Mong đồ chơi Trung thu truyền thống hồi sinh

Để giữ gìn và phát triển đồ chơi truyền thống phải có người tâm huyết với nghề.

Gặp hai ông cháu ông An đang chơi đèn lồng nước ngoài có nhạc và đèn nhấp nháy ở cổng, ông Tài hỏi:

- Sắp Trung thu, ông cháu đi chợ sắm đồ chơi đấy à?

Dừng lại chỉ chiếc đèn lồng bé Lan đang cầm trên tay, ông An phân bua:

- Tôi đưa cháu lên chợ huyện mua mấy món đồ chơi Trung thu truyền thống mà khó tìm quá. Đi cả chợ mới tìm được một hàng bán đèn ông sao nhưng nó lại không thích. Cháu cứ đòi đồ chơi có đèn, có nhạc nên đành chọn đèn lồng này.

Ông Tài cũng kể:

- Đâu chỉ riêng ông. Hôm nọ, tôi cũng cho mấy đứa nhỏ đi chợ mua đồ chơi Trung thu nhưng thấy nhiều đồ chơi nước ngoài quá. Mà toàn là súng, gậy, kiếm với đèn nháy xanh đỏ, nhức hết cả mắt. Những loại đồ chơi này khá nguy hiểm. Nghe nói nhiều đồ chơi còn làm bằng các chất liệu độc với trẻ em nữa nên tôi chưa mua.

Ông An ngậm ngùi nói:

- Làm sao để đồ chơi Trung thu truyền thống của chúng ta ngày xưa như: tò he, diều, chuồn chuồn tre, ông tiến sĩ giấy, đèn kéo quân... thu hút bọn nhỏ ông nhỉ. Đồ chơi truyền thống giờ thất thế quá.

Ông Tài đồng tình nói:

- Để đồ chơi Trung thu truyền thống không bị biến mất thì phải có những người tâm huyết giữ nghề. Ngoài ra, mỗi phụ huynh phải hướng dẫn để con em mình yêu những đồ chơi truyền thống. Nghe anh con cả nhà tôi nói ở công đoàn công ty có hẳn chương trình làm đồ chơi truyền thống cho con em người lao động. Nhiều nơi cũng đang phát động làm đồ chơi Trung thu truyền thống tặng trẻ em nghèo đấy ông ạ.

- Tôi nghĩ làm được như vậy sẽ góp phần giúp đồ chơi Trung thu truyền thống hồi sinh.

NGỌC HÙNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mong-do-choi-trung-thu-truyen-thong-hoi-sinh-392179.html