Mong được trợ giúp

Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của bà Lưu Thị Hằng ở cụm 1, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phản ánh:

"Gia đình tôi là sở hữu hợp pháp, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngôi nhà số 7, ngõ 399 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội. Chồng tôi trước đây là quân nhân thuộc Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân (đã qua đời). Tháng 7-2018, đối tượng Phạm Ngọc Thạch trú tại số nhà 8A, ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên đã lừa tôi mở khóa vào nhà và chiếm giữ trái phép căn nhà của gia đình tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân. Đây là đối tượng có tiền án, tiền sự, lại mới ra tù nên tôi rất lo sợ. Tôi đã trình báo đến các cơ quan chức năng, nhờ can thiệp bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình mình. Thế nhưng, mãi vẫn chưa thấy trợ giúp, giải quyết”.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến của công dân tới Công an quận Long Biên xem xét, giải quyết và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.696524; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mong-duoc-tro-giup-552940