Mồng 2 Tết, nông dân rộn ràng ra đồng khai xuân
Sáng mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi nhiều gia đình còn du xuân thì trên cánh đồng phường Cam Đường đã rộn ràng tiếng nói cười. Không khí lao động đầu năm diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Người cắt hoa, chăm hoa, người thu hái rau, người cuốc đất, làm luống... tất cả cùng bắt đầu năm mới bằng nhịp điệu cần mẫn quen thuộc của nhà nông.

Mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chị Pờ Thị Thúy ra vườn cắt hoa tươi giao cho khách hàng đã đặt từ trước.
Tại vườn hoa của gia đình ở tổ 11 Bình Minh, chị Pờ Thị Thúy đã ra vườn từ lúc trời còn bảng lảng sương sớm, bắt đầu công việc chăm sóc và thu hái hoa. Các luống hoa hồng, hoa hướng dương sau kỳ chăm sóc Tết đồng loạt khoe sắc rực rỡ, tạo nên khung cảnh tươi mới, tràn đầy sức sống giữa tiết xuân.

Chị Pờ Thị Thúy lựa chọn những bông hoa to, đẹp nhất để cắt trong ngày khai xuân, gửi gắm mong ước năm mới đủ đầy, may mắn.
Gia đình chị Thúy sở hữu 7 sào đất, trước đây canh tác lúa, song gần chục năm nay đã chuyển đổi sang trồng hoa hồng và hoa hướng dương để cung ứng cho thị trường quanh năm. Dịp cận Tết, giá hoa duy trì ở mức tương đối cao, trung bình khoảng 10 nghìn đồng mỗi bông. Riêng, trong sáng mồng 2 Tết, chị đã xuất bán được 200 bông, với giá bán 7.000 - 8.000/bông theo đơn đặt hàng khai xuân của khách. Với người trồng hoa, việc có “lộc” bán hàng ngay từ những ngày đầu năm được xem là tín hiệu khởi đầu thuận lợi, mang lại niềm tin cho cả một vụ sản xuất phía trước.

Chị Khuyên chọn gieo hạt giống trong ngày đầu xuân, gửi gắm ước mong một năm cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu.
Không chỉ tại các vườn hoa, không khí lao động đầu năm cũng đã khởi động trên khắp các cánh đồng, nối lại nhịp sản xuất với tinh thần khẩn trương và chủ động. Từ sáng sớm, chị Hoàng Thị Khuyên ở tổ 17 Bình Minh đã ra đồng cuốc đất, làm lại những luống rau cho vụ mới. Theo quan niệm của chị, đầu năm tiết trời mát mẻ, có mưa phùn nhẹ là thời điểm thuận lợi để gieo hạt. Hạt giống xuống đất trong ngày đẹp sẽ nảy mầm khỏe, cho vụ rau tươi tốt.

Người dân chăm sóc rau xanh trong ngày đầu năm mới.
Với người nông dân, ruộng đồng không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tin, là hy vọng cho cả năm. Bởi vậy, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen ra đồng sớm trong những ngày đầu xuân, vừa kiểm tra cây trồng, vừa “mở hàng” cho một vụ sản xuất mới.
Tại ruộng rau cần của bà Lương Thị Sơn, tổ 20 Pom Hán, không khí lao động đầu xuân cũng đã rộn ràng. Bà nhanh tay cắt từng mớ rau cần xanh mướt, xếp gọn gàng để kịp giao cho khách hàng đã đặt trước. Năm nào bà cũng chọn ngày này ra đồng. Với bà, đó không chỉ là thói quen mà còn là cách khai xuân, ước mong về một năm sản xuất thuận lợi, cây rau sinh trưởng tốt, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.


Những mớ rau cần xanh non được thu hoạch trong ngày đầu xuân, mang theo niềm vui và hy vọng về một năm sản xuất thuận lợi.
Gia đình bà Sơn có 3 sào ruộng. Vụ đông, bà tập trung cấy rau cần để bán trước và sau Tết. Nhờ chăm sóc kỹ, ruộng rau phát triển đồng đều, thân mập, lá xanh, được thương lái ưa chuộng. Những ngày cận Tết, lượng tiêu thụ khá ổn định, giúp gia đình có thêm nguồn thu.
Giữa tiết xuân dịu nhẹ, trong màn mưa phùn lất phất, người nông dân cần mẫn ra đồng, góp phần tạo nên bức tranh lao động đầu năm tràn đầy sức sống. Mỗi mớ rau, mỗi bó hoa ngày đầu xuân không chỉ mang lại thu nhập mà còn gửi gắm niềm tin vào một vụ mùa khởi sắc.
Ra đồng đầu năm là cách bà con “mở hàng” cho một chu kỳ sản xuất mới, gửi gắm kỳ vọng cây trồng sinh trưởng thuận lợi, thị trường ổn định. Với họ, lộc xuân chính là ruộng đồng xanh mướt, mùa màng đạt năng suất cao, cuộc sống thêm đủ đầy.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mong-2-tet-nong-dan-ron-rang-ra-dong-khai-xuan-post894018.html












