Mong giúp cháu bé mồ côi cha mẹ

Cháu Nêu (ảnh, sinh năm 2018, ngụ làng Kol, xã Trang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện đang học lớp 1, Trường Tiểu học xã Trang. Gia đình Nêu thuộc diện hộ nghèo, sống bằng nghề trồng lúa, thu nhập không cao. Mẹ Nêu bị mù từ nhỏ.

Khoảng 8 tháng trước, bố Nêu mất. Từ đó, 2 mẹ con nương tựa nhau sinh sống, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Mới đây, vào tháng 2-2025, gia đình đón nhận thêm tin buồn khi mẹ Nêu qua đời. Bố mẹ không còn, Nêu không nơi nương tựa, tương lai trở nên bất định.

Căn nhà vốn là mái ấm của gia đình 3 người, nay trở nên hiu quạnh, vắng bóng tiếng cười nói. Hình bóng Nêu ngồi cô đơn trong nhà, nước mắt rưng rưng khiến nhiều người thương xót. Từ ngày mẹ mất, Nêu lần lượt được người thân thay nhau đưa về nuôi dưỡng.

Bà Blom, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Kol, cho biết, người thân đang nhận nuôi dưỡng Nêu có hoàn cảnh cũng khó khăn. Nhìn thấy Nêu còn nhỏ nhưng đã gánh chịu nỗi đau mất người thân, ai cũng đau lòng. Bà Blom mong muốn nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ, để Nêu có cơ hội được đến trường, tiếp tục trưởng thành.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương. Nội dung: HCCG: 25-28.

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mong-giup-chau-be-mo-coi-cha-me-post795444.html