Mong con 2 tuổi thoát khỏi những cơn đau đớn buốt đến tận óc

Đứa trẻ 2 tuổi non nớt luôn trong tình trạng khóc ngặt, khuôn mặt nhăn nhó khi phải chịu những cơn đau buốt đến tận óc.

Đứa trẻ tội nghiệp

Chị Nguyễn Thị Dung (28 tuổi) đang ngủ gật, bỗng giật mình bởi tiếng khóc ré lên. Sau nhiều đêm thức trắng, chị gần như đã kiệt sức. Mặc dù vậy, chị vẫn phải cố giữ bản thân tỉnh táo để dỗ dành con gái. Bé Trịnh Hồng Gia Linh mới 2 tuổi đã phải chịu nhiều đau đớn do căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Năm 1 tuổi, nhận thấy Gia Linh có nhiều dấu hiệu bất thường, chị Dung đưa con lên bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận con mắc chứng chậm phát triển vận động. Căn bệnh này khó có thể can thiệp bằng thuốc đặc trị. Người mẹ đành rầu rĩ trở về, tìm một số loại thuốc bồi bổ sức khỏe cho con.

Bé Trịnh Hồng Gia Linh 2 tuổi bị u nguyên bào võng mạc.

Bé Trịnh Hồng Gia Linh 2 tuổi bị u nguyên bào võng mạc.

Cũng bởi hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị Dung đành tha hương vào TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) mưu sinh. Ở nơi đất khách chưa được bao lâu, khoảng tháng 8/2022, chị phát hiện mắt con gái bị sưng, phần con ngươi có đốm vàng. Sau nhiều ngày nhỏ thuốc không khỏi, tới đầu tháng 9/2022, chị sợ hãi khi phần đốm vàng xâm lấn gần hết tròng đen mắt, vội đưa con đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Tại đây, vợ chồng chị Dung suy sụp khi nghe bác sĩ thông báo tin dữ, bé Gia Linh bị ung thư nguyên bào võng mạc mắt trái. Nghiêm trọng hơn, mắt của con đã hoại tử.

"Lúc đó chân tôi run lẩy bẩy, không đứng vững được, chỉ biết ôm chồng khóc nức nở. Ai đi qua hành lang bệnh viện, nhìn chúng tôi cũng cám cảnh", chị rưng rưng nhớ lại.

Đứa trẻ tội nghiệp vốn mắc chứng chậm phát triển vận động, nay lại bị ung thư hiểm nghèo.

Đứa trẻ tội nghiệp vốn mắc chứng chậm phát triển vận động, nay lại bị ung thư hiểm nghèo.

Hai mẹ con lại dắt díu nhau ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, bỏ đi mắt trái của bé để ngăn chặn tế bào ung thư xâm lấn mắt phải. Những ngày sau ca mổ, đứa trẻ mới 2 tuổi ấy bị những cơn đau hành hạ buốt đến tận óc, chỉ biết gào khóc khổ sở.

Phẫu thuật xong, bé Gia Linh bắt đầu bước vào giai đoạn hóa trị. Đây cũng là quãng thời gian vật vã nhất đối với chị Dung. Mỗi lần truyền hóa chất, bé bị tụt bạch cầu, tiểu cầu nặng gây sốt, tiêu chảy suốt đêm. Nhiều khi giữa đêm con cũng phải đi cấp cứu.

"Lần nào con đi cấp cứu, tim em cũng như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, sợ không còn được gặp con nữa", chị Dung nghẹn ngào.

Gia đình lâm cảnh khốn cùng

Khi cơn nguy kịch của con qua đi cũng là lúc những gánh nặng về kinh tế ập đến. Dù được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí chữa bệnh song gia đình chị Dung phải tự túc tiền mua thuốc kích cầu, cùng một số loại thuốc bổ trợ, nâng cao thể trạng để bé Linh có thể chống chọi được với căn bệnh.

Trong khi đó, thu nhập của cả nhà gần như không có. Khi còn ở Bình Dương, bố bé đi bán bánh chưng rán rong, đến thời điểm đưa con về Hà Nội, do Gia Linh còn quá nhỏ nên hai vợ chồng phải thay phiên nhau chăm sóc con, không đi làm ra tiền.

Chính vì vậy, để có tiền chữa bệnh, vợ chồng chị Dung đã vay mượn hơn 40 triệu đồng. Số tiền chỉ như muối bỏ bể khi thời gian điều trị kéo dài, chi phí tiếp tục tăng lên.

Cô bé gầy guộc đáng thương khẩn mong được giúp đỡ.

Cô bé gầy guộc đáng thương khẩn mong được giúp đỡ.

Mỗi lần nhìn sang bên mắt bị khoét của con, chị Dung lại thấy nhói trong tim. Bác sĩ cho biết bệnh của con có tiên lượng tốt hơn nhiều so với các bệnh nhi ung thư khác. Vậy nhưng với hoàn cảnh hiện tại, hy vọng níu giữ tính mạng cho con vẫn quá đỗi mong manh.

Anh Nguyễn Văn Long, Bí thư Đoàn thanh niên xã Đông Tiến chia sẻ: Vợ chồng chị Dung không có việc làm ổn định. Chồng trước đây đi bán hàng rong, vợ ở nhà với 2 con nhỏ. Nay con út đổ bệnh hiểm nghèo, thường xuyên ra vào bệnh viện, chạy chữa tốn kém nhiều tiền của. Địa phương cũng quan tâm, thăm hỏi nhưng không được bao nhiêu. Rất mong qua báo chí, gia đình sẽ nhận được nhiều sự động viên từ phía bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Dung, xóm Tam, thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0981693895

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.045 (bé Trịnh Hồng Gia Linh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-me-chat-vat-khong-lo-du-tien-niu-giu-su-song-cho-con-2113713.html