, tại Bệnh viện E, một bệnh nhân chết não do tai nạn giao thông và gia đình bệnh nhân đồng ý hiến tạng để cứu người. Ngay lập tức, ekip các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã khẩn trương đến Bệnh viện E, lấy tạng gan để kịp thời ghép cho người bệnh đang chờ ghép.
Nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông chiều 22/6/2025, dẫn đến hôn mê, không có khả năng hồi phục. Sau khi người bệnh được chẩn đoán chết não, với lòng nhân ái, gia đình người bệnh đã vượt lên trên nỗi đau, đồng ý hiến tạng để tiếp nối sự sống cho các bệnh nhân khác.
Sau khi tạng gan hiến được điều phối về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, do có sự chuẩn bị từ trước đối với các bệnh nhân có chỉ định ghép, Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy nhanh chóng xác định người bệnh được ghép. Đó là bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền xơ gan do viêm gan B và có chỉ định ghép gan. Nhận thông tin về tạng gan được hiến phù hợp với cơ thể, bệnh nhân được ghép không giấu được sự xúc động…
Do diễn biến bất thường trong quá trình hồi sức tạng ghép nên khả năng duy trì tình trạng ổn định của tạng ghép đến sáng 24/6 là rất khó khăn. Do vậy, công tác liên quan đến lấy - ghép tạng cần được tiến hành sớm hơn dự kiến.
Không còn thời gian cho hội chẩn tập trung, ngay trong tối 23/6, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song đã quyết định triệu tập tiểu ban ghép gan để hội chẩn ca ghép theo hình thức online.
Với tiêu chí đảm bảo ca ghép an toàn nhất và khả năng phục hồi cao nhất, kíp lấy gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thành, quyền Viện trưởng Viện Phẫu thuật tiêu hóa kiêm Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy đã nhanh chóng đến Bệnh viện E phẫu thuật lấy tạng gan và đưa về Bệnh viện lúc 2 giờ ngày 24/6 để ghép cho người bệnh. Trong đó, thùy gan trái của người hiến được điều phối cho bệnh nhi tại Bệnh viện Vinmec; tim được chuyển về ghép tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; giác mạc chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương.
Kíp ghép gan đã làm việc xuyên đêm để thực hiện ca ghép. Sau 4 giờ phẫu thuật, khi ánh bình minh trên sông Hồng vừa ló dạng, ca ghép đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, được chuyển về Khoa Hồi sức Ngoại khoa và ghép tạng để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Với lịch phẫu thuật dày đặc trong ngày, vừa tiến hành mổ phiên theo kế hoạch, vừa mổ cấp cứu cộng với một số các ca mổ khác, nhưng với tinh thần cứu người là trên hết, tiểu ban ghép tạng nói chung và ghép gan nói riêng đã không quản ngày đêm chạy đua với thời gian, tận tâm tận lực vì người bệnh.
Theo các bác sĩ, để thực hiện mỗi ca ghép, mọi khâu chuẩn bị phải được tiến hành tỉ mỉ và cẩn thận. Không chỉ chủ động đánh giá tình trạng bệnh nhân nhận tạng mà còn lên kế hoạch chi tiết, bao gồm dự phòng mọi rủi ro có thể xảy ra để ca ghép được thuận lợi nhất, cũng như sức khỏe của người bệnh sau ghép tốt nhất. “Mỗi bước chuẩn bị là một cuộc chạy đua với thời gian, chúng tôi luôn ý thức rằng bất kỳ sai sót nào cũng sẽ có lỗi với người hiến, vì vậy mọi người đều làm việc với sự tập trung cao nhất”, Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Ngọc Tuấn, Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/mon-qua-vo-gia-noi-dai-su-song-20250625173807601.htm